Nào mở hàng nào, chị đăng ký 5 số Herworld và 5 số Phong cách mới nhất nhé, còn Mẹ và bé với TT&GD thì chị cũng có gần như đủ Lúc nào e ship cho chị được? chị ở gần nhà e thôi mà (Nguyễn Bình)
Chào cả nhà ,em xin thông báo khoảng hơn 1 tuần nữa em sẽ có mặt ở Hải phòng ,có mẹ nào về cùng dịp với em ko để mình tổ chức ọp cho hoàng tráng nào
Mới làm dâu nên làm sao mà lang thang đi tìm hàng ăn ngay đc chị....em nghe chợ ga quen quen nhưng muh chưa đến lần nào...
úi giời toàn món ko chê vào đâu đc. Tớ bổ xung thêm mấy món dân dã ngày xưa sv hay đi ăn 6. Sữa chua tự làm đầu đường An Đà (chỗ ngã tư Quán Mau đó) 7. Chè các loại, bánh mỳ pate cay (mùa hè), quẩy dấm ( mùa đông) trên đường Lê Lợi. ........
Chợ Ga tức là gần Ga Hải Phòng đó, đối diện (hơi chếch 1 tí) với Ga, trên đường Lương Khánh Thiện đó. Thời SV, từ ngày đường Lê Lợi trở thành đường một chiều toàn phải đi vòng lối LKT suốt. Ah LKT còn nổi tiếng là nhiều hoa phượng, mà mùa này đang là mùa phượng nè. Giờ ko bít còn nhiều hoa trên đường đó ko nhỉ. Nhớ HP quá.
hoa phượng nở đẹp và cũng ko ít đâu chị ơi,đẹp lắm.Em đi làm mà cứ ngó lơ ngắm thui,cảm giác xốn xang khó tả lắm.Lại nhớ thời học sinh của mình ,ngố tàu ko đỡ nỏi.
vâng ah,thuộc thành phố Biên Hòa ,cũng tên phố phường rõ ràng nh em ko thích con cụ 2 ,lên chỉ nhớ mang máng thui hà.....
Vâng ah,em có dc nhòm ngày xưa rồi.Eo trông như nhà trồng nấm ấy,hiiiiiiiiiiiii.Nhưng công nhận thầy Nghị có công ko phủ nhận dc và thầy vẫn vững như bàn thạch sau mấy vụ áp phe........
Biển ĐS chỉ trách nc biển ko đc xanh,ý thức người dân còn kém thôi,chứ quang cảnh đẹp lắm đó mọi người,tui ko khen đâu vì tui cũng đâu có thích mấy,có điều khách quan mọi người đi rất nhiều nơi rồi,họ thích nc xanh,có những khách sạn cao cấp,ng dân thì lịch sự,mà những điều này Đs còn kém lắm,nên bùn
Kể ra vậy cũng hơi tiếc cho ĐS ha ...giá ma đc đầu tư kỹ thì chắc cũng hòanh tráng lắm ... Vào tắm biển Vũng Tàu , Nha Trang hay Đà Nẵng đi em ơi ...xem đẹp hơn nhiều k ...
Hi, vậy thì cô bớt chút thời gian rảnh rỗi để lượn phố đi, làm quen với quê chồng Chị vừa pm số đt của chị rồi đấy.
wellcome em đã vào nhà nhé ,em yên tâm má "buôn" đi chắc tại mọi người đang bận rộn quá nên ko để ý thôi
Ko sao đâu có thể tớ sẽ ở đó lâu lâu ,nên muốn hỏi các mẹ hải phòng xem bữa nào thuận tiện hội mình ọp ẹp chút để "ra mắt" bà con cái coi Có mẹ nào ủng hộ ý kiến thì lên tiếng và cho xin sđt liên lạc nhé
Đây rồi, có chị đón e vào nhà đây, đừng dỗi nhé Trích ngang trích dọc vài dòng về bản thân cho cả nhà cùng biết nào.