Chị ui cây trà xanh bị héo rùi ...hic ... do mấy ngày bận rộn ko chăm sóc chu đáo cho em ý lên đã làm em ý buồn héo lá luôn .....lần sau có người em gửi lên cho chị nhé !
đâu có ra ngoài ăn, tại sáng hôm qua xém bị cháy nhà lây nên bà hàng xóm làm tiệc ăn mừng..thế là nhà tina cũng ko có nấu.... người ta mang qua cho đồ ăn đấy mà
Chúc mừng Metin&tit ( Chị Cả ) hội nhà mình hôm nay hoàn toàn đại thắng được dọn ra riêng nè, khai trưởng cửa hàng mới nè....allalalalalalla Mọi người có lòng ghé qua số 2/3 nguyễn thành ý phường đa kao quận 1 ủng hộ nhé....alalallalalalallalal artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
khờ khờ, bận hú hí mấy hôm liền mệt phờ, hôm nay mới vào điểm danh nè e, kekeke, sáng nay nhận tin e, mờ hôm cn chắc lười ko đi hả, chị đi 1 vòng hok gặp ai, mấy bác nhà mình thì bận bán hàng, cái bàn bé tẹo tèo teo, chị đứng 1 lúc thấy chiếm chỗ của khách quá phải chuồn chuồn, kekeke, lão già nhà chị, nhất định ko chịu ăn gì vì đồ m.Nam ăn gì cũng ngọt ngọt, lợ lợ, mãi sau chị phải nói ổng: ăn nhiệt tình vào, vì hội chợ này trích quỹ ủng hộ từ thiện, có khi lên tới 100% đấy, thế là mới mon men làm miếng kim bắp
chúc mừng chị cả làm ăn phát đạt nhé, tỉ phú thời gian dạo này lại bận rộn roài, chắc ít có thời gian ọp ẹp với bọn e hơn nhỉ
Chị bữa nay xã vào hú hí bỏ bê nhà cửa nha , bữa nay chắc ổng về rùi lên lại mon men vào nhà 888 hả bà chị ?? quả này lại sắp có baby mất thui .... hihi....
huhuuuuu nguyên ngày hôm qua, e cho con đi uống vitaA xong ko bit đi đâu, vào cf ngồi tí rồi về, mà mấy ngày toàn ở nhà bên này ko vào mạng nên chẳng bít cái lịch đi zoo này, ko thì cho ku tý đi cùng với các anh chị rồi, hix, tiếc quá
huuuuuuuuuuu, bác ơi, lội mãi mà vẫn chưa thấy cái hình bác thấy đâu, hihihihi, mà chàng cao cao......chắc là Mr.Julie oy, chứ chàng kia.......hok cao, chỉ bự thoai, kekekeke
tin này nghe vui nè e, qđ đi làm rồi hả e, bước đầu sẽ hơi khó khăn vì phải lo cho con ở nhà nhiều, nhưng lâu rồi sẽ thích ứng thôi kết quả sao e?
kekeke, đã lên lịch oy, nếu có chắc 7-8 năm nữa mới có, hehe, mà nghĩ tức cười ........vì ko bit lúc đó sẽ ra sao nữa mấy hôm xã vào, chị phải nghĩ ở nhà trông con, nên ko có lên mạng được nhé, khakha, lội mỏi chân mỏi tay wa, chờ ọp ẹp mini đi giải stress đey
Phuùuuuuuuuuuuuu lội mãi chưa xong chị ơi, akakakak, e lúc nào cũng thèm cup điện từ sagns tới chiều, vì cty sẽ buộc phải cho nghỉ