chào cả nhà,thành viên cũ,nhưhg vừa cũ vừa mới,nói chung lẫn lộn mới cũ,(vụ này chắc chỉ có sure mới biết thôi hehehhe),bon chen vào lại để lấy thông tin cái đã,sau này nói mình là ai sau nghen hiihihihi
nì nì, ngta là ngta khen cho có hội, có cả bà Sure nằm trong í, mà bà Sure bảo "bội thực" là thế nào? á, còn vụ án này phát sinh nữa hử? :axe::axe::axe:
Cái này thì em biết rồi! Do hôm nay đi làm và chỗ làm gần chỗ hội ọp nên em không thể về đón con và quay lên tham gia được. Cũng muốn ra mắt cả nhà nhưng chưa được. Còn hội chợ thì có một số mẹ cũng tham gia gian hàng và đi chơi hội chợ nên em mới hẹn tại hội chợ. Nếu có gì không phải, các mẹ cứ góp ý nhé. Thank cù.
Chị có cần up mở thế k, mụ kia đi rồi thì chị cũng coi như mới toe hà!!! Mừng chị vào nhà, mai sáng ở BẢo tàng Phụ nữ Nam Bộ ở Võ Thị Sáu Q3 họp chợ đó, chị rãnh ghé qua chị em mình đi sẵn cho mọi ng biết chị luôn!!!
thoai, dằn cơn thèm thuồng đi chị, đợi tương lai đường phố quy hoạch đàng hoàng đủ 2 đứa mình lăn thì mình thả ga :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Bà về sớm thế.Tui chưa nói chuyện với bà nữa.có biết mặt bà đâu.lúc sau hỏi chị Sủe thì chị ý bảo bà về rùi. Phải bà đeo kiếng,ốm ốm lúc tui mới vô gặp ko nhỉ?
Có seo lại k, thiếu nhi mừ, ng lớn thì hên xui chứ thiếu nhi là có mặt Sure hà!!! Mai ra hội chợ k Famtran iu dấu