nhất định gặp chị nhé. Vậy khi nào em về ĐN mình hẹn hò cafe nha chị . xin chữ kí ngừ mẫu nhí nữa.hi hi..
Các chị ơi trong 3 loại sữa này sữa nào dùng tốt nhất: AL110, ENFALAC LACTOFREE, ISOMIL Mon nhà e đang bị nhiễm trùng tiêu hóa.Đi khám bác sĩ bảo nếu uống sữa ngoài thì mua 1 trong 3 loại này về cho bé uống.Các chị có ai có thông tin về 3 loại sữa này thì nhắn e với nha.Như chỗ bán,Loại nào dùng tốt nhất ... Thanks các chị nhé!!!
hixhixx....nhắc tới 'niềm đau chôn giấu'....đăng ký rất nhiệt tình, chuẩn bị xí xọn dủ thứ, đến giờ cuối hổng đi được, buồn quá đi mất..
Này này, em muốn quà hay 2 đứa nó, khai thât thì được khoan hồng nhá!!!:-k:-k:-k MrJulie, lát quỡn qua YM cho chị tỏ thái độ cái nhé, sao khoái khè chị em thế!!!
Chưa kịp ghé là bị Boongo hù rồi, đông k có chỗ, lại ngợp nữa, Mebeluan cũng bảo về mệt hơn!!! Ủa mà khoan xí, sao kì vậy, tui nặng vía lắm, k có tui bà mới đắt chứ!!!
mình cũng vậy ráng kì sau bon chen cho sushi đi cho có bạn nè .hic cho mình hỏi khu vực bình thạnh có wan máy lạnh nào k khói thuốc k vậy các mom .chẳng là mổi tuần nhà e đều bị cup điện ngày thứ 5 ,2 mẹ con cứ chạy vào Pakson riết oải wa ,nên tìm wan gần nhà cho tiện ,thks nhìu nhìu :razz::razz::razz::razz::razz:
size hình to quá ...nên ai cũng bự chà bá .... đã mập nay còn mập hơn ..heheheh, ... bữa sau giảm size lại nha. ....
bih thạnh mang tiếng là khu du lịch mừ chán ngắt ... chỉ có qua q1 thui mẹ nó à, sang vincom í ...oành ráng lém ... đi k hết ...coi chừg đậu phộng đường
Ủa, hôm qua em có mặt hả, trời, vậy là lỡ mất 1 dịp được say hello em rồi ... tina hôm qua lubu quá kg làm nhiệm vụ giới thiệu các memb với nhau, phạt nhé !!!
Chị hoàn toàn kg biết gì thiệt mà, mù tịt luôn, hôm rồi foodshop đăng ký giúp, rồi bận quá nên kg vào đăng ký các thủ tục còn lại, may mà foodshop làm giúp ... (cảm ơn e nhiều nhé Q, tiện thể tiết kiệm đất đai có giá nhà mình mặt tiền ) Hôm nay nhờ Tina giúp nhiều lắm, chứ nếu kg thì kg biết xoay thế nào, trục trặc ngoài ý muốn nhưng rồi cũng tốt đẹp, hôm nào chị mở quán mời em ghé lại chơi, bình dân thôi nhé
Nhầm vậy mà vui chị àh ít ra rút ra được kinh nghiệm hay hơn. Có lẽ mốt em xin làm thư ký của phó hội quá Có thưa chị, em chào và cười với chị khi chị đi ngang em mà chị không để ý đóa Nhìn mấy cái chai sữa là em nghi nghi là chị rồi, hỏi chị Yến thì biết là của chị đóa
Quà gì đâu, em lớn rồi chỉ mong sao có bé bi như chị dưới hình này nè, ngoan thấy cưng ghê :razz: chị có send em YM đâu mà quỡn với chị nè :-k
Thì ráng mà phấn đấu đi ở đó mà thèm thuồng!!! Quỡn gì, nãy giờ chị đang điên cái topic mới bên muare đây, đâu ở k vô YM, bữa khác đi!!!