Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! hè hè, sao em chẳng thích người ít tuổi, thấy cứ trẻ con sao ấy, không an tâm được.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! em có cố tình đâu =(( tình cảm tự nó đến ý chứ, cứ kiểu mình là 9x đời đầu, yêu 9 mấy thì nó trẻ con quá + cách suy nghĩ ko cùng quan điểm, 8x thì như 2 thế hệ ))) thế là còn mỗi bằng tuổi =(((( mẹ em thì cứ thích yêu a nào 86 cho hợp tuổi cơ ý
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Mình cũng canh ngọ cũng chưa chống cò. hị hị . năm nay cũng muốn tìm anh trâu lạc đây
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! thổ sinh kim đấy, lấy anh trâu là hơi bị hợp đấy mn à, hè hè, nhưng khổ cái sao mình ko có hợp với trâu à, cãi nhau suốt à.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! kết luận câu là cái đường tình duyên rất phức tạp, mặc xác nó tới đâu thì tới vậy, giờ lo cái khác cho xong, mệt người lắm các mẹ ạ.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! ây gù em thì ko lo, cơ mà bố mẹ em cứ sốt sình sịch ) nhất là năm sau lại là kim lâu ) bố mẹ em không giục thì em cũng thong thả ngay ý
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Em cũng canh ngọ đây. Ngâm đi ngẫm lại từ mình ra. 91, 92, 90, 88, 89, 86, 85, 84, 82, 79 được tất cả các a, e tuổi trên săn đón nhưng chẳng hiểu sao đến giờ mà vẫn FA. Em thì bt thôi ko khéo mà rất thẳng thắn và sống tự lập được cái tốt duyên nhưng đến giờ vẫn FA mặc dù cũng qua 1, 2 cuộc tình nhưng đến giờ vẫn về FA Mẹ em nói lắm mối tối nằm không em thấy cũng đúng nhiều lúc thì các a (em) ra vào vài người cùng 1 lúc đến lúc đi thì đi hết. Các bạn em bảo sao cứ thấy đi hẹn hò suốt mà chẳng thấy ra mắt người yêu. Nhiều lúc nghe cũng tủi thân nhưng cứ tiếp xúc vài lần là em lại thấy nản và chán. Không biết sao nữa. Mà ko biết có mn 90 lấy chồng 86 không? Các mẹ cho ý kiến với ạ. CÒn em Người ta bảo tuổi 90 hợp với 86 nhưng em ko thấy hợp tẹo nào. Cứ đụng chạm đến 86 là y như rằng em chỈ nói chuyện đc vài ngày rồi lại ko thể nói chuyện đc nữa vì cái tôi ở 2 cái tuổi này quá cao ko thể hòa hợp đc với nhau. Chí chóe tranh cãi nhau như con nít bất kể mới quen hay đã thân quen từ lâu. Khổ thế đấy ạ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! ôi chao mn giống em rồi, co vài mối xong thì lại chẳng có ai, tóm lại vẫn cứ là FA cho tới tân giờ cơ. 86 là hợp 90 nhưng nó là tam hợp tam tai nhé mn, em chẳng hiểu cơ làm sao mà em đang quen cái anh 85, đầu thì nc có vẻ hợp, sau thì chắc trung bình 2 ngày 1 trận cãi nhau, cãi những cái rất chi là vặt vảnh, tại tính anh ta thẳng như ruột ngựa ấy, e thì tức là e nói luôn. rồi lại thành cãi nhau to, chán không buồn yêu đương, còn nghĩ sau không lấy chồng nữa cho lành, ở mình, kiếm nhiền tiên, làm mẹ đơn thân khỏi ai mắc nợ ai.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Nhiều lúc chán nán chuyện tình cảm em cũng có ý nghĩ giống mn. Nhưng mình thì mình thế nào cũng đc. Còn bố mẹ mà biết mình chọn quyết định như vậy sẽ buồn lắm ý. Bố mẹ nuôi con cái khôn lớn cũng chỉ mong con trưởng thành và lập gia đình để có người cho con mình dựa dẫm cho bme khỏi lo thôi bạn ạ. Con dù lớn khôn như thế nào nhưng trong mắt bme mình vẫn còn bé bỏng lắm. các cụ lo cho từng tí 1 ý
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! hihi, bố mẹ em thì toàn động viện em lo sự nghiệp đi, lúc nào lấy cũng được, sau chuyện tình tan vỡ mối tình đâu, và rồi cả nhà em ko mấy ai nhắc tới chuyện em yêu ai, ở đâu nữa, miễn em được hạnh phúc và vui bố mẹ em ủng hộ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! bắt tay mẹ nó phát em y hệt thế này luôn, dù cố lắm cũng không thể mê nổi ông nào 86 ) cứ thấy già như bố mình ý )
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! tại chưa đến duyên thôi. e cũng 90. có 1 con gái 4 tháng tuổi rồi
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! thik quá vậy là bạn ko phải nghe bố mẹ ca cẩm như những đứa ế bọn mình rồi )) khổ lắm cơ ý =(( hu hu
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! ui yêu thế, ước ao một gia đình nhỏ, ước ao 1 bờ vài. Chẳng có gì tính tới giờ phút này
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! bạn học của e cũng toàn chưa chồng. chúng nó toàn bảo e lấy chồng sớm ý. độc thân thoải mái hơn nhiều ạ