Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm: Mamadoanh Tính Ngày Rụng Trứng & Sinh Con Theo Lịch Tàu - Tầng 3 Nhà Rr Ngựa

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi samhh, 29/6/2013.

  1. vuthuyduong1234

    vuthuyduong1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Vâng c ạ. Trộm vía tỉ lần là trứng của e pt bình thường e cứ e bị đa nang có nhưng may là k pải ạ, tối 16 oánh chén có ăn thua j k nữa cơ c ạ. Hi vọng tháng sau đi soi sớm để oánh chén đúng thời điểm ạ
     
    Đang tải...


  2. tna

    tna Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2011
    Bài viết:
    1,285
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Rủ mẹ nào mua chung sữa ong chúa nhà Kuhim với tớ đi. tháng này tớ có dấu hiệu sắp đèn đỏ rùi, uống SOC tháng sau tiếp tục chiến đấu. PM tớ nhé. thanks
     
    KuHim thích bài này.
  3. Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Kinh nguyệt con bị loạn, khoảng 15 ngày bị 1 lần ( 3 tháng như vậy), Con uống điều kinh An Nguyệt Ninh, với LH: 0,7 của con thấp. nên nghe lời cô uống sữa ong chúa. Sau Tháng đấy là con có bầu luôn cô ạ. Nên con ko nhớ từng ngày, chỉ nhớ ngày con bị kn cuối cùng là 22/02 Cô ạ. (Dương lịch)
     
  4. Huy-diepchi

    Huy-diepchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Em vào lấy cảm xúc để tối chiến đấu ah, chào mọi người cả nhà e đi dạo tí đây cho tâm lý thoải mái ah
     
    KuHimngoclinhowen thích.
  5. Huy-diepchi

    Huy-diepchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Lúc 4h chiều e thử vạch 2 =9/10 vạch 1 ấy, 9h30 tối thử vẫn = 9/10 trứng của e mải chơi vẫn chưa chịu rụng, chồng e bảo "trứng của vợ cũng bướng như vợ" hic hic

     
    KuHimngoclinhowen thích.
  6. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    e có nhu cầu 100 viên thôi, có được ko mn
     
    KuHim thích bài này.
  7. lele87

    lele87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

     
  8. tna

    tna Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2011
    Bài viết:
    1,285
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    mama ơi, sáng nay em lại đèn đỏ rồi cô ạ. Đúng ngày 20 như mọi khi. Hơi buồn một chút...
     
    KuHim thích bài này.
  9. vuthuyduong1234

    vuthuyduong1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Tháng sau phục thù c ạ. ..........
     
    KuHimtna thích.
  10. dieutranganh

    dieutranganh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Bác Doanh ơi, em đọc đến phần này thì ngờ ngợ ạ. Hồi bầu tập 1, hai vợ chồng em 26 tuổi âm, em cấn bầu vào tháng 5 âm lịch, như vậy là cũng hai chẵn một lẻ phải không bác. Thế đúng theo lịch bát quái thì phải là con trai nhưng em lại sinh con gái. Thế có phải em chỉ đúng với lịch Tàu còn sai với lịch bát quái phải không bác?
     
    KuHimmamadoanh thích.
  11. Huy-diepchi

    Huy-diepchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    9h sáng nay cháu thử 2 vạch căng đét = nhau cô Doanh ah, bi giờ cháu vừa thử = bút thì vạch 2 mờ rùi, cháu vào báo cáo cô cháu đi tác chiến đây, sắp xong nhiệm vụ săn bắt rùi ! chúc cả nhà ngủ ngon hihi
     
  12. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

     
    KuHim, lele87ngoclinhowen thích.
  13. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    tháng 5,năm 26 tuổi âm ,trong lịch tầu ghi là con gái nhé,nhưng vẫn có người đẻ con trai nhé
     
    Sửa lần cuối: 20/4/2014
  14. Huy-diepchi

    Huy-diepchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Báo cáo cô Doanh & cả nhà !

    Cháu đã xong nhiệm vụ xxx rồi, nói thật là bây giờ có bảo xxx nữa thì cũng ko còn sức với cảm xúc mà xxx tiếp nữa đâu ah...hì giờ ngồi chờ qua nghỉ lễ 30/4 là biết kết quả thôi ! chúc nhà mình sắp có bão 2 vạch (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  15. lele87

    lele87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Vâng ah, cháu xxx sáng 19/4. Cháu có nên đi siêu âm trứng tiếp ko cô? Cháu thử que rt nhưng chưa lúc nào thấy vạch 2 đậm bằng vạch 1 cả cô ah.
     
  16. ngoclinhowen

    ngoclinhowen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    1,887
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Cháu báo cáo cô tổng kết tháng này là: vợ chồng cháu oánh chén được 2 lần thôi ạ (ngày 16 và 18 dương lịch), k xxx được thêm ngày 20 (hôm qua) do chồng cháu uống r*** ghê quá, mà hôm trước thứ 6 trứng đạt chuẩn nên cháu đoán là tối đêm đó hoặc hôm sau là rụng thôi (cháu về quê nên k có điều kiện đi soi trứng lại ạ). Trứng cháu thoái hóa nhanh nên chắc ngày 20 cũng chẳng xi nhê được gì, nên cũng đỡ tiếc ạ. Tháng này ngồi chờ may mắn đến vậy cô ạ.
     
  17. Huy-diepchi

    Huy-diepchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    hic nhà em vẫn được 3 lần c ah, sáng hwa e thử 2 vạch căng đét, tối thử lại thì vạch 2 mờ rồi chắc là trứng đã rụng nên lão chồng "khuyến mại" thêm cho lần nữa cho an toàn, e toàn tâm toàn ý cho chu kỳ này nên tất cả mọi việc khác hủy hết chỉ ngồi chờ trứng rụng để tác chiến thôi ah ! hihi

     
  18. ngoclinhowen

    ngoclinhowen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    1,887
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Ừa, lẽ ra là chị cũng vậy đó. Gửi con về bà ngoại để 2 vợ chồng dễ bề hành sự roài, thế mà cuối tuần gọi điện bà ngoại lại bị cảm, hai vợ chồng lại phải về quê thăm bà + đón con lên, mất toi ngày chủ nhật chả làm ăn gì được. Thôi thì hi vọng nó k trúng được đợt đầu thì trúng đợt sau vậy, vẫn trào ghê lắm, đến 2 hôm sau vẫn trào cơ.
     
    mamadoanhKuHim thích.
  19. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Thấy các mẹ canh con mà mình vui lây....nhớ lại hồi chiến đấu để có MiSa. Chúc nhà mình tâm thành ý nguyện hết nha .

    Hình em MiSa ba tháng đây ạ ...


    [​IMG]
     
  20. Love Lavender

    Love Lavender Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Cháu chào cô Doanh, em chào cả nhà ạ

    Cô Doanh và cả nhà mình chắc là không biết cháu rồi, vì cháu chỉ toàn tàu ngầm trong nhà mình thôi, hihi
    Gần như ngày nào cháu cũng vào nhà mình, đọc hết tâm sự của mọi người (xấu tính quá) và học lỏm các lời khuyên của cô Doanh. Cháu muốn nhờ cô lắm, nhưng cứ ngại nên chỉ dám tàu ngầm đọc rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Cũng nhờ topic mình mà cháu biết đến chị KuHim.
    Chắc là do cháu có duyên với nhà mình, mà sau 6 tháng chờ đợi bé yêu (lần nào thấy QKD cũng buồn, lần nào thấy cái 1 vạch đáng ghét cũng nản, tối cứ ôm gối khóc, sầu thảm ghê gớm), cháu quyết định phải tích cực học hỏi thêm và phải làm ra ngô ra khoai. Chu kỳ của cháu linh tinh lung tung không ai bằng luôn ý ạ, 36, 43, 51, 54 ngày, hic hic. Thế là cháu nhờ chị KuHim để lấy SOC, que thử rụng trứng và que thử thai. Thật sự không ngờ cô ạ, cháu chỉ mới uống có 25 viên SOC, bắt đầu ngày 1/3, mà đến 25/3 lần đầu tiên cháu biết thế nào là 2 vạch. Vì chẳng có tí dấu hiệu gì cả, nên cháu còn quyết định uống thuốc Bắc để “đổi máu” như lời các cô nhà cháu, nhờ lấy thuốc rồi mà nghĩ thế nào cháu tặc lưỡi, thôi thử xem thế nào, có thì tốt quá, không thì cũng xác định sẵn tư tưởng rồi nên cũng không thất vọng.
    Ấy thế mà đúng lúc cháu chẳng có tí hy vọng gì cả, vì tháng đấy cháu lười chưa thử cái que rụng trứng nào nên ko biết rụng rơi khi nào, xxx thì mấy ngày mới được 1 lần (do cháu chán ko cả buồn ấy ấy nữa, hihi) thì bé yêu lại đến chứ. Lúc cầm cái que 2 vạch mà cháu không dám tin, tim đập bình bịch, run lẩy bẩy ý.
    Đến thứ 7 tuần trước cháu đi siêu âm, em bé đã được 7 tuần và có tim thai rồi ạ (cám ơn Trời phật và ông bà tổ tiên). Cháu nổi lên để cám ơn cô, dù chưa một lần được nói chuyện với cô, vì tâm huyết và những lời khuyên của cô mà cháu học lỏm được, hihi. Cám ơn chị KuHim vì lời khuyên của chị về SOC, về sữa đậu nành. Chúc cô Doanh, chúc chị KuHim luôn mạnh khỏe, bình an, chúc các chị, các bạn đang mong chờ nhanh đón được bé yêu. Cháu tin lời cô Doanh và chị nào đã nói, một khi đã biết đến nhà mình, chắc chắn là có duyên, và chắc chắn là sẽ đón được con yêu!

    À trong tháng đó ngoài uống SOC, sữa đậu nành, cháu còn ăn rất nhiều bơ và uống axit folic nữa.

    Ngoài ra, cháu hơi tâm linh một chút, nên khi đến đền chùa cầu bình an, cầu sức khỏe cháu hay xin thần phật phù hộ cho mình mau mắn, và cũng hay cầu xin tổ tiên ông bà ông vải, vì cháu nghĩ đấy mới thực sự là những người luôn ở bên và phù hộ độ trì cho mình. Cháu không hiểu hiết nhiều nên nghĩ gì nói đấy, cô Doanh và mọi người đừng cười cháu nhé, hì
     

Chia sẻ trang này