Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me Dat, 1/1/2010.

  1. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    chồng bà này yên tâm ko lo quản lí vợ, he heh
     
    Đang tải...


  2. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Mấy mẹ con tôi ở Phú Thọ còn chồng tôi làm ở Hà Tây . Chồng tôi dân XD thì bà lạ gì , đi suốt ấy mà
     
  3. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    he he, chồng bà này tuổi gì mà tính sinh con 2012 thế? nhà tui thầy cũng phán thế nhưng mà đang nghĩ nắng nôi thế này, cv thế kia, nhà cửa thế lọ... mà nản chí quá các bà ạ.
    Mà tui đang lo ra thị mẹt nữa thì đau đầu lắm, hic hic. Thật đúng là chẳng ai sướng cả.
     
  4. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    tôi đi về đón con đây chúc cả nhà vui vẻ nhé.
     
  5. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi có được đi đâu bao giờ đâu , lão nhà tôi chiều con lắm , ko yên tâm nếu ko có mẹ ở bên cạnh
     
  6. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Thảo nào bà hay xuống HN thế? thế thì lần này đi off đi, xuống thăm chồng luôn thể. Mà sao không chuyển xuống đây ở đi bà? buôn bán cũng tiện đấy chứ
     
  7. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ Phương anh hqua đi hội chợ đúng ko? bán đc n hàng ko?

     
  8. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi có tham gia hội chợ đâu. Chưa tham gia lần nào bà ạ, tôi chả có thời gian.. Bà tham gia à? Buôn bán tốt chứ? Thứ 6 này gặp nhau nhé:p:p
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tôi quảng cáo nhá!! Bà dùng cái sữa ong chúa của tôi đi, dùng loại hàng Cty ấy!! Da dẻ đẹp lắm!! Mỗi tội tôi lười bôi thôi!! Chứ bôi được 2 tối, sờ cũng đã khác rồi!! :p:p:p
    Thứ 6 off ở Khu Ngọc Khánh hoặc Đào Tấn!! Các bà ở HN thì tìm Địa điểm đi!! bà Bầu kêu tìn địa điểm mà chưa thấy nhắn lại nhỉ??
    Mà quan trọng là bố trí được tg, chứ cái anh địa điểm thì chỗ nào chẳng được, miễn là đủ tiêu chuẩn để 888...

    Chồng bà ấy làm xây dựng mà!!

    @ bà mẹ chípxinh: Bà cứ lưu 2 số của tôi vào: 0904.790190 và 0972.565785, tôi có số của gần hết gà nhà mình!! DS thì có, nhưng lưu gần hết số nhà gà đấy!!
     
  10. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi nịnh mãi mà lão nhà tôi nhất quyết không về HN . Lão ko muốn tôi làm ăn buôn bán gì hết , do vậy cái lý do làm ăn dễ hơn bị loại bỏ
     
  11. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    To all: Tôi ko nghĩ là tôi khổ, thật thế đấy!!
    Về tinh thần, tôi tuy là xa nhà, xa bố mẹ, anh em, bạn bè nhưng được chồng yêu thương và luôn ủng hộ tôi trong mọi việc => như thế với tôi là đủ.
    Về vật chất: So với các bà, tổng thu nhập hai vợ chồng 6-7M/tháng là thấp, nhất là khi hai vợ chồng 2 nơi. Nhưng so với nhiều gia đình trên này, tổng thu nhập chưa đến 4M tôi vẫn thấy mình hơi giàu, họ phải lo ăn từng bữa (Cũng công chức như tôi) còn tôi ko đến nỗi thế, thậm chí, còn có thể đi làm từ thiện từ tiền nhà!! Nên tôi cũng ko cho mình nghèo => đủ
    Con cái: Với tôi, con tôi ko thông minh, ko nhanh nhẹn! Nhưng con tình cảm và rất ngoan, với tôi, như thế cũng là đủ.
    Bạn bè: Tôi có khá nhiều bạn, đủ để tâm sự mà ko phải e dè, đủ để tin cậy khi mình gaio phó, đủ để cho tôi mượn vai khi tôi cần khóc, và cả 1 chuồng gà lúc nào cũng bên tôi = > như thế với tôi cũng là đủ!!
    Bố mẹ tôi: Là những ng tôi tự hào nhất, họ đã hy sinh tất cả cho 4 chị em tôi ăn học đàng hoàng, với 1 vùng quê thì 4 chị em học ĐH đều chính quy là oai lắm!! => như thế với tôi là quá đủ.
    Bố mẹ chồng tôi: Là những ng nông dân chất phác, đành rằng sống thì sẽ có lúc động chạm nhau và có thể tôi ko vừa ý, nhưng tôi tự hào là chưa phải lên 1 topic nào nói xấu mẹ chồng, còn bố chồng là ng cực kỳ tâm lý!
    Tôi nghĩ, sướng hay khổ, còn do mình đã biết đủ hay chưa?? Mình biết mình là ai trong cuộc đời này nữa!!
    Tại sao trong bài mở màn của chuồng gà này, tôi lại chúc mọi ng luôn đủ?? Vì tôi nghĩ, biết mình đủ là mình đã có tất cả!!
     
  12. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
  13. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Bà ạ, học tập bà tôi cũng cảm thấy mình đủ, dù nhiều khi ngay trong gia đình mình cũng có nhiều ý kiến nọ kia (cho rằng mình chưa đủ). Tôi thấy giờ đây quan trọng nhất là con cái, vì thế nên dù giàu nghèo, sướng khổ, mình vẫn phải tạo dựng cho con cái môi trường đầy tính thiện, tính nhân văn để mai sau con dù điều kiện, hoàn cảnh sống thế nào thì vẫn là con người "thiện", có nhân bản.
    Nhưng mà còn phải học tập bà cái đoạn từ thiện, vì tôi thấy mình mới co kéo cho gia đình mình thôi, nhiều lúc thấy các hoàn cảnh khó khăn cũng mới chỉ thấy chạnh lòng thương người thôi mà chưa giúp đỡ gì họ, cái này cũng do nhiều nguyên nhân (trong đó có sức ì của chính tôi!). Mong thứ 6 gặp bà và cả chuồng mình!

    Thôi tôi về với con gái đây. Chúc các bà buổi tối vui vẻ!

    Quên: còn cái đoạn hồng hồng ở trên í, hihi, bà thử ở cùng mc xem sao... đùa vậy thôi, tôi tuy ở cùng mc, cũng nhiều vđ, nhưng tự tôi cũng thấy.. đủ. Có khó khăn, có thử thách mới là cs, có quen chịu đựng thì mới trung kiên, cứ coi như đó cũng là cách rèn luyện mình :)
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2010
  14. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi cũng đầy lần rơi hoàn cảnh khổ cực n nghĩ lên mình ko bằng ai, n nghĩ xuống ko ai bằng mình nên lại thỏa mãn và tiếp tục vui vẻ với hiện tại đang có.
    Được cái này mất cái kia mà. Pải học đc tính lạc quan, yêu đời và biết thế nào là đủ trong cs , các mẹ nhỉ

     
  15. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tôi cũng có suy nghĩ giống bà đấy!! Chỉ cần con mình là đủ!!

    Cái đoạn đậm: Tôi cũng đã sống cùng mẹ chồng hơn 1 năm!! Mà MC tôi ấy à!! OX tôi còn kêu là ghê gớm với tai quái nhé!! He he... thế mà vẫn chiều được!!
    :D:D:D:D:D:D:D:D
     
  16. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bà me Dạt với metixiuhn viết hay thế nhỉ,tôi hồi xưa học lớp D,ko hiểu sao lại chui vào đấy nữa nhưng bị cô giáo trù dập nên ko thể yêu nổi môn Văn.
    Nghe các bà nói ở trên thì tôi tháy là tôi sướng đủ đường rồi,chả dám kêu ca gì nữa,giờ 2 con,vợ chồng ở riêng (tại bố mẹ chồng ỏ sg),chiều nào cũng ké cơm nhà ông bà ngoại xong tối lại lượn về bên nhà mình,kinh tế thì cũng đủ ăn.Mỗi tội là ko hiểu sao 2 vợ chồng chả hợp tính nhau gì cả,cứ cái gì vợ thích thì chồng ko thích.nhưng toi cũng thấy sướng nhất là cái vụ được ở riêng vì đúng là bây h ở chung nhà với bố mẹ tôi mà nhiều cái còn thấy bức xúc nữa là ở cùng bố mẹ chồng.
    À bà meDat pm cho tôi vụ sữa ong chúa nhé,hình như hồi xưa tôi xài cái này rồi xong để quên ở tủ lạnh,hình như nó bị đóng đá nên quẳng đi mất rồi
     
  17. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cái này tôi giống bà này,à mà có con gái sướng nhỉ bà nhỉ,tôi chỉ thích con gái thôi,may quá được 1 đứa nếu ko có khi phải cố phát nữa,mặcc dù cũng hãi cái vụ đẻ lắm rồi,
     
  18. bqonline

    bqonline Master stress

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chào các gà mẹ và gà ba, chào từ xa tới gần, chào từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chào chuồng to, cũi nhỏ, chào ổ lớn ổ bé, và chào Ò ó o!
    Thế đã đủ chào họ nhà gà chưa nhỉ! Xin 1 vé vào Trang trại gà né. Chúc trang trại hoành tráng thêm nưa nữa.
     
  19. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063

    Tôi học khối B nhá!! Ko dính tý nào đến văn chương!! Tự nhiên hôm nay hâm hâm nên viết vậy!!
    Vợ chồng tôi cũng khắc khẩu lắm!! Nhưng mà biết chồng yêu, chiều nên cứ kệ!!
    Vụ sữa chúa bà vửt đi là phí lắm nhé!! Ng ta bảo quản sữa chúa trong ngăn đá được 1 năm đấy!! Đóng đá thì bỏ ra bên ngoài cho nó mềm, rồi bỏ ngăn mát dùng dần!! Hi hi...
    Cách dùng thì bà biết rồi còn gì?? Cứ bôi mặt thôi!! Có muốn lấy thì qua topic tôi đặt, đặt đây min mod soi chết tôi!!



    bà chưa cập nhật thông tin về con gái nhỉ?? Pm lại cho tôi nhé!!
    Mờ thứ 6 có đi off ko đây??
     
  20. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    WELCOME gà mới!! Thứ 6 này đi of bàn việc của chuồng, tiện thể ra mắt đi! Mà ò ó o là gà trống hay mái đay nhỉ?? Chuồng này chưa có gà trống đâu nhá!!! :D:D:D:D
     

Chia sẻ trang này