Hic hic nhìn hình cả nhà off vui quá lẽ ra em cũng tham gia mà phút cuối gặp vấn đề ko đi được, tiếc quá;
thức jì ghê vậy e, khuya qua c mệt quá chẳng hiểu sao lại thế có khi nào uống coca ko nhỉ, mấy lần c uống coca c bi mất ngủ hết nhưng sáng qua c rút kinh nghiệm uống hồi 10h sáng mà ta:shock:
A...hôm qua HT tới lúc nào mà sao tui k gặp đc ...tui dạo qua dạo lại tới 11g30 còn ở trong HC mà ...:-k
hehe, em là người hỏi gia dinh Gấu ai là mẹ Tiểu Cần, xong mẹ giadinhgau nói mẹ Misa nè, em thấy chị có vẻ không biết em nên thôi em làm thinh luôn
buồn cười ghê đó, mà em nó cũng chẳng thèm đính chính, cứ cười rất chuyên nghiệp làm mình cứ tưởng... Hehehe, xin lỗi Mr.Julie nhé
Em cám ơn chị nhé.Cũng mới mua loại này cho mon.2 loại kia e ko thấy bán.trông cho mon mau hết.Vì mai e đi thử việc rùi.Bỏ con ở nhà nhờ bà ngoại thấy cũng sốt ruột quá. Bữa ở hội chợ chị bán được nhiều ko
ủa. vừa rồi mình có hội chợ hả? lâu rồi công việc lu bu không có thời gian vô 888, tối về càng không có thời gian vô thăm đại gia đình luôn, mấy thàng rồi em không có tham gia of không biết mọi người có quên mặt mo mình không nữa: khì khì khì. Bà chị ơi, khi nào mở tiệm nhớ thông báo em biết nha, công ty em nhiều người thích món huế lắm đó, để em quảng cáo giúp chị nghen
uhm , em mua lọai đó là đúng rồi đó , lúc trước chị hàng xóm cũng phải mua loại sữa đó cho con uống , hội chợ ngắn quá ko bán dc hết hàng em ah ....
đúng rùi đó chị,hội chợ kỳ này e thấy thời gian ngắnn quá.Với lại ko gian chật hẹp nữa.Đi lại cũng khó khăn ghê.E đi có 1 chút mà về cũng thấy mệt
chị nghe cũng thấy đuối dùm luôn..hichic. tối qua em sms lại mà chị lu bu quá ,sorry e nhé! chị pm cho em luôn nè
Con trai cưng đỡ chưa em?ráng cho chăm cho con lấy lại sức nha!Bo nhà chị tối qua cũng bị,đến chiều nay thì hết rồi.. mỗi lần làm biếng cho uống sữa tươi là Bo bị như vậy đó.chị chỉ cho uống men vi sinh là hết đó e.