Chào các mẹ có con biếng ăn. Thật sự mẹ nào có con biếng ăn thì mới thấm, mới hiểu được nỗi niềm, sự bực dọc, chán nản, ức chế khi con không chịu ăn. Mình đây cũng là 1 trường hợp trong số nhiều bà mẹ có con biếng ăn. Mình rất muộn được chia sẻ với các mẹ cùng cảnh ngộ như mình. Bé nhà mình sắp 1 tuổi, mà chưa được 8,5kg, lười ăn (cả cháo, hoa quả..), lười uống sữa, k bú mẹ (Đã hết chỗ nói chưa các mẹ? Hic). Nhưng trộm vía con cũng cứng cáp 10 tháng thì biết đi, bây giờ chạy trong nhà được rồi (may quá trời thương, bé lười ăn thì cũng phải bù cho cái khác chứ). Trước đây bé lười ăn lắm, ăn thì phải có đồ chơi, quảng cáo, phải có người làm trò, hết phòng nọ đến phòng kia mới ăn (trừ mỗi nhà vệ sinh). Vì con biếng ăn nên mẹ cháu cũng có chút ít kinh nghiệm điều trị con biếng ăn. Hihihi Ấy thế mà dạo này khắc hẳn, trộm vía (n lần) con ăn “thun thút”, ăn cháo xong cho ăn cơm hạt lại ăn tiếp, rồi sữa chua, hoa quả, váng sữa ăn hết veo, ăn hết hộp sữa chua còn đòi ăn nữa. Rồi bánh ngọt, bánh mì cũng thích ăn, đòi ăn. Từ trước tới nay chưa bao giờ con như thế cả nên mẹ dạo này vui ơi là vui. Ngẫm đi ngẫm lại thấy 1 điều: đã cho con uống men tiêu hóa, cốm vi sinh, bổ tỳ… rồi mà không ăn thua. Duy chỉ có dạo này cho con uống sữa non thấy ăn tốt hơn nên mẹ cháu đang nghĩ là do ăn sữa non đây (mẹ cháu đầu tư 1 lọ sữa non, thấy bảo là loại 100%, hàng nhập thì phải). Đã có mẹ nào dùng sữa non thì chia sẻ nhé.
mẹ nó ui sưa non Goodhealth hả Nghé nhà mình cũng dùng ngày 2 thìa mà vẫn lười ăn.Hic hic 1 tuổi rùi mà có 9,5kg,hùi 10 tháng Nghé đã đc 10kg, giờ cân ko tăng mà còn giảmconfused:
Mình cũng đang cho cu nhà mình dùng good health đây, nhưng lười ăn vẫn hoàn lười ăn, lại còi nữa. 5 tháng 20 ngày mới được 6,7 kg (sinh 4kg) hichic
Hình như là loại sữa mẹ Ngé còi nói đó. Nhưng bé nhà mình còn còi hơn, giờ chỉ khoảng ~ 8,5kg thui. Mình gọi điẹn họ tư vấn cho dùng loại 100% vì bé còi quá, nên mua về dùng thấy bé chịu ăn hơn. Mình nghe nói dùng sữa này bé sẽ khỏe hơn vì tăng cường miễn dịch gì đó, mà bé khỏe thì thường sẽ ăn ngon hơn. Mẹ nó cho Nghé dùng loại nào? Hơn 1 tuổi rồi bé ăn cháo hay ăn cơm? Nếu vẫn ăn cháo thì có thể bé chán cháo rồi. P/s: Bé nhà mình cũng sinh năm Nghé.
Me nó ơi, bé còn ít tháng tuổi nên có thể chưa quen ăn dặm thôi. Bé nhà mình hồi trước 6 tháng ăn bữa có mấy thìa bột ăn liền mà không xong. Được 6 tháng mẹ nó chuyển sang ăn bột mặn có khi bé thích hơn đấy. Còn cái sữa non này thì mình thấy họ tư vấn là dùng để tăng cường miễn dịch (giúp bé khỏe hơn) chứ không phải giúp bé tăng cân hay bụ bẫm đâu. Mẹ nó yên tâm đi, khi nào bé quen ăn bột sẽ khác đi đấy (tầm khoảng 6-7 tháng).
tớ dùng sữa non của Deep Blue Health đây. chả thấy gì mẹ nó phổ biến laọi sữa mẹ nó đnag dùng đi, số lượng uống/ngày thế nào?
mình cũng nghĩ thế nên chuyển từ cháo xay sang cháo tấm nhỏ nó vẫn lười ăn, còn cháo hạt hầm nhừ nó chưa ăn được,cho ăn thử mấy miếng là oẹ
Thế thì đúng là bé chán cháo quá rồi, mẹ Nghé cho con ăn nhuyễn lâu quá, bây giờ mà tập ăn thô là gian nan lắm. Mình thì tập cho con ăn cháo gạo vỡ từ lúc 7 tháng, rồi đến cháo hạt, giờ thì tập cho ăn cả cơm hạt nữa. Mình có vài kinh nghiệm mẹ Nghé thử xem nhé: - Mẹ Ngé thử xay cơm cho con xem bé có thích ăn hơn k vì thông thường cơm ngọt hơn và ăn 1 bát cơm thì chất lượng hơn 1 bát cháo nhiều (bé vốn lười ăn mà, nên cùng 1 lượng ăn vào thì ăn cơm bé sẽ no lâu hơn). - Mẹ Nghé cũng thử nhá cơm cho con ăn xem, biết đâu bé lại thích. Để mình tổng hợp lại kinh nghiệm tập ăn thô và điều trị con biếng ăn rồi mai phổ biến lại cho mẹ Nghé nhé.
Mẹ nó ơi, hôm qua về xem lại rồi cái sữa mà mình nói là sữa non Good Health. Mình cũng không biết đâu mà chị dâu mình dùng thấy tốt và giới thiệu cho mình. Mình ra mấy cửa hàng sữa gần nhà mua thì không có nên phải nhờ bạn mua hộ, mà chả biết bạn mình mua ở đâu lại được giảm 15% mẹ nó ạ. Đọc trên lọ thì thấy đây là sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand. Cái loại mình dùng là loại sữa non 100% (được sản xuất từ sữa non của bò 100%), ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần có 3g thôi.
Kinh nghiệm tập ăn thô - Cho bé ăn nhuyễn vào các bữa chính như bình thường, sau đó đến bữa mình ăn hoặc cho bé nghỉ tầm 1h thì cho ăn thêm đồ ăn thô. Ban đầu tập ăn thô bằng cháo gạo vỡ (mẹ nó có thể mua hoặc đi xay vỡ). Mẹ nó chỉ tập cho con ăn 1 ít thôi (1/2 – 1 bát mắm). Tập cho còn vài ngày đến một tuần, khi bé quen rồi tập cho bé ăn cháo hạt cũng tương tự như thế. Mẹ nó cứ tập cho con ăn bằng cháo trắng trước, bọn trẻ con nhiều đứa thích ăn cháo trắng, cơm trắng lắm. Bé nhà mình có đợt chỉ ăn cháo trắng thôi. Thế nên nếu hôm nào Nghé không chịu ăn thì mẹ nó thử cho con xơi cháo trắng 1 hôm xem sao. (Dù sao vẫn còn hơn là k ăn gì…hihihi) - Ngoài ra tập cho bé ăn đồ ăn mềm như chuối, xoài chín: cắt hạt lựu hoặc thái lát, tập cho bé ăn lúc ngủ dậy hoặc ăn xong khá lâu (đề phòng bé nôn trớ thì hết bữa cháo) - Bữa cơm mẹ hãy cho con vài hạt cơm để con bốc ăn, ban đầu ăn ít hạt, sau con ăn được thì ăn miếng to dần lên. (tùy theo khả năng thích ứng của từng bé) - Nếu bé có ọe hoặc hóc ở nhứng lần đầu thì cũng đừng sợ quá mà k dám tập cho con nữa, hãy tập lại cho con vào lúc khác. Dần dần bé sẽ có phản xạ nhai. Bé nhà mình hồi đầu ăn thô cứ cố nuốt, cũng bị hóc và ọe vài lần, sau tự bé điều chỉnh bằng cách cái nào to quá, k nuốt được là nó nhè ra (trẻ con nó cũng biết lắm các mẹ ạ, vì có mụ dạy mà ). - Một kinh nghiệm nữa, các mẹ nấu riêng bột/cháo, nấu riêng thức ăn. Nấu thức ăn thì cho nước xương hoặc nước trắng dun cùng thức ăn, sau đó them bột sắn dây vào cho sánh (độ đặc lỏng tùy từng bé) và trơn để bé nuốt. Cho bé ăn riêng thìa thức ăn, thìa cháo cho bé đỡ chán (mình ăn cơm cũng phải vài món, bắt bé ăn 1 món, 1 vị từ đầu đến cuối cũng dễ chán lắm). Cố gắng cho con ăn hết phần thức ăn (để dủ chất) còn cháo/ bột thì ăn sau (không ăn hết thì bổ sung bằng đồ ăn khác). Nhiều đứa còn thích ăn cháo trắng (như bé nhà mình) cố nhồi cho hết thức ăn là mẹ yên tâm, sau đó ăn them cháo trắng ngon lành, mà k hết cũng không sao. Nấu thế này thì hơi mệt nhưng các mẹ chịu khó vì con 1 chút. Lưu ý là nếu bé chưa ăn thô được thì chỉ nấu riêng các loại thức ăn như cá, cua..(thức ăn mềm) còn các loại thịt nấu riêng thường bị vón cục và cứng nên bé sẽ khó ăn. Hôm nào ăn thịt thì nên nấu chung, ăn thức ăn mềm thì nấu riêng. Nấu thức ăn mềm như lươn, cua, cá … thì k nên xay mà tán nhỏ hoặc băm nhỏ, thịt thì vẫn nên xay. Bé lớn hơn và ăn thô được thì mới nên cho ăn thịt băm. - Ngoài ra tập cho bé ăn các loại bánh như bánh mì, bánh trứng, bánh quy, mì nấu nhuyễn. Ban đầu cho con ăn ruột bánh, khi bé ăn thô tốt hơn thì ăn cả vỏ bánh mì. MÌnh hay cho bé ăn bánh mì Tyty của Tràng An và bé rất thích ăn. Ban đầu tập có thể bé chưa thích ăn, dần dần bé sẽ quen và thích ăn. Các mẹ lưu ý: Khi không chịu nhai, men tiêu hoá không được kích thích bài tiết đủ cũng là lý do khiến trẻ chán ăn, hay ngậm. Cũng có thể do cháu đang mọc răng nên cháu tạm thời chán ăn. Khi được một tuổi cháu đã có khả năng nhai và cần nguồn Calo từ thức ăn đặc là chủ yếu. Nếu mẹ nó không tập cho con ăn nhai sớm, sẽ không tạo được cho bé cảm giác ngon miệng, ngoài ra còn ảnh hưởng không tốt đến quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của con. Khi nhai, răng hàm và răng cửa của các bé sẽ hoạt động để cắt và nghiền nát thức ăn đồng thời các cơ hàm cũng giúp cho việc nhai trở nên hoàn thiện hơn. Hoạt động nhai giúp kích hoạt sự bài tiết của các men tiêu hóa, kích thích sự bài tiết của tuyến nước bọt giúp phân giải tinh bột chín thành đường maltose đồng thời kích thích bài tiết dịch vị ở dạ dày, trong đó có men pepsin, giúp tiêu hóa chất đạm. Nhờ vào các men tiêu hóa của dịch vị, dịch tụy, dịch ruột và muối mật mà các thức ăn là chất đạm, chất béo, chất bột được tiêu hóa thành những sản phẩm dễ hấp thu. Chúc các mẹ kiên trì và thành công!
bé Cua nhà em được 8 tháng nhưng em cũng tập cho bé ăn thô, ăn đủ thứ từ bim bim, cơm nhai, bánh đa, hoa quả, bánh kẹo.... em thấy bé có vẻ thích ăn hơn là ăn bột. Bà Ngoại phải thốt lên là "Cổ họng của Cua "XỊN" thật. Được 8 tháng cho ăn cơm nhai có sớm quá ko các mẹ nhỉ. Vì bé ăn bột ít lắm, sữa ngoài thì ko ăn.
không sao đâu bạn ạ. cơm nhai có nước bọt của mẹ tiết ra nên thức ăn về cơ bản đã đựoc làm mềm hóa, bé chỉ cần tác động vào một chút cộng với dạ dày bé nữa là OK. Nhưng mẹ chú ý vế sinh răng miệng, đừng để bị sâu răng, dạ dày, đại tràng... nhé và đùng nhai quá kĩ. vài kinh nghiệm của tớ chia sẻ cùng các mẹ.
cảm ơn me muom nhé phải in ngay cái bài kinh nghiệm của mẹ nó ra về dính vào tủ lạnh cho cả nhà cùng đọc.Hì hì
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm cho mẹ có con biếng ăn Ái chà vậy là con em cũng có đối thủ rồi đây, con em cũng 11,5 tháng rồi mà cũng chỉ có 8,6kg thôi mỗi khi ăn thì cũng phải làm không biết bao nhiêu trò mà kể, một chén cháo chỉ ăn được vài ba muỗng đầu rồi bắt đầu ngậm phải kèm thêm phô mai, vài hạt cơm, trái cây thì mới chịu nuốt.....nói chung là đủ kiểu hết mà cũng không ăn, kèm theo đó là quậy kinh khủng (mà em thấy lạ là quậy như vậy mà không biết đói) cho bé đi bác sỹ dinh dưỡng mà cũng thấy chưa cải thiện được gì cả nản lòng quá các mẹ ơi. Các mẹ có cách gì chỉ cho em với, cám ơn các mẹ nhé.
Nhà em cũng chung tình trạng với các bác, cháu đẻ có 2.7 kg. tháng nào cũng lên gần 2kg, đến 5 tháng là 9kg thích lắm nhé, bụ bẫm...Thời gian trôi qua, 10 tháng được 10,5kg, 6 cái răng ko ốm sốt...sinh nhật 1 tuổi biết đinặng 10,8kg... giờ cháu sắp 13 tháng, 9 cái răng thì ôi thôi còn có 9,5 kg: không ăn cháo, măm vài miếng cơm, hoặc vài sợi mỳ, chỉ thích bú mẹ, không uống sữa ngoài, ép lắm thì được 80ml 1 ngày chia 2 bữa...đã thay đổi thức ăn liên tục, rồi bánh kẹo, trái cây, rồi mý, miến phở...Tất cả đều không ăn thua, em đang nản đấy ạ, xin các bác cho em lời khuyên, con em đeo vòng bạc ở tay giờ phải đeo xuống chân rùi, chán quá
Nhà tớ cũng cho con dùng Goodhealth rồi, hồi nhỏ cho dùng 1 đợt hết mấy hộp 350g, giờ lại đầu tư cho con uống gần hết 2 hộp rồi. Con các mẹ 1 tuổi 9.5kg chưa suốt ruột bằng con mình 20 tháng có 10.5kg đâu. Nhưng trộm vía bé uống sữa non thấy cứng cáp hơn và ít ốm vặt hơn, chứ tình trạng biếng ăn k đc cải thiện nhiều. Dạo này bé liên tục mọc răng nên lại càng lười ăn tợn, trộm vía con vẫn đảm bảo ngày 3-4 bữa sữa, tuy mỗi bữa chỉ 120-150ml thôi, nhưng như thế là ba mẹ mừng lắm rồi.
Không sao đâu mẹ Cua ạ. Hồi 8 - 9 tháng bé nhà mình mọc răng k chịu ăn cũng chỉ ăn cơm nhai, thức ăn nhai. Nhiều khi nhai lẫn bé k thích mà nhai riêng từng thứ thì bé ăn. cũng có khi chỉ thích ăn cơm trắng nhai. (biết làm sao được vì bé thích mà). Nhưng phương châm của mình là ăn còn hơn k, nên con ăn được gì là cho ăn (nhất là khi con lười ăn). Các bé thường rất thích ăn mấy cái đồ linh này vì nó lạ miệng và cũng vì chán bột/ cháo rồi. Tùy khả năng thích ứng của từng bé nên không thể nói thế là sớm hay muộn, có thể sớm với bé này, nhưng muộn với bé khác. Nhưng mẹ cua lưu ý xem Cua ăn cơm nhai có bị táo không? Nên bổ sung cho con thêm nước, ăn đồ ăn nhuận tràng vì ăn cơm đặc và khô hơn cháo. Muỗm nhà mình ăn cơm thì táo hơn ăn cháo nhưng được cái dùng sữa non thì con đỡ táo hơn.
Không có gì đâu mẹ Nghé. Chia sẻ kinh nghiệm để mọi người đỡ xì-trét mỗi khi con lười ăn thui.
Xin chia sẻ với mẹ nó vì đồng cảnh ngộ. Đi bác sỹ dinh dưỡng cũng chả ăn thua đâu mẹ nó ơi. Muỗm nhà mình xài đủ thuốc men tiêu hóa, cốm vi sinh, bổ tỳ... mà lười vẫn hoàn lười. Con giai mẹ nó cũng thuộc diện còi (hơn bé nhà mình 1 tí) nên mẹ nó thử mua sữa non 100% về cho con dùng xem, biết đâu lại thay đổi giống con nhà mình. Thử thì mới biết được mẹ nó ạ. Nói chung con lười ăn là mẹ phải tìm đủ mọi cách để con có thể ăn và chịu ăn.