Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi trethomart, 3/3/2014.

  1. sieuthikhuyenmai

    sieuthikhuyenmai

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    10,150
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    Con nhà mjnh cũng đi học từ 13 tháng. Chỉ mất tuần đầu khóc thôi, sau đó rất tự giác buổi sáng xách balo đi học, đến lớp thj toàn bắt nạt các bạn thôi. Nhưng đi học gần 1 năm thj ốm đến 5 lần, chẳng lên được kg nào. Mọi ng toàn bảo mẹ nuôi ko khéo bằng bà giúp việc ngày xưa lúc chưa đi học ý.
     
    Đang tải...


  2. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    trộm vía thế là rất nhanh quen, mình đang mong con giai sáng dậy tự giác xách balo đi học đây, vẫn mè nheo muốn ở nhà lắm...đúng là đi học rồi cứ ốm vài trận thì ko lên cân được mà có khi còn tụt cân ý,..
     
  3. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    13 tháng đi học, 1 năm ốm mất 5 lần em thấy là ít đấy ạ, trừ khi nhập viện chứ nếu sốt, viêm họng, họ, sổ mũi thì là chuyện ko tránh khỏi. Bà chị bạn em ôi giời con giờ 3 tuổi rồi mà cứ đi học tới ngày thứ 4 là sốt cả tuần cả tháng, ko đi học ở quê với bà thì ok...hay thế
     
    trethomart thích bài này.
  4. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    hôm nay cân kiểm tra ...hic con giai sụt mất 0.5kg
     
  5. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    Hôm nay con giai đi học đã ngoan hơn rồi các mẹ ạ, sáng dậy ko mè nheo nữa, mẹ bảo chuẩn bị đi học là đòi sắp balo, lấy bỉm bỏ vào, nhắc mẹ đi dép, đội mũ ....:D
     
  6. mexauxau

    mexauxau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    Ôi nó theo chu kỳ hay sao các mẹ ạ. Thằng nhà mình một thời gian ngoan giờ lại cứ đến giờ đi học là nghĩ ra đủ thứ. Mấy hôm nay thì đòi ăn sáng ở nhà, mà 8h rồi chứ sớm sủa gì đâu ;((
     
    trethomart thích bài này.
  7. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    cũng có thể nhỉ mn, nhóc nhà mình đợt nào đi liên tục một tuần là có vẻ ngoan, hễ mà ốm chút cho nghỉ ở nhà 1, 2 ngày đi lại là lại uốn, sáng ra nghĩ đủ cách để trì hoãn việc đi học....có hôm cũng đòi ăn ở nhà ...nhưng mà mình vẫn phải rắn với các bạn ý.
     
  8. susuxinhdep

    susuxinhdep Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2014
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    Ui sao mà giống bé nhà mình vậy. Đọc NK của mẹ Tim mà cứ như là mình đang đọc NK mình viết ý. Cho con đi lớp con khóc thương lắm nhưng mỗi lần đưa ra cho cô mình vẫn phải cắm đầu phóng đi vì càng đứng lại con càng khóc to mà lại càng xót con. Đi lớp đc 3 tháng rồi mà thấy cô là nước mắt đã chảy ra, mồm đã mếu rồi. Đi đc 3 tháng thì thág nào cũng vài lần sốt và ốm. Chỉ mong con nhanh lớn và khoẻ mạnh.
     
    trethomart thích bài này.
  9. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    Mình cũng thế, hồi đầu thấy con khóc to mỗi lần cô đón muốn nán lại xem sao thì con càng khóc to hơn, nên nhiều hôm cô đón xong là phóng đi ngay, bây giờ ngoan hơn chút rồi nhưng mỗi khi cô bảo bye mẹ đi lại mếu nên bye nhanh mẹ đi ngay.... con đi học ăn uống ko được như ở nhà, mn mua thêm thuốc bổ cho bé để tăng đề kháng xem nhé
     
  10. anhkhoianhcuong

    anhkhoianhcuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    bé nhà mình 30 tháng mới đi học. từ lúc sinh ra chưa rời mẹ nửa bước. ban đầu thực sự mình rất lo lắng khi đưa bé đi lớp. vì khi bé đc 34 tháng thì mình sinh bé thứ 2. :(. Mình kể lại nhật ký đhoc của cu nhà mình.
    ngày đầu tiên và ngày thứ 2. mẹ đi cùng con vẫn nhát chưa dám ra chơi cùng bạn.
    ngày thứ 3 mẹ đi cùng con đã hứng thú hơn với các trò chơi dưới sân,vẫn sợ chưa dám lên lớp.
    ngày thứ 4 mẹ đưa con đến cô bế con vào luôn,con ko khóc chỉ gọi mẹ ơi mẹ vào với been đi :(. mẹ về nhà tức tốc mở camera xem tình hình. cô bế con khóc 1 luc rồi thôi,ngồi chơi xếp hình và có lẽ quên mẹ rồi. đến trưa cô phải ôm con ngủ vì con chưa quen nằm giường mới.
    ngày thứ 5 đến cổng trường con bai bai mẹ và theo cô giáo. mẹ về xem camera thấy yên ổn phần nào. con bdau thích nghi với các bạn
    ngày thứ 6 đến cổng trường con khóc theo mẹ về,cô bế vào mẹ về xem qua camera thấy con lạ lẫm với các bạn,không chơi như hôm trước nữa. chiều mẹ đến đón con đòi về ngay. (nhìn mặt đến là tội).
    ngày thứ 7 bdau ốm và nghỉ luôn 1 tuần vì viêm phế quản phổi. trong 7 ngày nghỉ ở nhà. sáng ngủ dậy là con nói mẹ ơi con ko đhoc đâu,been ốm. đi đâu cũng sợ bị đhoc. khóc lóc cả ngày. hơi tý thì khóc. bám mẹ khủng khiếp. mẹ xì trét nặng vì con. con khóc mẹ cho ăn đòn suốt ngày mà con vẫn khóc vẫn bám mẹ. Nghĩ bụng có lẽ do mình mà con mới bị thế này,thả nó ra xã hội sớm hơn có khi ko bị như vậy.
    nhưng mẹ quyết định rồi. cún con của mẹ vẫn phải đhoc thôi. thứ 2 này coin sẽ đến lớp,mẹ tin rằng dần dần con sẽ quen với môi trường mới,sẽ người nhớn hơn và không nhõng nhẽo mẹ nữa. chuẩn bị làm anh hai của em bé rùi. ^.^
    Thực sự mình thuơng con lắm. chỉ muốn nó ở nhà để chăm bẵm. nhưng mình biết như vậy là hại con chứ ko phải thuơng. đôi khi cũng phải cứng rắn 1 chút để con mình trưởng thành hơn. không biết thứ 2 sẽ thế nào đây.
     
    trethomart thích bài này.
  11. anhkhoianhcuong

    anhkhoianhcuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    mình thấy mọi người bảo mới đầu bé đến lớp thấy thích vì đông bạn và đặc biệt là nhiều đồ chơi. nhưng sau 2 3 ngày bé nhận ra môi trường đã thay đổi nên bdau lạ lẫm và sợ. nhất là với những đứa ở nhà với mẹ như cu nhà mình.
     
  12. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    đọc mn viết lại nhớ những ngày đầu cho con đi học ...vẫn thấy rớm rớm nước mắt mn ạ, con khỏi ốm mẹ lại cho đi học nhé, mới đi là như vậy, ốm nghỉ, đi, khóc, có khi lại ốm, nghỉ,..cố gắng lên mn ạ, cũng phải xác định thời gian đầu cả mẹ và con đều phải mạnh mẽ lên, con có thể sẽ ốm, gầy đi, lo sợ đi học vì bị ảnh hưởng tâm lý..tối đón con về mẹ tình cảm, vỗ về hơn, trẻ con nhưng mình nói, phân tích là cũng hiểu đó. chúc Been đi học thành công nhé!!!!
     
    anhkhoianhcuong thích bài này.
  13. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    hihi bé nhà tớ chỉ mất 1 tuần lè nhè tý, sau đó 1 tuần ho sổ mũi ngồi nhà, sau đó thì 1 tuần hơi mè nheo, và từ sau là rất thích đi lớp! thích đến lớp hơn ở nhà, về nhà là nhớ bạn nhớ cô
     
  14. anhkhoianhcuong

    anhkhoianhcuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    cám ơn mn nhé mình cung mong bé sớm hòa đồng với các bạn hihi
     
  15. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,009
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    chăm con vất vả nhưng đó là hạnh phúc của người mẹ đó
     
  16. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    trộm vía, bé nhà mn thế là rất nhanh quen đó, con nhà mình bây giờ sáng vẫn lè nhè tí rồi mới ngoan ngoãn đi...
     
  17. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,226
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    cũng tùy thôi, con nhà m đi lớp cả nửa năm vẫn sợ khóc suốt nhưng rồi đến đó thì ngoan hơn
     
  18. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    hôm nay bạn Tim chuyển sang lớp lớn hơn 1 chút rồi, buổi đầu sang lớp mới cô alo cho mẹ bảo mếu, khóc nên trớ phải thay quần khác....buổi chiều mẹ xem camera thấy chơi với các bạn, chắc là quen hơn rồi. Mong cô mới thương con, con nhanh thích nghi với các bạn mới, ăn được, ngủ được và ko ốm!!!!
     
  19. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    cu nhà e tháng sau mới lại đi học lai, ôi lo lắng lắm a
     
  20. lucky8668

    lucky8668 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2014
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!!

    bé con nhà em cũng 28 tháng tuổi , cơ mà đang có đại dịch sởi nên chưa dám cho đi
     

Chia sẻ trang này