Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rồng nhà tớ cũng đình sang tuần đi học đấy mà nghe thế này sợ lắm. Nhưng khổ nỗi bé nhà t giờ vẫn đang gủi về quê cho ông bà trông cho. Trước con bé thì con chưa biết gì, mỗi lần bố mẹ về thăm con ko ý kiến gì, mẹ xuống hà nội chưa biết theo nhưng đến giờ nàng ý lớn rùi biết nhớ mẹ, gọi điện thóc thương lắm, mỗi lần bô mẹ về là ôm chặt ko cho bm đi, rồi lúc mẹ đi con khóc, cả tháng nay về thăm con lúc đi toàn phải trốn thế mà lúc ko thấy mẹ đâu nàng ý khóc còn thương hơn. Lúc nào cũng " đi với bố mẹ cơ" sót hết cả ruột ra ý. 2 vợ chồng quyết định đón con xuống để gửi trẻ thế mà giờ lại dịch thế này biết đến bao giơd thì hết nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vậy là nàng với tớ cùng hoàn cảnh gửi con về quê nhờ ông bà nhỉ?!? được cái gái tớ bố mẹ về thì theo, lúc bố mẹ đi thì ỉu xìu 1 tí rồi thôi, mỗi tối vc tớ đều cố gắng dành thời gian chat wc với con, chơi với con nên cũng không đến nỗi! thôi thì ráng thêm tí nàng ah! Chứ giờ mang con lên mà con bệnh thì khổ con hơn ý!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Các mẹ cho em dk 1 chân 888 với ah. rồng nhà em sinh tháng 11, cũng gần 17m rồi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà tớ trước hầu như ngày nào cũng gọi điện nc mí con, hỏi thăm ông bà xem tình hình cháu nhưng giờ ko dám gọi nàng ạ. Chỉ cần bà cầm máy nói " nó đang chơi con ạ" thế mà nó nge được bảo " mẹ đấy" chạy ra gọi í ới mẹ về đi, bế con đi, lúc nào cũng mẹ về đi rùi bố về đi, gọi xong mà phát khóc nàng ạ. CŨng vì cuộc sống chứ xa con như thế này t thấy xót ruột quá. Cứ nghe thấy con gọi bố mẹ về mí Bông nhé là t chỉ trực khóc. Tuần này ko dám gọi cho con nũa chỉ đợi lúc con ngủ mí dám điện cho bà hỏi thăm con thui.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) đúng là thế nàng ah! thôi thì cố gắng qua hết đợt dịch này cho bé lên với bố mẹ! cố gắng nàng nhé!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) em tìm mãi, cho e tham gia với nhé! Nghé nhà em được 20 tháng rùi, sinh ngày 24/7/2012, mới được 11kg thôi ak!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà em 23 tháng mà cg có 11,5kg thôi đây mn ah, hic, mãi chả tăng cân gì cả
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hy vọng nắng ấm lên dịch sẽ đỡ chứ thời tiết còn thế này thì mệt lắm nàng nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Huhu cho Su tham gia với nhé. Khổ ghê Su là tháng 12/2011. Nhưng ba sợ con đi học bị bạn ăn hiếp nên khai sinh qua tháng 1/2012. Giờ hối hận ko kịp vì tư dưng con trễ mất 1 năm, ọa ọa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chào mừng mn nhập hội. Có chi chia sẻ với cả nhà nha mn, 888888888888 tẹt ga nếu mn có time hihi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) éc, tời ơi, bjo mn đi khai sinh lại đc mà. Nhưng tui thấy ít tuổi có lợi nhìu lắm, vì cũng sẽ học cùng bọn Rồng thoai mn ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mẹ cố gắng đóng đủ hai vai trò cho con. Long nữ hiểu chuyện lắm. Lớn sẽ hiểu mẹ mừ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lúc làm giấy khai sinh phải có giấy chứng sinh mà mẹ nó. Vậy sao khai thành ngày khác được nhỉ!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, mấy bữa nay nghe có dịch sởi làm mình lo lắm, dù con đã chích ngừa, nhưng thấy tình hình dịch càng trầm trọng, mà chả kiếm được lá mùi về phòng bệnh cho con, có mom nào ở SG biết chỗ mua thì giúp mình với
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trời thấy có vẻ nắng ấm lên chút ko biết cò đẩy lùi được dịch SỞi ko các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hy vọng là đẩy lùi đc mn ah, đưa con đi học mà lo lơm lớp ấy, sợ lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) T cũng thấy bảo nắng lên là đỡ bị SỞi, giờ lại chỉ mong nắng ấm để hết dịch các con khỏi khổ. Ngày nào cũng phải hóng tin dịch Sởi nàng ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ko đọc cũng lo mà đọc cũng lo ah. nói chung là em cứ nhìn thấy chữ sởi là dị ứng rùi .
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà t chiều qua bà bảng thấy bị ho, sáng nay lại bị chảy nước mũi mà t lo quá, sức đề kháng mà kém đi thì mệt lắm, dễ lây bệnh.