Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ chắc chưa đâu ạ, ý tưởng lớn gặp nhau là biết ngay , :v
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Xem phim và lượn phố một mình thì e chưa. Nhưng cafe một mình thì cứ gọi là quá nhiều. Thấy hay hay, thấy thích
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ em cũng thấy thích thích rùi, có mẹ nào hay tụ tập cho em đi cùng với ạ. em ở Thanh xuân
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ nhiều khi đi một mình có những cuộc gặp thú vị buồn cười lắm nhung cũng lamg mình thấy nhẹ nhõm khi nghĩ lại
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình không những thích cafe, xem phim, lượn lờ ngoài đường một mình mà còn thích du lịch một mình cơ. Nhiều khi hâm lên xì trét qua, thu dọn dăm bộ quần áo ra bến xe là đi luôn
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Thôi xong con nhà mà tong rồi. Chệ Small với chị Bỉm lại oánh nhau toác đầu vì zai thôi
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ ước gì...hôm nào cũng lang thang được mẹ nó bắt chuyện
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nàng ui, cũng tùy zai mới oánh nhau thui chứ zai Hoàn hảo quá thì chệ hem dám. Nhường cho ai có nhu cầu. :v
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nhà mình khi xây dựng hai vc chú trọng nhất về không gian gần với thiên nhiên: ngoài cổng vào là hai bờ dây leo , trong sân tỏa bóng cây bưởi đang kỳ đậu quả và cây hồng xiêm đang trút lá tự thay áo mới , xen ở lối vào là vườn lan ý đơm bông trắng thật kiêu xa nhưng cũng thật giản dị... Trên cây chim chào mào rất hay cùng đàn tụ tập có lúc mình đếm được bảy tám con...trên cầu thang và trên các cành hồng xiêm xù sì cổ thụ là những chậu dạ yến thảo như đua chen xem khả năng của mình có thể ra hết cỡ bao nhiêu bông đỏ hồng vàng trắng! Mình kê bộ bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng giữa sân,bên dưới gốc cây là một bộ bàn trà bằng sắt, bên dưới của sổ phòng ngủ là bộ bàn caffe hai ghế tựa thật thư giãn , ngồi đó vác máy tính , một tách cà phê mình vào LCM trong nắng gió , và không gian đang chuẩn bị vào hè.... Hàng ngày và hàng chục năm đã qua, mình yêu nơi chốn của mình và ngày càng yêu nó hơn... Yêu vẻ giản dị và tĩnh lặng yên bình của nó: đó là nơi mình thi thoảng thik một mình!
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Giải thích được thì mình đã không có những khoảng t.g như thế ^^
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Không phải mẹ cũng không phải bố thì tínhsao hả bạn )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Du lịch 1 mình mình cũng thích, cơ mà chưa có cơ hội ạ . Bạn từng đi đâu rồi?
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Đúng kiểu nhà mình thích, lúc nào cũng rợp bóng cây, đến mùa lại đc ăn trái nữa :x. Gia đình bạn thật hạnh phúc. Luôn như vậy nhé!
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình kết bạn rồi đó ^^,bạn có kinh doanh gì ko