Các mẹ cẩn thận nhé Hôm nay mình vào các nhóm facebook thấy chó một nữ sinh đăng dòng trạng thái như thế này "“Tao thề là khi mà tao lết được cái xác của tao sang Úc, khi mà tao tự lập được rồi thì bố ** cần nữa đâu. Bố tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân mình, bố ** cần đứa nào chu cấp. Bây giờ là tao còn bé chưa làm nên trò ** gì và chưa có tiếng nói thôi, cứ đợi lên cấp 3 xem, tao đây sẽ làm nên được một đống thứ nên hồn cho coi. Đừng có mà lên giọng chăm sóc, nuôi nấng bố đây từ bé, biết rồi nói lắm ** chịu được đâu. ** có chăm sóc chỉ có vứt tiền đấy để cho nó cái vật chất thôi nếu mà thích ấy, mai sau bố làm ra tiền rồi bố ném cho cả đống vào mặt. Nên đừng có mà chửi vào mặt bố như thế, bô ** quan tâm đâu, bố cho ngồi độc thoại cho sướng cái mồm. Khi đấy, bố không cãi lại, không lý sự. Chứ bố mà gân cổ lên nói lại thì chắc lại giở trò bạo lực y như với chị bố chứ gì? Đấy là bố ** quan tâm, bố không sợ bị đánh nhưng bố không thích cái cảm giác bị trút giận vô người khi bố ** làm gì sai cả… Đừng có mà lên giọng là ta đây giỏi nhất cái nhà này, ta đây kiếm tiền nuôi cho ăn hợc, ta đây không cần chúng mày dạy đời rồi là ta đây đã hầu cái nhà này cả đời, cho ta đi chơi một chút thì có làm sao… Chơi á, cái kiểu chơi đấy à? ** phải là chơi, chơi cái gì mà nó đứng đắn…”" Mới là nữ sinh học cấp 2 thui đấy mà đã có tư tưởng như thế này, sau lớn lên sẽ ra sao đây ?
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Con nít dạo này không biết cách uốn nắn đều thành ra thế này hết. Giờ VN ko còn giống như xưa mà ba mẹ nói cái gì cũng đúng, cái gì con cái cũng phải nghe theo. Làm cha mẹ bây giờ phải biết làm bạn với con hơn là người "dạy đời" con mình! Rõ khổ!
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Làm bố mẹ thật khó, đẻ con ra đã khổ, nuôi nấng trưởng thành lại càng khó khăn hơn
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ đúng là thật đau lòng cho những ai gặp phải đứa con như vậy, hazzi xã hội càng phát triển càng kéo theo bao nhiêu hệ lụy
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Chắc có nguyên nhân cả các mẹ ạ. Nhưng có như thế nào thì cũng ko nên nói như thế.
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ phần lớn là do bố mẹ mà ra, nghe những lời phía dưới thì thấy gia đình này thường xuyên chửi mắng con, nếu cãi sẽ bị đánh đập.
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Trẻ con khi sinh ra chỉ như tờ giấy trắng Tính cách, tư tưởng thế nào là do gia đình, xã hội dạy mà nên
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Chắc gia đình em này bố mẹ đều không quan tâm đến con cái, chỉ tiền và tiền...
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Nghe cái kiểu này chắc con nhà giầu bố mẹ quan tâm kiểu tiền và tiền rồi.
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Không quan tâm tới con thì bây giờ lĩnh hậu quả thôi ! Chắc bố mẹ đi làm hết cứ đầu tháng cho tiền gọi là "quan tâm" mà Haizz
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ con cái bây giờ phải bảo từ nhỏ cơ, chúng nó hư nhanh lm
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Mang thai chín tháng 10 ngày nghén lên nghén xuống, đi đẻ đau đớn, đẻ được con rồi chăm bẵm sớm hôm, con còn bé không đêm nào mẹ được ngủ trọn vẹn, lớn tý con đi học dõi theo con từng bước. Mồ hôi, nước mắt và cả tuổi xuân của mẹ qua đi cho sự trưởng thành của con để rồi đổi lại thế này đây. Thật buồn........
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Cho con ăn học để được đi úc mà còn bị coi thường như vậy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,không biết sau này thành đạt nữa thì còn đến mức nào.
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ em này dùng từ quá kích, xưng hô như vậy là ko đúng, nhưng cũng pải xem cái nguyên nhân dẫn đến thái độ của e ý là gì. ko tự nhiên mà có thái độ quá kích như vậy đâu ạ.
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ Thật sự đau lòng giờ biết trách ai hở trời, không có tiền bố mẹ cãi nhau con cái thêm buồn, lúc có đk không có thời gian quan tâm con thì con hư hỏng,
Ðề: Nữ sinh cấp 2 gọi mình bố và quăng tiền vào mặt mẹ sao lại có những đứa con suy nghĩ nông cạn như thế này nữa