Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Nhà tớ dự là 15/10, nhưng tớ mong được vào 10/10 vì đúng kỷ niệm ngày cưới, .
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Tớ vẫn uống viên tổng hợp, vì dù sao cơ thể cũng cần có đủ các loại vitamin mà
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Haizzz, tình hình là mấy ngày hôm nay, tức bụng và thấy iem í to lên các mẹ ạ. Vẫn mặc quần áo phình phường nhưng thấy tức bụng, chướng bụng. Đã sang tuần thứ 14 roài đây. mấy hôm nay mình có vẻ ăn được rồi, bạn í vẫn tuyệt đối không thích thịt lợn, nói chung là thịt gia súc. Ân cơm với cá kho có vẻ đưa cơm hơn, lúc tối, ăn cơm với cá kho lần đầu tiên xơi được 2 bát. He he, sau đó thì no lè, chướng bụng.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hơi bị giống tớ, cái khoản tức bụng thì tớ nghĩ 1 phần do thời tiết nên tớ đã chuyển sang mặc váy mùa hè cho dễ chịu. Còn thịt lợn thì chỉ cố ăn thôi, luộc lên chấm gia vị vắt chanh ăn cho đỡ ngán mn ạ. Cái món móng giò tớ cũng làm thế thì gặm được 2 cái/ ngày. mn thử xem tn
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mấy hôm nay tớ đỡ nôn rồi nhưng lúc nào cũng cảm thấy nhạt miệng,có nhu cầu ăn đồ chua chát,hoặc ngậm kẹo cho đỡ nhạt miệng,chán thế,
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Các mẹ nhà mình chắc biết trai hay gái hết rồi nhỉ. Em hqua đi sieu âm bs bảo giống mẹ nên về nhà cả nhà ai cũng cười ngoác cả miệng, hi hi. em chắc chốt sổ của nhà mình rồidự sinh 28 - 30/ 10, chả bù tập 1 thì mở đầu tháng 10 luôn.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Tớ cũng dự sinh tầm cuối tháng 10,nhưng vẫn chưa đi s.a,đang tính cuối tuần này mới đi để biết bé trai hay gái
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Khổ nỗi, em thay cả 3 loại nước mắm rồi mn ạ, từ Chinsu, sang Ông Ngư, rồi giờ là nước mắm Hạnh phúc, nhưng cái cảm giác sợ mùi nước mắm thì vẫn chưa hết. Khổ thế chứ, chẳng lẽ lại lấy bột canh với chanh mà chấm rau luộc. Chỉ thích ăn canh thanh đạm như canh cua, canh chua, còn không thích ăn canh thịt, xương. Móng giò thi em cũng chưa thử, để ngày mai em thử xem sao. Hôm qua hứng lên, còn nấu chè đỗ đen ăn nữa, cũng ăn được nhưng chưa khoái bằng các món chua chấm muối ớt. Đang ngồi ăn mận cơm tiếp đây ạ, hihihi.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Chúc mừng mn nhé, nhà có nếp, có tẻ. Nhà em toàn tẻ, nhưng chồng em bảo em chẳng biết gì cả, gái hết là nếp, có con trai mới là tẻ. Cười không chịu được.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Các mẹ có ai siêu âm độ mờ da gáy không vậy? Mình mới đi hôm t7 vừa rồi, kết quả lo lắng quá các mẹ ah, mình và ox đều còn trẻ lại là con đầu tiên nữa thế mà NT = 2.4mm, nghe bs nói là dưới 2.00mm là bình thường, nghe vậy mà khóc từ bệnh viện về nhà, buồn quá. Có mẹ nào khi siêu âm cao nhưng xét nghiệm bình thường không?
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Có mẹ nào giống mình không nhỉ giờ qua 12 tuần rồi nhưng giờ mình lại thấy khó ăn hơn trước và hay ói nữa híc
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé 12w-14w là thời điểm vàng để đo độ mờ da gáy, tầm soát các bệnh về trí não nên hầu như mẹ nào trên diễn đàn cũng làm cả mẹ nó ạ. Nhưng thực tế thì em thấy 1 trường hợp ở cơ quan em thế này, chị kế toán cơ quan em, hồi đi siêu âm về cũng chỉ số rất cao, cũng lo lắng vì còn trẻ và con đầu, bác sỹ lại bẩu là khả năng con trai. Nhưng 15 tuần đi triple test thì không làm sao hết, sau đó double test cũng không sao hết, sinh ra một thằng ku trắng trẻo, đẹp trai nhất hội bé sinh năm 2010 ở cơ quan mình. Hihihi, thích lém. Dịp nào lên cơ quan, cu cậu cũng bị hôn hít cho bằng khiếp thì thôi. Nên bạn yên tâm, bình tĩnh cho mẹ khỏe, con khỏe nhé. Mình hồi 11 tuần cũng bị sốt virus 2 ngày, cũng lo lắm, nhưng tự động viên là mình phải cứng cỏi lên, vì mình và vì con nữa. Nên mình vẫn lạc quan, yêu đời nè.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Cảm ơn bạn convoicoicoc, mình lo lắng quá chờ 1 tuần nữa mới có kq xét nghiệm, thấy các mẹ khác khỏe mạnh mà nghĩ đến con nước mắt cứ rơi, hy vọng con yêu sẽ mạnh khỏe, bình an 9m10d!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé các mẹ ơi giờ đang chuyển mùa nhà em nhiều muỗi lắm, có mn biết cách trị muỗi đốt cho bà bầu ko ạ, mách em với,huhu
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé ÔI, giống nhà e quá, nhiều lắm, mà e lại hay bị muỗi cắn, vừa nãy sếp vừa hỏi sao tay con gì đốt mà sưng đỏ lên thế, huhu
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé bật quạt lên để dưới chân cũng đỡ hơn 1 chút, tớ cứ có sẵn cái vợt muỗi bên cạnh
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Tớ cũng chỉ ăn những món rau luộc thôi, rau xào thì hơi ngại nhưng thịt kho tàu tớ lại chỉ ăn thịt mỡ . Mấy hôm trước tớ cũng thèm ăn muối ớt nhưng cũng phải hạn chế kẻo nóng lắm
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mn nên đi s.a thêm 1 nơi uy tín nữa,chờ đến tuần 15,16 xét nghiệm dị tật nữa mn ạ.Mong 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé nhà mình có ai đi khám bs Vĩ ko? cuối tháng 4 này mình đi siêu âm mốc 22 tuần, cũng hồi hộp ra phết cả nhà ah!hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hứt, em phải tạm biệt cả nhà vài tuần roài. Hi vọng đi công tác ở đia phương, chỗ khách sạn có wifi. Vất thế đấy các mẹ ạ, bầu bì, vẫn đi công tác nửa tháng đây. Haizzzzz. Mọi người chúc mẹ con em khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về "tám" với các mẹ nào>>>>>>>