cha cha, lại có thêm một phận gà mệt mỏi. Kệ đi bà, cứ ăn và uống cho nó béo mầm. Cố gắng lên, sẽ có lúc vui mà. Tôi cũng chí phèo suốt đấy, nản trí cho đời mình nhiều nhưng biết làm sao được, con gái đứng ở Tân, rồi lại đứng ở Dậu không vì tiền bạc thì cũng vì tình, không vì tình thì cũng vị gia thế. Chẳng đứa nào sướng được đâu. Chị khó đi vậy, ngày xưa các cụ chẳng tính toán gì mà.
bb các bà!! Tôi về đi măm trưa đây!! Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng!! Trưa nay ăn nhờ, ko phải nấu cơm!! he he....
Cảm ơn bà nhá, tôi sửa lại rồi. Tôi cũng đang định năm 2012 sinh con đây, hôm trước đi xem bói (lần đầu đi xem) thầy phán là sinh năm đấy thì hợp với bố mẹ làm ăn tốt. Dưng mà đau 1 cái là thầy bảo phải đẻ tới đứa thứ 5 mới hy vọng có con gái, mà nếu muốn giàu thì phải sinh con 1 bề :-k
Hị, bà này phát biểu thấy chí lý quá, nhưng mà cả câurồi lại đứng ở Dậu không vì tiền bạc thì cũng vì tình, không vì tình thì cũng vị gia thế đều thấy ở tôi cả Đang đợi giai đến đưa đi ăn trưa, dạo này toàn ăn sáng với ăn trưa gộp thành 1 thôi.
Hi hi mua hàng của mẹ này mấy lần mà ko biết là bằng tuổi. Hình như các bà gà nhà mình hơi tự kỷ là Tân Dậu vất vả thì phải.
BÀ nào cho tôi lại cái địa chỉ off với,nếu gần tôi nhờ ox trông con đi đú đởn tí nào,dạo này ở nhà trông con nhiều lúc như lẩn thẩn í. Hôm qua hội chợ đi qua gian nhà metieuMinh ngó ngó đại xong chả rẽ vào,hôm nay vào topic lại thấy bà ghi giảm giá thì lại thích đi,mỗi tội của hàng bà xa phết,lần trước 2 chị em tôi lượn đến mấy vòng trên thành công mới tìm ra.Ko biết có bà nào tham gia gian hàng nữa ko chứ gian tôi bán chả ăn thua quái gì cả,hôm qua gặp mỗi bà Huyền pt Mà các bà trên này da dẻ thế nào nhỉ,sao tôi dạo này thấy da dẻ chán quá đi mất,kem dưỡng thì cũng lười bôi,thích cái gì tự nhiên 1 tí ,có bà nào chỉ tôi cái.Tôi đang con nhỏ,thỉnh thoảng vào đây xong toàn đọc 5-10 trang liền,thấy mọi ngừoi buôn nhanh như gió
Mẹ Đạt cho tôi cái địa chỉ chính xác, và 1 vài số điện thoại nhé, tối đến đó còn alo
Cái câu thứ 2 của bà Cún hay đấy.. Nhưng nói chung năm nào chẳng có ng sướng ng khổ, nhiều ng tưởng là sướng (nhìn hoàn cảnh họ) hoặc có khi chẳng thấy họ kêu ca gì nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhiều khi chúng mình tự bằng lòng thôi các bà nhỉ. Tôi tự thấy tôi sướng hơn nhiều người, ấy thế mà cái vđề MC-ND muôn thủa ấy, em gv nhà tôi còn bảo là em thấy nhiều khi mình còn sướng hơn chị! Đấy, ai bảo ở nông thôn, nợ nần chồng chất như nó mà ko sướng nào ...
Híc , nói chung chẳng biết thế nào cả các bà ạ . Mọi người ai cũng bảo tôi sướng nhưng có vài đứa bạn thân nó lại bảo tôi khổ , có lẽ tôi cũng thấy tôi khổ thật . Tiền bạc vật chất thì không khổ , chồng đi làm xa , ở nhà 1 nách 2 đứa con , việc gì cũng đến tay tôi . Có những lúc tôi thấy buồn và tủi thân lắm ý