Cám ơn bà và tất cả các bà khác nhé . Hôm nay SN con gái nhưng tôi ko tổ chức gì cả , mua cho con bộ đồ chơi thôi . Ông xã dạo này mải mê ngoài công trường nên ít về . Tôi thì vừa lười vừa mệt nên ko muốn mở ra . Hẹn năm sau tổ chức cho con vậy
Chia buồn với bà , bà ngủ 1 giấc đi cho tỉnh táo .Của đi thay người , còn người thì sẽ làm ra mua cái khác . Tôi thấy bảo năm nay tuổi mình tốt nhưng thú thực tôi đang quá chán nản mọi thứ , thấy ko làm đc gì hết . Bà báo công an rồi , hy vọng sẽ tìm thấy . Ngủ đi nhé , cấm suy nghĩ linh tinh đấy
Úi bà ơi sao bà đen thế ,bấy giờ tôi mới vào nhà nên thấy bà thông báo thế sợ quá chạy vào hỏi han ngay.Mai tôi call sớm cho bà xem tình hình thế nào .Khổ thân bà thế
Trời đất còn thương xót tôi các bà ạ!! Lúc chat với bà Hương, kêu là muốn đi ngủ để quên, thế nào tôi nằm một tý, xót của quá lại cầm đèn pin, nhờ cả 2 bác hàng xóm đi tìm xung quanh khu!! Ai dè nó để ở bụi cây, cách nhà tôi có khoảng gần 40m!! May mà nó ko có chìa khóa vạn năng như bọn trộm xe chuyên nghiệp!! Chắc chỉ có thằng nghiện nào, nó qua ngõ, thấy hớ hênh thì giấu vào đó, đêm mới lấy!! Từ mai chừa ko dám để xe linh tinh nữa!! May mắn may mắn!!
Ối trời may thế ! Tôi cứ ca cẩm mãi với ông xã là khổ thân bà . May là tìm lại được , tôi cũng hay bỏ xe ngoài cửa lắm , có hôm cắm nguyên chìa khóa cả buổi . May hôm ấy nghiện nó chết đâu hết nên ko ngó ngàng qua nhà . Chúc mừng bà nhé
Hic trưa nay 2 mẹ con tôi đội nắng đi chợ ,chẳng mua được gì vì nắng quá nóng quá.Có bà nào đi chợ không sao mà về sớm thế
Uh!! Vẫn thương ng hiền!1 Hôm nào về Hn, các bà ăn khao của tôi nhá!! Xả xui cho hết sạch bà ạ!! Hội chợ á?? Hâm mà đi?? Nắng chết đi được?? Lại đông ng!
Tôi đã update xong danh sách chuồng gà và các mem SN tháng 6!! Bà nào cần file danh sách pm tôi nhé!! Ko hiểu sao tôi up lên Google nó cứ bị loạn cả lên ấy!! Bộ nọ lại gắn với mẹ kia, con nọ gắn với bố mẹ khác!! Ko biết tại sao nữa!! Chán!! Các bà chưa cập nhật ngày cưới thì cập nhật đi nhé!! (Cập nhật xong rồi, bà nào Bác sỹ bảo cưới là biết ngay!! he he he...)
Chúc mừng bà mẹ Đạt tai qua nạn khỏi nhé. Hôm nào chuồng mình họp các bà nhỉ? Hay là tổ chức chung sinh nhật tháng 6 đi. Nhà mình nhiều sinh nhật tháng 6 quá.
TRỜi, sao lại off 4-6, hôm đấy tui có lịch đi nghỉ mát với công ty rồi.....huuuuuuuuuuuuuu, huuuuuuuuuuu. Oánh cho các bà chừa nàyyyyyyyyyyy:axe::axe::axe::axe:
Tôi cũng là người hiền đây mà trời có thương đâu, đã từng mất xe nhưng lâu rồi từ 2005 cơ, đi mua giày dép trên cầu gỗ. 1 phút là mất cái xe máy đã khóa cổ nhưng ko khóa càng.(
Chào cả nhà, lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm chuồng mình, dạo này bận quá, mấy lần vào cứ thấy nhà mình lên trang vùn vụt mà thấy ngại đọc quá lại ra. Tôi không vào 888 thường xuyên được, các bà có chuơng trình gì PM cho tôi với nhé, thanks các bà nhiều nhiều!(u)(u)(u) (Tôi đã gửi lý lịch cho Mẹ Đạt rùi)
Giờ mới vào đọc tin này, chúc mừng bà nhé. Tưởng mất mà lại tìm được thế là may lắm đấy. À bà cho tôi xin file DS hội gà nhé.
Ngày cưới của tôi là 21/3/2005 bà ạ. Úi trời, quote xong rồi mới đọc được cái dòng màu trắng trắng của bà hì hì
Tôi nhận nhiệm vụ đưa bà Bầu 200K tiền quỹ of bà nhé!! Bà Bầu nhớ nhắc tôi nhé!! Bà ý ko có TK BIDV nên chuyển qua VCB của tôi rồi! Hôm nào off tôi đưa!! Nhớ nhắc tôi nhé!!