Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhà e cũng chi tiêu chắt bop nhưng mỗi tháng 2 trtieu tiền nhà + điện + nước cũng phải đến 3 triệu rồi còn sữa bỉm cho cậu con trai 16 tháng, hic, ôi toàn khoản không tên, hic
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Chị như vậy là giỏi lắm rùi í, có con nhỏ phải chi tiêu nhiều cho con mà...................
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ck mình cũng là người dễ, lúc nào cũng muốn lo cho bố mẹ và các em. Thế nên giờ các em nhà cửa ổn định hết rồi, còn mỗi ck mình là vất vả thì lại chả đc ai biết đến. Đợt này quyết tâm xây nhà, mc bảo là sẽ cho đều như cho các em, nhưng chưa cho ngay --- điệp khúc này mình bít là sẽ k có luôn. Thế nên ck hỏi nhà có bao nhiêu, mình chỉ khai 1 phần thôi, phần còn lại để lão tự đi vay. Ai đời anh làm nhà đi vay lãi, em có tiền nhàn rỗi thì k muốn cho vay. Ôi. Thế nên k thể k có quỹ đen đc
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Trước khi đi lấy chồng em gửi hết về cho mẹ. Bảo là biếu nhưng bà giữ cho. Hôm cưới mẹ em bảo là đã tiết kiệm đc cho em bằng này bằng này (giật mình vì nhiều phêt) @@. Mẹ bảo có cần mẹ đưa cho. Bảo là thôi, con biếu bố mẹ rồi, bố mẹ giữ lấy khi nào có việc gì cần thì tiêu. Hoặc khi nào cần quá thì con vay thôi. Mẹ bảo thôi, mẹ cứ giữ, coi như quỹ riêng của mày. . Vậy chắc là em cũng có quỹ riêng .
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng úi mn giỏi thế 1 năm tiết kiệm được hăn : 50.000.000 Khâm phục mn quá ( số tiền tiết kiệm đó bằng lương làm cả năm của e đó) híc
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng vào lót dép học tập các chị, mẹ e cũng luôn dặn e phải có quỹ riêng.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hehe chuẩn chỉnh luôn mẹ nó ạ, chồng mình y chang vậy luôn, toàn tự ý quyết định sau đó vợ nói lại bảo là nhà đằng nào bố mẹ chả cho mình....abc ...., mình phải có trách nhiệm. Khổ nối chồng chỉ lo cho trách nhiệm với nhà chồng mà đôi khi bỏ quên mất trách nhiệm bên nhà vợ. Bực lắm ấy.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhà mình thì ông chồng chả biết nhà có bao nhiêu tiền, nên mình tự do tài chính
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Phải cố thôi em ak. có 1 thân 1 mình mình thì ko sao, thêm con vào và bố mẹ với các em nữa nên phải tiết kiệm thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mẹ nó thật giống mình, mình khác là k có điều kiện tiết kiệm được. Lúc nào tiết kiệm được vài triệu mà chồng đưa ít tiền nhà có việc lại mang ra tiêu hết nên k có đồng nào? mỗi nhà 1 hoàn cảnh nhưng em nghĩ các mẹ nên có 1 ít để phòng thân. EM hóng ý kiến tiết kiệm của các mẹ chứ như em có bao nhiêu tiêu hết à.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng em cũng có 1 khoản bác ạ, hiiiiiiiiiiii chả tội gì ko có quỹ đen
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng 1 năm em cũng phải chi 1 khoản từ 20-40m cho việc riêng nên em vẫn lập 1 quỹ riêng. mặc dù quỹ chung em cầm chìa khóa và tiền chi tiêu việc gì chồng rất thoải mái nhưng em nghĩ việc quỹ riêng là rất cần.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình thì ko có quỹ riêng, tiền ai người nấy tiêu, nahf có việc thì gọi chồng chi tiền
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ôi, mình cũng đang có quỹ đen rồi. Khổ nỗi cũng hay thập thò khoe với chồng, mà chồng cũng biết mình có tiền thì phải. Quả này phải giấu cho kỹ, lão chồng mình thì cũng ko để ý gì đến tiền nong, cũng ko bên nhà chồng bên nhà vợ gì hết. Nhưng nói chung là mình vote cho phụ nữ có quỹ riêng phòng thân và lo cho những việc ko tiện nói với chồng. Hihi, từ tháng này sẽ trích lương ra để lập quỹ riêng mới đc.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng tự dưng đọc tâm sự các mẹ mà tiền thì đang vứt trong thẻ cũng kha khá, e lại nghĩ hay mình cũng làm thêm 1 sổ nữa thành quỹ riêng . cơ mờ lại thấy tội lỗi vì làm điều mờ ám sau lưng chồng. huhu
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng e chả có quỹ riêng nào cả, cũng chả có khoản tiết kiệm nào cả vì vẫn còn nợ hồi mua nhà nên tháng nào cùng 6 -7tr tiền chơi họ rùi, cứ tháng nào hết tiền tháng ấy thôi, nghe mà buồn quá ! năm ngoái tổng kết bán hàng 1 năm cũng tầm 100tr ngoài ra có lương của 2 vc rồi mà cả năm chỉ trả nợ đc 20tr còn ra ăn tiêu hết, em toàn vung tay quá trán thôi, đang cai dần đây hic hic
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Bài viết của mn hay quá. Mn 1 năm mà tk được như vậy là quá siêu đấy nhé. Mình đọc bài này muộn quá. Thực ra trước giờ mình cũng chưa bao giờ có quỹ riêng. Tiết kiệm được đồng nào (do thưởng, do các khoản trên trời rơi xuóng hoặc do lương tiêu k hết) thì cứ để trong tài khoản, khi có việc thì lôi ra dùng - mà các khoản này chồng đều biết Tóm lại là đến bây giờ đọc bài này xong ngẫm lại thì mình chả còn cái khoản nào riêng cả vì mình tiết kiệm được nhưng chồng mình biết thừa vì tính mình không giữ bí mật được mấy thứ đó, cứ toàn bô bô ra kể Từ giờ sẽ học theo mn, bí mật tiết kiệm dù ít thôi cũng được - có cách nữa đó là lập tài khoản tiết kiệm từ lương - Ví dụ bạn nhận lương qua tài khoản BIDV thì bạn lập 1 tài khoản tk từ BIDV, sau đó mỗi tháng bạn mặc định đến ngày nào đó thì tiền lương của bạn được BIDV khấu trừ chuyển thẳng vào TK tiết kiệm