Ngày off: 4/6/2010 - thứ 6 tuần sau, địa điểm: Khu Đào Tấn hoặc Nguyễn Chí Thanh, bà Bầu có trách nhiệm tìm địa điểm nhé!! Hoặc ai đề xuất địa điểm khu đó đi!! 1. Mẹ Đạt - 100% 2. Mẹ Bean - 100% 3. Mẹ bầu - 100% 4. Hồng Anh - 100% 5. Nam05y - 100% 6. Đậu đỏ - 100% 7. Kiều Hạnh - 100% 8. Mẹ Ỉn xinh - 100% 9. Lan Choác chưa ý kiến?? 10. Tixiuhn 100% 11. Cunbông 100% 12. Việt Hà 100% (Suýt quên bà này!! Đừng oánh tôi nhá!!) 13. Mẹ Phương Anh 100%?? ( Bà này cũng suýt chút quên!! Dấuhiệu tuổi già!!) AK Ak 14. mẹ Minh an - Tỷ lệ đi là 50% nhé 15. Gấu Mèo 100% 16. Mẹ Diễm Ngọc, 100% tên đây nhé, đừng có mà ăn vạ!!! 17. Tu ti nhỏ xinh 100% 18. Ku tý huy hoàng 100% 19... Next........ Lần này cố gắng đi thật nhiều và đông đủ, bàn nhiều vấn đề khác nhau và cực kỳ quan trọng của chuồng nhé!!
Tks bà nhiều nhé. Lần này off đông đủ thế mà tôi k được tham gia để làm quen các bà. Các bà online cho tôi off từ xa với nhé
Chúc các bà một tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả nhé. Hôm qua tôi vừa hoàn thành tham gia hội chợ xong. Lạ lắm nhé. Hội chợ về đến nhà là 5h30 chiều, ở nhà lại đang đông khách , thế là vừa chui ra khỏi taxi là lao vào chiến luôn đến 9h30 tối mới hết khách. Chồng thì về trước nửa tiếng mà mệt bỏ đi ngủ, chỉ một mình mình, thế mà không mệt mới buồn cười chứ. Sáng nay lại dậy chuẩn bị cho con đi lớp. Mà vẫn chưa thấy mệt. Chắc tại mát giời. Chứ mọi ngày chẳng làm gì cũng mệt !!!! Lạ thật
Hum qua đi hội chợ chảng tìm thấy bà ngồi chỗ nào, ông chồng thì bế con lếch thếch đằng sau tìm 1 lúc bẩu em gọi điện xem, mở máy chảng có số của bà, chán loanh quanh 1 lúc mua được 2 cái váy cho con, ông ý kêu đói vô làm 2 bát phở rồi cho con về big c chơi đến 2h về. Mệt mờ mắt
Chúc mừng bà , chẳng bù cho tôi nhỉ , chơi không cả ngày mà mệt ko thở nổi . Chồng đt chán ko muốn nghe , cô con gái thứ 2 đang sốt đùng đùng . Hy vọng thứ 6 con khỏi rồi
zời ah bà để thế nào mà bị mất xe thế chết mất thôi, vừa mất điện thoại xong lại mất xe điên qua đi mất
mới đọc thấy bà báo mất xe, comment phát đọc tiếp lại thấy báo tìm thấy rồi hihihihi, chúc mừng bà nhá, đúng là nhanh ẩu đoảng hehehe
HUm qua cả nhà tui ở hội chợ đến 11h 15 xuất phát sang bigc chơi, xã kêu chẳng có vẹo gì mà lôi anh đi hihihihi
to bà Lý: chúc mừng bà vụ tím thấy xe nhé. Thôi, hôm tới cố về off cho đúng hẹn để còn xả xui bà ạ. Tôi lại cứ ngỡ bà sắp có xe mới nên cố tình nhường lại xe cũ cho mấy thằng nghiện. Nhớ lấy xe ra khỏi chỗ bụi rậm ấy xong viết tờ giấy để lại hiện trường là: "SAO MÀY NGU THẾ ? CHỊ CHO MÀ KHÔNG LẤY, CHỊ LẠI MANG VỀ ĐÂY !!!"
ĐI BÊU NẮNG thế mà chiều về vẫn ba hoa ở đây được. Cái giờ này tôi vẫn còn bêu nắng ngoài đó. Hôm tới off các bà sẽ k nhận ra tôi nữa đâu vì đen quá, chứ như đi biển về ấy.
Bà Đậu đỏ hum nay vào đây oanh tạc chuồng đấy hử. Vừa đọc dòng đầu tiên thấy bà Lý mất xe, cố đọc tí nữa lại thấy xe, cứ như là chuyện ly kì dài tập ý. Mừng cho bà Lý Bà Lý, bà nhất định phải về HN giải xui với tôi đấy. Từ hôm bà gọi điện cho tôi, tôi vưỡn chưa khỏi mà còn bị nghễnh ngãng cả 2 tai nữa.
Mất xe mà tìm đc thì quả là quá hên, pải ăn mừng bà ạ Tôi mất xe cách đây 4 năm rồi mà h nghĩ lại vẫn thấy đau, tiếc của
Bà Hongyen vữn ốm à? Tôi cũng đang đau đại tràng, hic. Mãi chưa khỏi, chưa bao h tôi bị đau kiểu này nên ghét quá. Cuối tuần ko vào chuồng thấy chuồng mình lên gần 20 trang mà câu chuyện cứ như phim Cảnh sát hình sự ấy, bà Lý quả này khao to, hihi.. Bọn tôi mong chờ kem của bà!
mấy hôm không vào chuồng các bà 888 ác quá, đọc mỏi mắt luôn, hôm nay vào điểm danh không các bà lại quên mất tôi.
vừa đọc trang trước thấy bà nói xe, đang lẩm bẩm sao tháng này bà đen thế? lại qua đấy thấy bà thông báo tìm thấy rồi, chúc mừng bà nhé