Thành thật sorry các mẹ nhé, con em ốm tơi bời đến giờ chưa đỡ tý nào nên hội hè đành gác lại chờ dịp op lần sao rùi.
trùi hôm nay mới lang thang vào nhà cám ơn em nè Mr.Julie...cám ơn em vụ offline và cả phat tờ rơi ở hội chợ...Thanks again
Giúp được 1 người là có 1 niềm vui thêm Chị nào cần tư vấn viên tài chính để thiết lập kế hoạch tiết kiệm tài chính và bảo vệ gia đình mình (Bảo hiểm nhân thọ) thì gọi Ju nhé Tận tình, Nhiệt tình và Chu đáo mọi lúc mọi nơi ...
Bữa đó đi nhậu với cả nhà nên em không đi được . Chị mở quán bán món Huế rồi à? có phải quán ngay đường Bình Giã không? Cho em địa chỉ đê!
Lâu quá k gặp bà. Mà bà dạo này kinh doanh qua bánh ngọt nữa hả? Tui thích bánh tiramisu lắm đó, chẹp chẹp....
hình như lúc chị lên thì chị ấy về rồi thì phải....lúc đầu ít người em còn giới thiệu được chứ càng lúc càng đông lộn xộn ì xèo sao muh giới thiệu được hết huh chị
còn nhiều dịp lắm nè.... sẽ nhờ vả em dài dài ý...còn sinh nhật hội nè, rồi đêm trung thu nè, rồi noel nè, tât niên nè....lalalalalal.....chuẩn bị tinh thần phục vụ các chị em nhé
oh bé Bi nhà methuongbilam...ngoan giỏi lắm đó em, mới 3 tuổi mà biết đọc tất tần tật thực đơn ăn uống đấy
Uhm, Ju sẽ chuẩn bị bắt đầu ngay từ bây giờ để sau này làm "bố" đở phải bỡ ngỡ trước đám đông khi mà làm tiệc cho con Khi nào có tiệc thì mình sẽ tổ chức theo kế hoạch nhé chị, đừng làm gì không có kế hoạch trước ^^! Vì sẽ dễ dàng thất bại như kỳ ở KFC, không có kế hoạch rõ ràng
Bé giỏi tiếng Anh lắm hôm bữa đọc cả mấy từ tiếng Anh trên tường nữa đó (đơn giản). Ngưỡng mộ bé bi quá hà vì có mẹ dạy con rất kỹ từ nhỏ rồi. Cám ơn chị tina đã cho biết tên bé ^^!