Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng like mạnh cho mn... tớ đây này, cũng có quỹ riêng nhưng đc 1 năm thì bô bô ra cho chồng biết Chồng biết ngay mình có khoản đó liền lôi nhà ra sửa, sắm đồ đạc thế là đi tong của mình
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng EM là thành viên mới (Cường 21t thôi)….em hiện là tư vấn viên của Prudential…Bảo hiểm cũng là hình thức tiết kiệm nhung lãi thấp hơn ngân hàng và hầu hết các loại đầu tư khác nhưng lại đề cao tính bảo vệ (các quyền lợi cao nhất trong các hình thức tiết kiệm) khi chẳng may có rủi ro…bảo hiểm có thể đi sau ngân hàng (1/10 số tiền tiết kiêm mà anh chị đầu tư vào ngân hàng là quá đủ cho bảo hiểm)…anh/chị có nhu cầu thì lh 0933317284 em xin phép được đến để tư vấn cho anh chị…thanks https://www.facebook.com/huycuong.huy
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em cũng giống mẹ này... chán thật... ghi chép, thu chi, có lương là ck vào tk tiết kiệm, cũng chỉ đc 1 thời gian ...
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng nhà em quỹ chung còn chưa có huống gì quỹ riêng. hixhix. like mạnh các mẹ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng em đang định bụng lấy chồng thì 2 đứa mỗi đứa góp 1 khoản vào quỹ chung chi tiêu, còn đâu tiền riêng thì mỗi đứa giữ, hết quỹ chung lại góp thêm vào ~.~ không biết thế có nên ko?
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình nghĩ như thế thì ko quản được hồng đâu, tiền thì vợ phải quản lý chi tiêu, còn tiết kiệm là khoản chung để làm việc lớn, bạn có quỹ riêng là tiết kiệm phòng thân
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mẹ nó giỏi quá, học tập mới được, e chả tiết kiệm đc đồng nào, có bao nhiêu tiêu hết, đúng là đến lúc muốn cho e , biếu bố me cũng chả có tiền. lương tăng thì chồng e cũng biết vì quy định ko thay đổi rồi nên chả dấu đc đồng nào đi đâu, còn toàn bị mắng là ko tiết kiệm tiêu hết tiền, huhu.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng "Từ lúc bắt đầu lập quỹ riêng mình cũng có mấy lần thất bại, ban đầu là suy nghĩ có lỗi với ck, rồi thì có đc 1 ít vui lên lại khoe với ck." giống mình quá. cứ tiết kiệm đc quỹ riêng 1 thời gian là lại bô bô ra với ck. khổ thế cơ chứ. phải học tập mn thôi.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Cái quỹ riêng này em nghĩ các mẹ ko nên bô bô với ck, vì đây là tiền để mình phòng những lúc cần chi riêng. 1 số các mẹ nghĩ có quỹ riêng là có lỗi với ck em thấy hoàn toàn ko đúng. lập quỹ riêng này hay ko lập thì mục đích sau vẫn là chi tiền, nhưng có những phần chi mình ko tiện nói ra thôi. Phụ nữ là nên có 1 khoản phòng thân các mẹ ah.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng đúng đấy, Nhưng thường thì sau 1 thời gian hay có việc xảy ra thực tế thì các mẹ mới nhận ra đc. Như mình nhé, Nếu ko có tiền riêng mà rút từ tiền chung ra cho em gái vay để đi du học, ck có thể đồng ý nhưng thật sự có thoải mái ko. Đến lúc em ck nó mua xe, sắm đồ. ck bảo cho vay, mình có cản đc ko. Rồi tiền của mình, bố mẹ trả lúc nào cũng đc. bảo các cụ cứ lo trả cho các Chú, các cô đi, bao giờ em nó về có tiền trả con sau. Nếu là tiền chung chắc bố mẹ mình phải đi vay lãi để nhanh trả cho con rể quá, tâm lý của các cụ mà.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Phải kiên trì mn ak. ban đâù mấy tháng mới tiết kiệm đc vài triệu, cũng nản lắm. cũng định gộp chung hoặc xõa ra cho cả nhà thoải mái. Nhưng khi cần có việc, có ai thương mình đâu. Tiết kiệm dần dần, đến lúc có tấm có món thì sẽ nhanh thôi mn ak
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng em thì đang cố tiết kiệm được quỹ riêng ra cho mình,chỉ có mẹ em và em biết thôi, nhưng ì ạch mãi bao nhiều việc chi tiêu, vẫn chưa dư giả được tí nào, nhưng nhất định phải tích để làm nghiệp lớn, giờ lại công thêm đi kinh doanh riêng nữa, xem có thu thêm được tí nào ko, nhưng e biết rằng giờ cũng khó khăn lắm ấy. thôi cứ phải thử mới biết mình được. Nhưng em phục chị thật, kiểu gì cũng có được ngần ấy tiền cơ, chẳng biết từ giờ tới lúc có chồng, e có tích nổi tiền mua đất ko nhỉ. Cố lên nào chị e ta. không để mình ko có xu nào được
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình cũng có mơ ước tiết kiệm mua đc 1 căn nhà nhỏ của riêng mình. Nếu đủ tiền mình sẽ mua 1 căn hộ, có thế cho thuê, coi nó như đg lùi của mình vậy ^^ , Nhiều ngừoi bảo mình hâm, nhà ck ko thiếu nhà, Nhà bố mẹ cũng rộng rãi, Nhưng mình luôn muốn tự lập và ko muôn dựa dẫm
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ai cũng thế thôi. Còn giờ em chỉ muốn có chỗ mà dựa đây này. Hì. Đùa đấy. Nhưng các mẹ đã có chỗ để nhờ ban đầu thì mua nhà của về sau nhanh lắm. Ko như bọn em. Lên thủ đô, trọ học rồi trọ làm, lấy nhau đi trọ. Đi làm chỉ có lương. Hàng tháng ngoài tiêu như các mẹ còn tiền nhà, rồi tiết kiệm được 1 ít thì ở quê các cụ có việc gì lại ới, lại phải mang tiền về .
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Uh đúng thật. Nếu còn phải thuê nhà rồi lo cho bố mẹ ở quê thì tiết kiệm sẽ khó khăn hơn rồi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nói gì thì nói, phụ nữ cần độc lập. Vừa để lo xa và vừa để giữ hòa khí với chồng và gđ chồng, cần phải có quỹ riêng. Quỹ này ko phải là dấu diếm để làm việc gì ko chính đáng, thực ra cũng chỉ là để lo cho gia đình mà thôi.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Phục các mẹ quá, toàn thấy các mẹ kể tiết kiệm mấy chục triệu, em thì tháng nào quẹt tháng đấy, chết thui, em phải xem lại chi tiêu ko thì ra đê ở thật mất