Hix, thấy các mẹ ném đá Đồ Sơn quê em nhiều quá, mạn phép cho em chen chân nói vài lời một cách khách quan ạ: Em cũng hay đi công tác nên cũng có cơ hội qua nhiều bãi tắm hay khu du lịch khắp Việt Nam rồi, và em cũng rút ra được một vài nhận xét thế này ạ: Về điểm trừ: rõ ràng điểm trừ của Đồ Sơn là nước đục rồi ạ, nhưng mà nước đục chứ em ko đông tình các mẹ bảo nước bẩn đâu ạ, vì cái này là do khách quan tự nhiên chứ có làm gì đi chăng nữa cung ko cải thiện được đâu ạ. Nhưng mà nói thật chứ em thấy các bãi biển ngoài bắc từ Sầm Sơn đổ ra cũng ko hơn được Đồ Sơn là mấy đâu ạ, Trà Cổ, Sầm Sơn em đã đi rồi. chỉ có Hạ Long thì là vịnh nên trong thôi. Nói chung các bãi biển ngoài bắc không trong xanh được như từ miền Trung đổ vào vì ảnh hưởng của phù sa. Một điểm nữa là các dịch vụ và cung cách phục vụ chưa thực sự tốt, nhưng theo như một người dân bản xứ như em thì đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây rồi ạ. Điểm cộng là em thấy Đồ Sơn quê em cảnh rất đẹp, cơ sở hạ tầng cho đến nay là khá tốt, mẹ nào khoảng 5-7 năm trở lại ko đi ĐS sẽ thấy thay đổi hoàn toàn rồi ạ. Em đã từng đọc một số nhận xét của các mẹ bảo ĐS cảnh đẹp vì một bên là núi một bên là biển. Cá nhân em thấy đi Sầm Sơn còn chán hơn Đồ Sơn nhiều, chẳng có gì chơi, hàng quán thì nhộm nhoạm, đắt đỏ mà ăn thì chán, mà còn bẩn nữa. Trà Cổ thì nói chung là cơ sở hạ tầng nghèo nàn quá. Chỉ có từ Thiên Cầm, Hà Tĩnh đổ vào thì còn được thôi ạ. Đợt vừa rồi em đi Đà Lạt về thấy thất vọng quá vì chẳng hơn Đồ Sơn quê em là mấy, cũng đồi thông và những con đường uốn lượn quanh co, chỉ là rộng hơn và thơ mộng hơn vì ở trên cao và có nhiều hoa thôi. Đấy là một số ý kiến của cá nhân em, có động chạm đến mẹ nào thì đừng ném đá em nhé. Em cũng chẳng định PR gì đâu vì nhà em chẳng kinh doanh gì ở ĐS cả, bố mẹ em toàn công nhân viên chức thôi. Hihi.
Kinh doanh cá đấy nhá, đọc thấy chữ ký rùi, hehe. Chúc người đồng hương buôn bán cùng 1 số mặt hàng buôn may bán đắt nha.
2 em cùng hội cùng thuyền vào buôn cho nhà HP rôm rả tí ... Chị cũng nghĩ như Meocon249 ...cảnh quan thì mỗi nơi mỗi vẻ ...có điều do con người làm đẹp hay không mà thôi ... Chị cũng vẫn thích về qua Đồ Sơn ăn đặc sản đấy chứ ...
Ôi,hôm nay em mới phát hiện ra topic này.Em rất rất rất đồng ý với mẹ nó về khoản này.Em đã đi nhiều biển rồi.Nhưng cảnh của DS thì vẫn là đẹp nhất.Nước đục là do phù sa,có khi tắm vào lại đẹp da,còn hơn đi tắm bùn ấy chứ.
Hìhi, kinh doanh mà chẳng nhớ là mình kinh doanh gì cả. nhưng mà cái này em kinh doanh ở Hà Nội đấy chứ mẹ nó.
Ôi, cảm ơn các mẹ đã ủng hộ Đồ Sơn quê em. Ở cơ quan em cứ mỗi khi nó đi Đồ Sơn chơi là mọi người lại bảo: Đồ Sơn thì có gì mà chơi. Hix, nghe mà buồn vô cùng.
tháng sau về em cũng quyết đi đồ sơn chơi 1 chuyến,tiện thể thăm nhà ông chú.Mẹ chú ấy mới mất vì tai nạn,bùn ơi là bùn!
Có 2 ngày nghỉ ko vào 888 mà đã chạy 5 trang rồi, đúng là toàn đàn bàn có khác. Nói đến món ăn ở HP mình lại thấy nhớ món ốc. Ốc đỏ môi và ốc giấy, mình nói tên có đúng ko nhỉ? Khi còn ở HP, cũng hay được bạn bè rủ đi ăn ốc, nhớ mãi món ốc giấy, mút ngon cự kỳ. Còn món ốc đỏ môi cũng thế. Ở Hn ko có, mỗi lần về HP thì có được đc đi ăn ốc đâu, toàn phải hút thuốc lào thôi. Còn món miến tôm ở phố Hàng Kênh ấy. ăn cũng ngon đấy chứ sao ko thấy các mẹ kể đến nhỉ? Món này là được bạn cùng cq rủ đi ăn, hồi đó có 6k/bát. Mấy món mà các mẹ nói mình chưa được ăn vì hồi ở HP ít đi ăn lắm, lúc đó chưa có tiền. Bây giờ có tiền để ăn rồi thì lại ko được ăn nữa. Buồn ghê.
Chia buồn với nhà em nha ... Anh rể của chồng chị cũng vừa mất hôm qua vì ung thư gan , sáng nay xã phải bay về sớm ...anh ý mới 47t ...chị chồng mới 43t mà giờ 1 nách 2 đứa con trai , 1 đứa đang học lớp 12, 1 đứa đang học lớp 2 ...
Hình như ở Hàng Kênh cũng có hàng bánh đa trương thì phải ...lần trước về em Xinh chở đi ăn nên nhớ man mán ... Tui chưa đc ăn miến tôm ...lần này về nhất định phải ăn ...:finga:
các chị có điều kiện thì đợt này về hp đi.qua rằm ghẹ ngon lắm đấy.đi chợ mấy hôm nay thấy nhiều ghẹ quá trời mà xã nhà em ăn nhiều quá kêu ngán nên ko ăn nữa nhưng nhìn thấy tiếc lắm vì mấy khi được ghẹ ngon như thế,mà chợ nhiều thì lại rẻ nữa chứ em sinh năm 85 nhé,sống và làm việc tại hp luôn ạ
Chào em ... Nghe em kể ghẹ mà thèm quá ... Hổng biết xã chị có chịu xách ghẹ vào đây k , mà có khi họ k cho mang lên máy bay đâu nhỉ ...
Ôi em này làm mình thèm ghẹ quá. Đúng là ở vùng biển sướng thật. Ah, ghẹ bi giờ ở HP thì bn 1 ký hả em. Em cho rổ rá lên đây để chị em tham khảo ko ít nữa về HP lớ ngớ lại bị chặt chém
Chào cả nhà! Giờ mới biết có hội cha mẹ HP. Mình xin gia nhập nhớ! Mong được hợp tác kinh doanh với những ai có nhiều xiền. Hé hé.