Chúc các bé 1-6 Khỏe, Ngoan, Hay ăn chóng lớn..... có nhiều quà ý nghĩa. Nhân tiên hỏi các mẹ gà xem có mẹ nào ở khu Ba Đình - Hà Nội mở quán Cafe tiếp được 25-40 Người không? có j cục tác nhé.
bà ơi!! Nhiệm vụ của bà bầu!! Nhưng bà ấy đang có chuyện, nên chưa làm được!! Các bà cho ý kiến về vấn đề quán xá nhé!! Tôi tìm theo link của bà Đậu đỏ cho cũng thấy vài quán trên Ngọc Khánh và đào Tấn, 1 quán Dê Ngọc hà, và NCT thì toàn Hải Sản thôi!! Nhà Hàng lẩu nấm 9a Đào Tấn này được ko các bà?? Còn nếu ko thì Gimbap hàn Quốc 50A Ngọc Khánh (Quán này hội gà off 1 lần rồi) Nữa thì Một lô nhà hàng ở Giảng Võ, tuỳ các bà chọn nhé!! Ý kiến này thì phải xem bà Bầu thế nào đã!! hết Hâm thì mới off nhà bà ấy được!!
cái này thì tôi chịu à!! ông phải hỏi các bà ở Hn ấy!! Hi hi... Ông đang tính khao cả chuồng Cafe????
Cũng muốn khao cả trang trại gà luôn thế nhưng mà kinh tế hạn hẹp, vì thất nghiệp nửa năm nay rồi. Vụ này là tìm cho lớp, bọn bạn lớp cấp 3 đang tính họp lớp nên mới khởi xướng cái quán trước đã.
92 Đào Tấn có 1 quán cũng Ok lắm!! Khung cảnh ko xịn, nhưng không gian cho chừng ấy ng thì thoải mái!! ông thử ngó xem!! Tôi ko nhớ tên lắm, nhưng rộng rãi thoải mái!!
Vào hâm nóng lại không khí nào,các bà ui thứ 6 này đến nhà tôi nhé.Trời nắng nóng quá nhà tôi ngồi ăn uống cho mát đừng tìm quán xá làm gì cho mất công.Nhà tôi chẳng có ai đâu gọi đồ ăn về rồi măm. Tôi mặc kệ những gì đang đến với tôi ,ko lo nghĩ đến nữa nó có thế nào thì do sự sắp đặt của ông trời rồi ko làm gì được.Mong các bà đến lắm
Có thế chứ , đây mới đích thực là mụ Bầu nhà ta này . Ông trời công bằng lắm , bà cứ yên tâm và vô tư lự nhé , bỏ qua cái chuyện kia đi
Ý kiến này thì phải xem bà Bầu thế nào đã!! hết Hâm thì mới off nhà bà ấy được!![/QUOTE] Độ hâm vẫn còn nhưng tỉnh táo được đôi phần mai tôi sẽ là chính tôi mong các bà yên tâm nhé
Một lần nữa mong các bà t6 đến nhà tôi nhé .......................Vì độ hâm vẫn còn trong người nên chưa đi ra ngoài ,ngoài việc phải đi học.Mai các bà chỉ bàn nhau ăn gì,mua ở đâu thôi chứ còn địa điểm là 19/63/17 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám _HN.
Tôi đi ngủ sớm để lấy lại sức đây vì cả đêm và ngày hôm nay thức ko ngủ ...........Oài mệt thiệt...................................................................................
Các bà ơi ! Tôi thấy trên này có dịch vụ nhậu của nhà bác King ( CLB những người bạn thân thiết ) thực đơn ok phết . Hay nhà mình order đồ nhà bác ấy rồi tụ tập nhà bà Bầu nhỉ ????????/
tôi đây...tôi đây...okie vụ thứ 6 này...hnay bà mẹ Đạt có gọi và nt cho tôi...khiếp...đang họp mà cứ thót cả tim gan...
Trời nào sắp đặt được cho bà??? Hâm tỷ độ!! Tối qua tôi gọi bà tắt máy, tôi gọi cho ông Ngọc đấy!! Tôi bảo, "bọn em giao Sang cho anh đấy, anh mà làm nó buồn em giết chết anh!" ông ấy chắc choáng, vì ko biết đứa nào gọi mà dám nói kinh thế!! he he.... Nhớ đấy nhé!! Đừng có mà nghĩ linh tinh nưa kẻo tôi đập cho 1 nhát!!Tôi là tôi ghê gớm lắm đấy nhá!!! Giờ này sang năm lại đang ngồi ôm bụng bầu nữa, rồi kêu: Sao lúc ấy mình hâm thế nhỉ??? Tôi có làm gì bà đâu mà thót tim với gan?? Chi gọi điện cho bà, ko nghe thì tôi nt, chỉ bảo bà đi tìm chỗ off thôi mờ!! Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành!! Hôm nay tôi sẽ ko vào buôn!! làm nhiệm vụ cho xong để tối còn về HN!!
Ngày off: 4/6/2010 - thứ 6 tuần sau, địa điểm: Nhà bà Bầu - Nhà 19, hẻm 17 ngách 63, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám!! Các bà cứ yên tâm là 30ng vẫn vừa nhé!! 1. Mẹ Đạt - 100% 2. Mẹ Bean - 100% 3. Mẹ bầu - 100% 4. Hồng Anh - 100% 5. Nam05y - 100% 6. Đậu đỏ - 100% 7. Kiều Hạnh - 100% 8. Mẹ Ỉn xinh - 100% 9. Lan Choác chưa ý kiến?? 10. Tixiuhn 100% 11. Cunbông 100% 12. Việt Hà 100% (Suýt quên bà này!! Đừng oánh tôi nhá!!) 13. Mẹ Phương Anh 100%?? ( Bà này cũng suýt chút quên!! Dấuhiệu tuổi già!!) AK Ak 14. mẹ Minh an - Tỷ lệ đi là 50% nhé 15. Gấu Mèo 100% 16. Mẹ Diễm Ngọc, 100% tên đây nhé, đừng có mà ăn vạ!!! 17. Tu ti nhỏ xinh 100% 18. Ku tý huy hoàng 100% 19... Next........ Lần này cố gắng đi thật nhiều và đông đủ, bàn nhiều vấn đề khác nhau và cực kỳ quan trọng của chuồng nhé! Bà đậu đỏ quen gọi đồ ăn thì gọi nhé!! Gọi bác king hoặc là link hôm qua cũng được, gọi gì ăn nấy!! Quan trọng là 888 và bàn công việc thoải mái (kinh phí thì 100-150K/suất là ổn)!
tôi vào chuồng nhà mình điểm danh buổi sáng, hôm nay đầu tháng tôi lại bù đầu lên đây, chắc không có thời gian 8888 với các bà rồi!