Ðề: Re: bé đi mẫu giáo trường công Ôi nhà em gần ngay mẫu giáo Bách khoa thì cho con học ở đấy đi cho tiện đưa đón. Nếu con còn nhỏ quá hãy cho học Việt Triều, còn con lớn từ 3t trở lên theo chị cứ cho học MG Bách khoa. Con chị đang học ở đó. Môi trường và chất lượng giáo dục tốt mà em.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công em thấy giờ nhiều hiện tượng bé đi học bị các cô doạ nên thành ra sợ.cũng lo lắm ạ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đánh dấu, bé nhà mình được 26 tháng rồi, đang định năm học mới xin cho cháu đi học trường mầm non Phú Diễn, là trường mầm non TT Cầu Diễn cũ. Có mẹ nào cho con học trường này chưa? cho mình xin ít kinh nghiệm nhé.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công hn đưa con đi học mà đến trường thấy có bạn khóc con cũng gầm gào theo, hic
Re: Ðề: Re: bé đi mẫu giáo trường công Việt Triều cũng như BK chỉ nhận từ 3t trở lên chị à. Em thấy BK cũng ok rồi, cơ mà nếu khác nhau ở đây chỉ là 1,5tr mỗi tháng thì em băn khoăn là cố lên tí cho con nó có môi trường rộng rãi hẳn. Bên Việt Triều vốn nổi tiếng về các hoạt động văn thể mà. Cháu em cũng đang học BK, à mà thêm 1 điểm nữa là BK phải đón con về sớm, mà nhà em thì về muộn lắm í.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Cháu lạ mn bồi dưỡng cho 2 cô 1 tí nói là: cháu mới còn bỡ ngỡ mong các cô động viên con giúp, ... mình nghĩ mọi chuyện ok thôi. Học trường công các bé cứng cáp hẳn lên và được đào tạo bài bản, có giáo trình và thường xuyên có đoàn thanh tra kiểm tra xuống,...Nói chung là tốt.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công tâm trạng chung của các mẹ có con đi học, em không nghĩ phải bao bọc cháu nhiều đâu nhưng mà cứ thấy bao nhiêu vụ hành hung trẻ mà vã hết cả mồ hôi, haizz
Ðề: Re: Ðề: Re: bé đi mẫu giáo trường công Em ko nhờ đc ông bà hay ai đó đưa đón con hộ à ? Học ở BK nếu kể cả học thêm múa, vẽ, võ .... thì chỉ 1tr thôi. Rẻ mà.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Đi trường Công cũng không lo lắng lắm đâu các chị ạ. Vì các cô có kinh nghiệm trong việc chăm sóc và tạo thói quen cho trẻ!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nhà chị đang học trường tư, chuyển sang trường công lại thấy vui vẻ thoải mái mới thích chứ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công cô giáo của bé nhà mình nhà có điều kiện nhưng vẫn đi dạy vì yêu nghề, điều đó cũng khiến mình yên tâm hơn khi cho con đi học
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hàng ngày mẹ nó cố gắng gợi các câu chuyện cho con thấy rằng ở lớp có những niềm vui khác với ở nhà: Phải tới lớp mới gặp được bạn, tới lớp mới chơi được trò đóng kịch đông người, tới trường mới có nhà bóng, cầu trượt….xem sao. Có nhiều bé thích ở nhà hơn là đi học, dù đã đi học cả năm trời rồi đó.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công em thấy ở cty em các chị đêu nhờ bà trông con cho, ko thi gửi về quê, ai cũng sợ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà em đi học tư từ lúc 22 tháng,2,5 tuổi em chuyển sang trường công,2 tuần đầu chuyển trường con đi học ngoan mặc dù buổi sáng vẫn khóc,nhưng ko hiểu sao từ khi đc nghỉ 30/4 xong con phản đối đi học quyết liệt,buổi sáng con ko dám đi ăn sáng vì sợ đi ra khỏi nhà là phải đi hoc,sáng dậy con thường lấy lý do đau bụng và mệt để ở nhà,và con khóc nhiều hơn,1 tuần nay khóc và nôn ra hết thức ăn đã ăn trước đó mà tình trạng nôn này trước kia hiếm khi gặp.em cũng đang rất đau đầu và lo lắng ko biết ở lớp có chuyện gì ko?e có hỏi con thì con bảo ở lớp cô dọa úp mặt vào tường và đánh ở tay,cô giáo cũng bảo như con nói.điều đáng nói là bé nhà em rất yếu tâm lý và nhút nhát nữa ạ.chỉ cần cô dọa là sợ rồi,ngủ dậy các bạn đi vệ sinh hết còn bé nhà em sợ ko dám đi 1 mình hoặc cô cho chơi trò chơi tập thể khi cô có tín hiệu các bé chạy về phía cô thì bé nhà em lại sợ k dám chạy lại (cô giáo trao đổi lại như thế),nhưng ở nhà bé nhà em nhanh nhẹn và hòa đồng ko sợ người lạ và rất tự nhiên. COn khóc và phản đối như thế nhưng khi cô đón vào là con nín ngay ,chiều đón con cũng thấy con vui vẻ hơn. Em ko biết có phải do cô dọa nên con sợ quá mà k dám đi học ko? Các mẹ chỉ giúp em với,em cảm ơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé chưa quen môi trường mới mà lại được nghỉ lễ ở nhà với ba mẹ dài dài nên đâm ra không thích đi học nữa đó. Như bé nhà mình đây, chỉ việc tối đi ngủ với ông bà nội (vì vc mình dân vi tính, toàn cú đêm) thôi mà sau 1 tuần mình cất việc, cho bé lên ngủ chung đệ dạy bé đi vệ sinh thì giờ bé không chịu ngủ với ông bà nữa nè.