Thì ai bảo tự tin bản thân qué chi để bị hớ, khà khà khà khà!!! Mà xí nha, hội trưởng cho Sure 1 nick thôi, chi gán n tên gọi thế, hết cò ú tới voi còi, tội nghiệp tụi nhỏ nó ắt xì!!!
ui trời..thế thì e mua hà sâm hoàn uống đi,cho tóc chậm bạc lại,chứ e mà nhuộm thì tóc bạc nhanh lắm e ơi! bí quyết nè! gội bằng dầu gội bồ kết sunsllk nữa là ok..
Hahaha.........chị đang làm quảng cáo cho Sunsilk hả . Em nghe nói tóc bạc là phải uống Hà Thủ Ô chứ, Hà Sâm Hoàn chị uống chưa?
Thay vì dùng dầu xả thì chị dùng dầu ủ luôn, gội xong thoa lên, mát xa một tí rùi để đó, đi tắm rửa xong rùi xả tóc sau. Như vậy thì chị khỏi phải đi hấp dầu. Dạo này em thành single Mom nên hầu như không có thời gian chăm sóc tóc chứ ngày xưa tóc em áp dụng như thế lúc nào cũng bóng mướt. Em hay dùng của Paul Mitchell, nhưng chị có thể dùng thằng Arte - châu Á, rẻ hơn nhưng cũng hiệu quả lắm. Như em thì lại không hợp với Loreal. Cái này cũng tùy mỗi người. Nếu chị dùng hàng này thì đừng lên showroom mua vì bọn showroom nhiều khi cũng bán hàng tem giả, max cũng chỉ giảm giá được 5%-10% vì bọn họ được chiết khấu khoảng 15% gì đó à. Chị đến tiệm Hồng Anh ở chợ Bến Thành mua, hàng bảo đảm chất lượng, giá ok ạ. Tại vì nhuộm vàng mà giữ tóc không kĩ dễ nhìn thấy xơ xác và chẻ ngọn lắm chị ơi. Và da trắng thì nên mạnh dạn chơi màu "sành điệu" tí. Nói thật chị nhuộm và uốn xoăn lọn to như thế nhìn trẻ ra, nên nếu chọn màu rêu hoặc tím thì trẻ ra hơn nhiều mà không mất đi vẻ đằm thắm.
có tốt hơn hà thủ ô k chị??? dạng viên hay sao?? có tiện uống k?? mà tóc bạc là gien mừ ... nhà em ai tủi ni cũng bắt đầu có bạc
Thợ tui làm chứ tui có làm đâu, mà có làm cũng có ăn đâu mà ngán, với lại hổng dám ăn bánh của mình, rủi bị gì bắt đền ai bà:finga::finga::finga: mai cỡ mấy giờ bà vô???
Muốn bớt bạc trước hết giảm thức khuya đi HT ui... hì hì.. Nhuộm tóc cũng là cách làm đẹp nữa. Nếu chị thích em sẽ giới thiệu cho chị chỗ em hay nhuộm tóc, bắt line cũng rất đẹp, đi đâu ai cũng khen hết, mà giá khá rẻ so với mấy chỗ khác luôn. Có lần em vô showroom thử nhuộm cái đầu gần 1tr5 mà rốt cuộc nó quất cái đầu em xơ xác, sau cùng tẩy đi làm lại màu khác vì thẳng thợ chính nó sơ ý để con nhỏ phụ việc khuấy màu không đều, lên tóc em không đều màu, chữa tới chữa lui cứ như Nhà nước mình vá đường í. Sau đó cạch không dám đến tiệm lạ luôn. Tiệm này có đợt em giới thiệu cho nhiều mẹ bên WTT rồi.
hehehe, trúng thày òi ... củm ưn con cò chính hiệu ... chị thấy tóc em rất bónh mượt tính hỏi mừ lo 888 nên chưa hỏi màu rêu + tím thì ăn chơi quá, k phù hợp với côg việc của chị, khách gặp chị chắc rủ over night mới kí hợp đồng thì tèo ......
Tóc em đang xơ xác đó chị ơi. Lẽ ra đến hẹn nhuộm lại rùi mà chưa kiếm được ngày rảnh để đi. Tóc thì cả năm rùi không có thời gian ra cho thợ mát xa nên không hấp thụ hết dầu ủ...hik.. Nhìn ảnh em cách đây 1 năm chị mới thấy tóc em bóng như quảng cáo í. Màu tím và rêu ban ngày không có ra màu chị ơi...hì hì.. Ra ánh đèn chiếu lên nó mới hơi ánh lên sắc xanh rêu, hoặc tím thôi. Đó là lí do nó "sành điệu"...hì hì.. Năm ngoái em chơi màu rêu cả nửa năm, thích lắm. Nhưng dạo này muốn tông xuỵt tông với Breezy nên chuyển qua màu hạt dẻ...hì hì..
hic, thông cảm nha, chiều qua có việc đột xuất phải đi về ấy chứ ... hị hị, người bà thấy cóa phải nà "má hồng môi son", rất chi "xinh lẹp" ko ợ :finga::finga::finga::finga::finga::finga: