uh, ông ấy xem đc đấy bà đi xem thử đi, mọi người bảo chuẩn tui đi xem cũng thấy chuẩn, đi xem tv đi rồi về tôi đưa đi xem bói bài nhé.
lần này ọp chỗ nào mạn giảng võ đi nhá, chứ lần rồi đi tận Mai Hắc đế, sợ quá cơ, hic, thứ 5 có chắc k các nàng để tớ con lên lịch
Các bà ọp ẹp gì thế?? Có tôi ọp với nhưng mà tôi đi làm trưa giờ giấc khác với cơ quan khác do tôi làm giờ của Sing ( lệch 1 h với VN)
Mụ trangvn nhắn tin cho tôi từ sáng ra hỗ trợ 1 tay nhưng mà khổ phải đưa con em đi thăm lăng bác, rồi quóc tử giám, rồi đưa đi ăn cơm, xong đưa nso ra bến xe về. Xong xuôi hội chợ tan mất ròi...lại lỗi hẹn
@Vit bầu: Con gái xinh thật đấy, hợp với con giai Tui nhất vì cả 2 đứa đều trắng nõn, đến nữa cháu chúng ta cũng sẽ trắng nõn và xinh nhỉ. @bongchyan: Tớ là đứa chân ngắn í, mặc quả áo đỏ chót í. @Nhabibo: Mụ cứ thành siêu mẫu đi, ăn uống kiểu gì mà gầy quá. @Tít: Hôm qua gặp bạn Tớ hơi sót, vì bạn gầy quá đấy, cố gắng tẩm bổ đi nhé. @Trangvn: Ô tô mua của Trang, con giai thích chơi lắm. tks.
ẹc, nàng thật nà độc ác ý, hic iem bầu bí làm ở Láng Hạ mà ọp gần bờ Hồ quá giết em nàng ợ :axe:](*,)
Vịtb ầu: con gái xinh quá đi, làm dâu tôi đi, hỏi bà trangvn mà xem, con tôi hơi cao to đẹp trai, lém lỉnh nữa Khanhchip., tìm dâu khác đi, tôi tranh trc rồi Trangvn: ku nhà tôi quá ổn nhỉ???? Ô tô về nó chơi cả tối qua, hehehe, tôi cũng nghịch là hỏng xừ mất 1 chiếc b-( Tít: siêu gầy, ăn uống vào nha All: họp hành đi, gần gần thui nhé, ăn chỗ nào nhanh còn đi caffe, hội mình chưa bao giờ ngồi caffe đc với nhau!
thoai, tế tớ k tham gia ọp nữa đâu, vì vận động mà bắt tớ đi tận xuống bờ hồ thế thì tớ cũng ứ dám vận động giữa trời nắng ạ
cái vụ ọp thì tớ hưởng ứng lun là gần gần thui để chúng mìn có nhều thời gian buôn nữa, chứ đi ọp lần nào cũng gần 2h mới về văn phòng, teo luôn còn chuyện con giai các mụ nhá, cứ xếp hàng đấy nhá, tớ sẽ xem xét từng trường hợp , mà còn đứa nữa trong bụng cơ mà, tha hồ mà chọn nhá \\/:lol::Cuoi
He he, chưa gì đã nhụt chí rồi. Đã máu thì xa hay gần cũng vẫn phải máu chứ. Đùa thế thôi, chứ ở đâu chẳng đc. Tớ bảo anh xe ôm đẹp trai chở đi rồi lúc về qua đón, xa gần mặc kệ
@hoamaixanh: Bạn ơi, đi HC về mệt ko. Tớ ốm rồi, sáng nay lại đi học, trời thì nắng như là tra tấn vậy.
mọi lần thấy kêu gọi ọp ẹp kinh quá tớ cũng mún ọp đấy, mai sếp nhà tớ lại đi vắng, bạn nào rảnh rang đi ọp với tớ hông
Oh, cả nhà đi đâu hết rùi. Vắng hoe thế này! Nhân ngày 1/6 chúc các Ỉn con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi để bố mẹ yên tâm kiếm xiền nào !