Chúc muàng SN bà . Chúc bà thêm tuổi mới , thành công hơn , hp phúc nhưng trẻ hơn nhé , đừng có già hơn @ bà Bầu . nt ko thấy bà nói gì . Bà có chuyện gì vậy ?
Chúc mừng SN bà Honey nhé! Chúc bà luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc bên chồng con nhé! Tôi chưa gọi cho mụ Bầu nhưng mà cả chuồng đang lo đấy, mẹ Bầu ko nghe máy của gà thì cũng vào chuồng cho cả nhà yên tâm tí nhé!
A nhô!! Tình hình bà Bầu đã ổn hơn rồi các bà nhé!! Ko cần lo lắng nhiều nữa!! bà ấy ko OL được, nên nhờ tôi thông báo giúp!! Bà ấy gửi lời cảm ơn các bà đã quan tâm, động viên bà ấy!!
Bà ơi tôi dân khối A :-D nhưng hồi xưa hay "thực hành" viết thư tay cho lũ bạn thân ở nc ngoài, mà mùi mẫn như ng yêu í nhé, tháng nào cũng viết thư cho nhau dài mấy tờ 5 hào 2, nhận đc thư là cả nhà tôi mang ra đọc từ bố mẹ tới 2 chị, hihi... Vụ con cái ấy mà, tôi ko biết các bà có cho là vc tôi cổ hủ ko, nhưng vc tôi quan niệm phải cho con tắm âm nhạc dân gian và giao hưởng để nuôi dưỡng tâm hồn chúng nó, để mai sau chúng nó ko cần biết chơi nhạc hay vẽ vời gì (chồng tôi họa sỹ) mà chỉ cần chúng nó biết cảm nhận, biết hưởng thụ nghệ thuật. Chồng tôi bảo nghệ thuật làm chúng nó biết yêu cái đẹp, cái thiện, còn toán lý hóa.. khoc học học sau :-D Con bé nhà tôi thì khoái quan họ cực kỳ có lẽ vì bà và mẹ toàn ru quan họ. Giờ ru nàng ngủ mà hát à ơi là ko thích, phản đối bắt mẹ hát quan họ. Ông ngoại, bà nội và bố nó thì đều hay dùng thành ngữ, tục ngữ, nhiều lúc mc tôi bảo bé con nhà tôi là "con gái ông thầy đồ!" Mai sau còn đoạn dạy con tiếng Việt mới gian truân các bà ạ, tôi đủ trình độ để dạy con tiếng Anh, nhưng lại sợ rằng mình ko đủ trình dạy con tiếng Việt. Dạy tiếng Việt cho con và môi trường dùng t. Việt (chứ ko phải là tAnh hay ngoại ngữ nào khác) mới là điều 2 vc tôi trăn trở. Mà thôi, như ông anh chồng tôi ấy, 1 ng có trình độ, học thức, thành đạt nhưng cực kỳ quan tâm và dành nhiều thời gian cho con cái, ông ấy đúc kết "thế hệ chúng nó thì chịu, muốn thành cái gì thì thành (ý nói nghề nghiệp) ko thể theo ý mình đc, mình chỉ biết dạy chúng nó thành người THIỆN thôi". Thế nên mai sau con mình ko giữ đc bản sắc, là người in-tẹc-na-xi-on-an vì thế giới phẳng mà thì cũng đành chịu, chỉ cố công dạy chúng nó thành ng lương thiện là đc rồi các bà nhỉ. Hôm nay tôi hơi nhiều lời, các bà thông cảm tí nhé, hì
uh, tôi cũng giống bà, con gái tôi đặc biệt rất tình cảm và để ý xung quanh,tôi bảo bà nội bé là có lẽ lớn lên chỉ số EQ của nó sẽ cao hơn IQ, mà thế thì học không giỏi.
Tôi nghĩ cái quan trọng là cảm xúc bà ạ, nuôi dưỡng cảm xúc cho con chứ đừng bắt con học hành chạy đua khổ sở.. nhìn bọn trẻ con cấp 1 bây h mà thương! Như chồng tôi ấy, toán học dở tệ, thi vào ĐH đc vài điểm (đỗ nhờ năng khiếu chứ toán, văn thì.. í ẹ) mà tôi vẫn yêu, vẫn phục, vì mình lấy chồng ko chấm điểm văn hóa, hihi :-D
Ừ, tôi nghĩ quan trọng nhất là dạy con sống Thiện sống có Tâm. Đấy là cái tôi thấy cần thiết nhất. Với tôi thì không nhất thiết nhạc cứ phải là nhạc dân gian, cứ nhạc là được. mặc dù khi con gái tôi chưa đến 2 tuổi nó đã thuộc giai điệu và hát được khoảng chục bài (mỗi bài 1 đoạn dài) quan họ bắc ninh vì ông nội hát suốt. Tôi đang cho con học cảm thụ âm nhạc (chơi là chính) và dự định sang năm khi nó được 4 tuổi tôi sẽ cho nó học piano (nếu học thử nó thích, tôi cũng không thích ép con học). Học nhạc rất tốt cho trẻ, tăng tính kỷ luật vì khi tất cả cùng chơi 1 người đánh sai là cả bài bị hỏng, tăng tính tập trung.... He he ... hôm CN tôi ra nhà thi văn hoá Cầu Giấy ngay sau nhà tôi hỏi lớp học múa cho con gái nhưng muộn quá nên họ chốt sổ rồi. Hẹn đến đầu tháng 9 vậy. Tôi muốn con tôi học múa chỉ là để tập thể dục đỡ phải ở nhà xem phim hoạt hình. Học của Nhà văn hoá thì rẻ chỉ 150k/tháng lại ngay đằng sau nhà đi bộ 1 tí là tới. Quan điểm của tôi là đầu tư cho đứa đầu và đứa sau nó học theo chị cho dễ bảo. MỆt nhất là khoản đưa đi học và ngồi học cùng con. Cố gắng vì tương lai con em chúng ta vậy.
Mùa hè nóng rồi, các bà có nghiền cái món thạch đen không ? Ra chợ mua thì sợ mất vệ sinh, tự nấu ở nhà cũng được đấy các bà ạ. Tôi định mua về nấu vì tính ra cũng chỉ đắt hơn ngoài chợ 3k thôi. Để pha nước đường rồi thả vào uống hoặc nấu chè ấy mà. Tôi thích thạch này hơn món thạch nấu bằng bột agar Đây, có bà ở trên này đang bán đây: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=847634&postcount=1 tôi định mua nhưng nhu cầu của tôi chỉ cần 3 gói thôi, chẳng bõ công ship. Nên hỏi các bác có mua không tôi đặt luôn thể, hôm off tôi mang đi cho các bà luôn. Bõ công người ta ship. Vì mua trên 20 gói người ta freeship mà.
Chúc tất cả các con ngày 01.6 vui vẻ, ngoan... Chúc mung sinh nhat hà nhé, chúc súc khỏe, thành công và hạnh phúc
Bà ơi! cách làm ntn? pha với nứoc rồi nó đông lại giống thạch agar à? tôi mua 3 gói. 1 gói làm được 1 lít thì cũng nhiều đấy nhỉ
Tôi cũng đồng ý là ko nhất thiết phải nhạc dân gian đâu!! Chỉ cần có âm nhạc!! Nhỉ??? Tôi vừa hỏi cách làm, nếu ổn, cho tôi ké 5 gói nhé!!
hehe, cảm ơn cả nhà nhé! huhu, lão chồng đến giờ này vẫn chả thấy chúc mừng vợ kìa., các bà giúp tôi đánh cho lão 1 trận nhá.:axe::axe::axe::axe:
đây, nguyên văn bà Lý hỏi và người ta trả lời đây: Trích: Nguyên văn bởi Me Dat Cho tớ xin luôn cách sử dụng nhé!! Chẳng nhẽ ship đến rồi lại bảo mang về vì ko biết có làm được ko?? Mẹ nó à, cách sử dụng in trên bao bì, dễ làm lắm, giống hệt nấu bột cho con ấy mẹ nó. Đổ bột thạch vào nồi, trộn với đường, cho nước theo tỷ lệ hướng dẫn, trộn đều, ngâm một lúc, đặt bếp vừa khuấy cho tới sôi thì đậy lại và nhỏ lửa. Hệt nấu bột ấy mà, muốn thất bại cũng khó, he. . Nhưng thường thì ăn bao nhiêu quấy ngần đó. Nếu nhu cầu không nhiều thì mỗi lần nấu ta nấu nửa hoặc 1/4 gói thôi Một gói 13k làm được 1lít thạch, tương đương với 1 cân thạch. Mà ngày thường tôi mua ở chợ cũng đã 10k/cân rồi. Mà chắc chắn là không sạch. ơ hơ, tự dưng mình đi quảng cáo không công cho địch này bà con ơi ! Tình hình là các bà báo thế này rồi nhé, còn bà nào thì nối tiếp vào kẻo tôi chả nhớ đâu: Tôi: 3 gói me Dat : 5 gói me phuong anh : 3 gói nam05y: 3 gói Trang_mechipxinh: 2 gói
medaudo: 3 gói me Dat : 5 gói me phuong anh : 3 gói nam05y: 3 gói Trang_mechipxinh: 2 gói Bà ko hỏi ng ta xem có đường chưa à?? Hình như thạch đen ko có đường???