Giai hay gái con nào chả là con mình? Nhà em cũng trưởng chi, bà nội lúc nào cũng " đích tôn, đích tôn". Hôm em sa về bảo là gái, bà thở dài 1 cái não ruột. VC em kệ, con mình mình thương. Giờ nó hóm mà khôn lắm, bà nội cũng quý ra trò, nhưng hình như cái bọn trẻ con này nó biết nên không theo bà nội mấy, hê hê...
Chồng em mê mẩn các bé gái từ ngày hai đứa còn yêu nhau cơ. Nhà cũng treo toàn ảnh các cháu gái thôi. Lần đi siêu âm mốc 13w, biết tin là có con gái, em thấy hắn cứ tủm tỉm suốt ngày. Bây giờ ngày nào cũng bắt em phải cho hắn thơm bụng, rồi đặt tên lên bụng thì thầm với con suốt ngày. Chắc sau này bố con hắn quấn quýt nhau lắm đấy. Bố mèo, con hổ mà, vờn nhau suốt ngày thôi..hihi... Ngày trước, em hỏi: yêu ai nhất, bao giờ cũng được trả lời: yêu vợ nhất! Giờ thì: yêu con nhất, yêu vợ nhiều hơn! Ghê thế chứ, làm em không thắc mắc được câu nào nữa!
ông bố này tâm lý ghê, biết thương vợ thương con, một ông bố tương lai tốt đây, hihi Mình cũng có con gái đầu lòng, ông bà ta vẫn nói ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng, bạn nên mừng là đúng đấy ko phải nghĩ ngợi nhìu
BỐ với con gái thì thân hơn mẹ với con gái do lực hấp dẫn giới tính, còn bố thích con trai là do quán tính từ ông bà xưa thời làm ruộng nông là chính
hihi đúng thật đấy dưng mà em thấy bất công quá đi mất, các đức ông chồng chỉ biết đòi vợ đẻ con trai mà chẳng biết đến nỗi khổ của các bà vợ nhỉ. em thì em cứ nghĩ đến cảnh đi đẻ mà sợ hốt vía ý
Đi đâu cũng gặp nhà Công Minh thế này!! he he... mình thì đang thèm con gái chị nhỉ?? Em đang lo đứa sau mà con trai nữa thì khóc ra tiếng mán!! Một đứa đã quậy đủ sợ rồi!! Chúc mừng chủ top!! Con gái tuổi Dần rất giỏi đấy nhé!! Chúc mừng lần nữa!!
Hị hị, nhà này post sắp sinh con gái làm tớ lên cơn thèm rồi đây nè, Tiểu Minh sắp 3 tuổi, dạo này ra đường nhìn các em bé 2-3 tháng lại muốn sinh thêm đứa nữa. Dưng mà vấn đề tớ sợ nhất là lại lòi ra 1 giai nữa. Hôm qua đi xem bói cùng đứa bạn, ông thầy bói phán phải đẻ tới đứa thứ 4 hoặc 5 thì mới có gái, đẻ nhiều thế thì lấy đâu ra thóc gạo mà nuôi con cơ chứ.
MÌnh mới đi khám bác sỹ Vỹ về nè! Bác phán 100% giông bố, mình thì con nào cũng haạnhphúc lắm rùi, ko nghĩ nhiều đâu!
hihi không sao đâu, theo tớ thì sợ là chuyện của sợ còn đẻ thì vẫn phải đẻ thui chứ chẳng làm thế nào được đâu, như tớ này mồm thì kêu sợ dưng mà chắc 4, 5 năm nữa vẫn cứ phải đẻ đứa nữa Mà cũng lạ nhỉ có người đẻ dễ lắm ý mà có người lại khổ sở mãi mới đẻ nổi nhỉ?
Có cách nào để bớt đau lúc khâu ko các mẹ, m nghe nói cái vụ này cũng mặt xanh mặt vàng, 3 tháng nữa lên thớt rồi, sợ quá T_T
Một ông bố yêu con đây. Vợ có bầu thì uống canxi, sắt và các vitamin có trong viên tổng hợp ấy (mình quên tên roài). Ai uống được sữa bà bầu thì uống, còn nếu k thì cũng k quá lo lắng, cứ ăn uống đủ chất là được. Quan trọng nhất trong thời điểm mang bầu nhận được sự quan tâm và chia sẻ của mọi ng xung quanh, nhất là chồng, vậy là number one rồi. Hơn vạn liều thuốc an thần.