Thông báo khẩn: Tình hình do bà bầu có việc riêng, ko thể tìm địa điểm off cho chuồng được!! Nay, với tư cách thư ký chuồng cho bà Hồng Anh - Tôi đề nghị các bà tìm địa điểm off cho chuồng mình ở khu vực gần Đào Tấn, Ngọc Khánh để ưu tiên hai bà Bầu: Đậu Đỏ và Gấu Mèo nhé!! Các bà cứ đề xuất địa điểm, chốt hạ vào sáng ngày thứ 5 thôi nhé!!
đối diện sân Quần Ngựa có địa điểm ngồi 888 cũng okie nhưng giá cả thì tôi ko rõ vì đi cơ quan, địa chỉ cụ thể cũng ko rõ luôn, nhưng có thể qua xem Đào Tấn tôi hay ăn ở 64, nhưng là đồ nướng mùa này hơi nóng, chỗ ngồi cũng không thuận tiện để 888 vì nóng, ko có phòng lạnh 2 khu vực này tui ko rành lắm về giá cả. Bà chị tôi có quán ở Ngọc Khánh nhưng phục vụ chủ yếu là đồ ăn nhanh thôi
Tôi vào chuồng để thông báo tình hình cho các bà là tôi đã ổn 50% rồi ,chắc phải mất mấy ngày nữa tôi mới lấy lại thăng bằng mất.Tôi ko tiện kể ở trên này nên t6 này off các bà đến nhà tôi nhé.Cảm ơn các bà nhiều lắm tôi không biết nói gì nhưng chuồng gà chúng mình bây giờ và mãi mãi là bạn thân thiết của nhau các bà nhỉ.
Bà ơi ! Cố gắng lên , ai cũng có những những như vậy mà . Tôi ngại nên ko dám đt cho bà , nt ko thấy bà reply
hic, thời tiết thế này mà ăn đồ ăn nhanh thì khó chịu lắm bà ạ. Để tôi nghiên cứu thêm quán ăn kh vực đó nhé, có gì sẽ post lên đây cho các bà lựa chọn. he he
Bà cứ bình tĩnh nhé!! Tôi mơ hồ đoán, nhưng mà bà cũng đừng nghĩ gì nhiều!! Uống 1 viên an thần vào rồi nghỉ!! Đừng hoang mang quá làm gì cả!! Hôm này gặp nhau nhé!!
Bà ui, chuyện gì cũng có cách giải quyết, bà đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé, nếu chia sẻ được thì chia sẻ với bọn tôi cho khuây khỏa bà nhé. Thứ 6 này tôi không đị off được nên cũng không đến bà được. Cầu mong cho bà nhanh chóng thoát khỏi chuyện không hay này nhé. Cố lên bà bạn gà ui.
Cố lên bà, đưng suy nghĩ gì cả, sẽ không có gì tệ bằng ko lạc quan, vì vậy hãy lạc quan lên bà nhé. chúng tôi luôn ở bên bà mà và dĩ nhiên chuồng gà chúng ta luôn và mãi là bạn thân thiết của nhau.
Thứ 6 này nhất định off, nhất định qua nhà bà Bầu (nghĩ buổi chiều cho xả láng) các bà nhớ đi đông đủ nhé theo danh sach ý. Bầu ơi hum ý off cùng bon tôi nhé, đừng nghĩ gì nữa nhé, cố lên
Có gì mà bà bi quan thế, chẳng đúng phong các mẹ Bầu nhà ta gì cả. Không có gì là không thể giải quyết được. Có gì bà PM cho tôi nhé.
Có chuyện thì bà càng phải đi off để 8888 tìm cách giải quyết. Chứ không phải ở nhà lo lắng than thở đâu nhé. 1 cái đầu không bằng nhiều cái đâu. Yêu cầu bà Bầu không được vắng mặt T6 này đâu nhá. Vắng tôi oánh cho 1 trận đấy. Rủ các bà khác oánh tập thể luôn Có khi nói chuyện xong bà lại thấy mình đúng là lo bò trắng răng đấy.
Thông gia ơi, tôi cũng ngại chẳng dám gọi điện cho bà, vì cũng khó nói qua điện thoại. Nhưng cố gắng lên bà nhé. Đi off cùng hội gà rồi buôn chuyện cho nó khuây khoả. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Tôi luôn yêu bà !!!!
Hay bà bầu đang buồn thế, nếu nhà bà Bầu vắng vẻ, chúng mình tụ tập nhà bà ấy, gọi đồ ăn về ăn. Cho khỏi phải đi chợ, khỏi phải dọn dẹp gì nhiều. ngồi vòng tròn với nhau cho đầm ấm. Đồ ăn online gọi theo giờ ở trên này có nhà này tôi ưng ý lắm, vẫn thường ăn của họ này: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1783127&postcount=1 đặt trước 1 ngày cho họ chủ động là đến giờ họ mang tới cẩn thận lắm. Còn nếu không tiện thì nhờ bà nào khảo sát mấy quán sau này (tôi bụng to quá, chỉ check được online thôi, chả đi được): http://infomap.vn/ha-noi/ba-dinh/lieu-giai/11/quan-an-ngon.html