Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Chúc mừng e mẹ tròn con vuông, con e thế hơi bé hơn so với các bạn khác, nhưng ko sao đâu e, nuôi lâu sẽ lớn, con c sinh ra có 2kg kìa, giờ cũng lớn đùng rồi hìhi trộm vía. E có nguồn kinh tế của riêng mình không, chứ như thế vất vả quá. Con đêm hay giật mình dậy khóc thì sợ thiếu canxi ấy e ạ. Nếu có điều kiện nên cho đi khám, khám chỗ nào chất lượng mà ít người thôi, chứ giờ dịch sởi hoành hành, sợ lắm e ạ. Chúc bé khoẻ mạnh nhé!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Mong cho hai mẹ con khỏe mạnh. Giờ cũng là lúc khó khăn nhất. Nuôi con một mình vất vả, mong dựa vào ông bà ngoại thôi.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em còn quá trẻ để bắt đầu cuộc sống một người mẹ đơn thân. Nhưng chị hy vọng em sẽ làm được. Đứa con mang trong bụng là của trời cho. Hy vọng bố mẹ cũng như người thân của em sẽ hiểu và thông cảm cho em. Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhé.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Có con là có của, giai đoạn này có thể em sẽ rất vất vả nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi, cố gắng lên em nhé.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng .em cảm ơn chị ạ .Em vua sinh được 12 ngày.giơf em chỉ mong con khoẻ mạnh thôi ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng.em cảm ơn chị.Sinh con ra nhìn con khoẻ mạnh cung quên hết cả mệt nhọc chị ạ.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng. Em cảm ơn chị.Em hi vọng mọi chuyênn sẽ tốt..nuôi con 1mh sẽ rất vất vả nhưng em sẽ cố gắng..
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng .Em cảm ơn chị.Tuy sẽ vất vả nhưng chỉ cần con khoẻ mạnh em tin em sẽ làm dc.Nhìn con tiêm đau mà em thấy thương lắm chị ạ.con khóc 1 thì mẹ khóc 10...mà con em hay bị giật mh lúc ngủ nhìn xót lắm nhưng em ko biết phải làm sao?
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Đã sinh rồi hả em???? Chúc mừng mẹ tròn con vuông, em đã xác định rồi thì hãy mạnh mẽ nhé cố gắng chăm sóc bản thân và lo cho con em ạ................giờ con là tất cả. Vững vàng em nhé.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân cố lên em ơi ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay mà mỗi con người có mỗi nỗi khổ riêng không ai giống ai đâu nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe và con em ah chúc mẹ con em khỏe mạnh
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng.em cảm ơn chị ạ.con em còi nhưng đc cái khoẻ cứng cáp và háu ăn.về kinh tế thì em vẫn có.còn bé cũng ko quấy khóc nhiều nhưng hay bị giật mh thôi ạ.Đi xem thầy bảo bị phạm vào giờ quAn sát và phải nhờ nhà chùa.Trước em sinh ở BV Hồng Ngọc khi về nhà họ có kê cho lọ vitaminD3 để uống chị ạ.em sắp cho con đi tiêm mà em nghĩ sợ quá..nhìn con khóc xót chị ạ.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân NGười ta có câu khôn 3 năm, dại 1 gờ, có nói hay trách cứ gì đi nữa thì cũng đã muộn. Việc bạn chọn cách làm mẹ đơn thân quả thật không dễ dàng gì, sẽ phải rất vất vả cho bạn sau này, từ việc kiếm tiền nuôi con, chăm sóc, nuôi dạy con mọi thứ đều đến tay mình mà không có ai chia sẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn có lẽ làm mẹ đơn thân lại tốt hơn việc sẽ phải sống chung với người đàn ông không có trách nhiệm, không biết yêu thương và chia sẻ với vợ. Mong rằng bạn sẽ vượt qua được thời điểm ban đầu khó khăn này
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em cảm ơn chị nhiều nhé!!!sinh con ra nhin thay con cg có thêm động lực để cố gắng chị ạ.giờ em chỉ mong và làmnhung gì tốt đẹp nhất cho con thôi
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cảm ơn bạn.đúng là sống chung với ng như vậy suốt ngày phải suy nghĩ và cũng đau lắm.Tuy mh quyết định làm mẹ đơn thân biết sẽ vất vả nhưng như vậy còn hơn.Hi vọng thời gian trôi qua mọi việc sẽ tốt hơn
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em sinh đc 12ngay rooif chị ạ.Trộm vía bé cũng ngoan nên cũng đỡ nhiều chị ạ..em cảm ơn ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân trẻ quá e còn nhiều hạnh phúc và tương lai ở phía trước ,gắng lên em nhé!nếu c có thể giúp gì thì e pm chị