Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Trẻ tầm này cứ để cho nó phát triển tự nhiên, có thể nói ngọng nhưng khi lớn sẽ hết các mẹ ah, nếu có cho đi học thì chỉ học múa, đàn, cho trẻ thích thú và lanh lợi hơn thôi nhỉ!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 hi trai nhà em chưa đi học gì cả, hi làm theo chị thì buồn cười lắm ý, chị giơ tay câu cũng giơ tay, nhưng điệu nhảy lên buồn cười lắm ý
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Khoảng 4-5 tuổi mình mới cho con học thêm tiếng Anh mặc dù chỗ mình làm ưu đãi miễn phí 100% học tiếng Anh cho con em của nhân viên cty. Giờ m cứ để cho con dung nạp tiếng Việt kha khá chút đã kẻo loạn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 mình cũng nghĩ như mẹ này, mình tính 4-5 tuổi cho con học tiếng anh, giờ con 3 tuổi thì mình chỉ cho con học vẽ để biết thêm nhiều màu sắc, để quen tay cầm bút, để luyện tay thôi. Tiếng anh ở nhà mẹ dạy abc, và đếm số kiểu 2 mẹ con vừa học vừa chơi vui vui
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 may cái khoản k phải dỗ con đi học mỗi sáng, khi nào con ốm cho nghỉ là mẹ phải trốn đi làm k là lại theo mẹ đòi đi học, hôm nào mẹ bảo mai mẹ cho đi lớp là háo hức từ tối hôm trước, buồn cười quá cơ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mẹ nó sướng thật đấy.mình thì khổ sở mỗi sáng hò hét ăn uống rồi nịnh nọt để đi lớp mệt ơi là mệt.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 hi hi chắc ở nhà được mẹ chiều nên con k muốn đi lớp, chứ tớ thì k chiều con đâu, hư là mẹ tét đít liền, đến lớp đông bạn nên con thích, về nhà hát véo von suốt ngày
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 con nhà mình sáng nào dậy cũng ko ăn sáng, uông đc vài thìa sữa bột làm sao đây các mẹ ơi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 gái nhà mình cũng lười ăn sáng, sáng ăn vài miếng bánh mì hay vài miếng bún, phải bắt ép uống hết 1 hộp sữa rồi tống đi học, hôm nào cũng 8h 2mc mới ra khỏi nhà, nản khoản ăn sáng của nàng lắm ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Bảo bây h muốn ở nhà ấy gì,đánh 10 roi rồi ở nhà nhé.Thế là cu cậu ok luôn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 thằng nàh tớ trc cugnx lý lắm, có hôm mượn điện thoại của mẹ chơi, mẹ cho chơi 1 lúc cất đi mà khóc, đánh cho 1 trận, hôm sau đòi mượn mẹ ko cho mượn, khóc ăn vạ, mẹ quật cho 1 roi đau, cho ngồi khóc 1 lúc, lúc sau mẹ lôi ra định quật tiếp thì khóc lóc xin lỗi mẹ, tứ hôm đó ko dám động đén đt mẹ, mượn đt của bố chơi, thấy mẹ về, nghe thấy tiếng mẹ là đem trả luôn, bình thường thì nó nhơn nhơn lên lắm, thế mà từ hôm đó sợ mẹ 1 phép luôn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 công chúa nhà mình sinh thang 5/2010 tìm mãi mới thấy, cho mình tham gia hội với
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Các bé đã hơn 3 tuổi rồi có bé 4 tuổi rồi. Các mẹ dạy các bé số, chữ hay gì chưa? Mọi người tiếp tục vào chia sẻ nhé, topic mình hơi hẻo
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Có mẹ nào có bé sinh Tháng 1 năm 2010 không? Còn nhà mình sinh tháng 1. Chắc làm anh cả rồi. hi hi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 gái nhà mình cũng lười đi học lắm. ko thích đi học đâu. sáng nào cũng gọi dậy còn khó nhè ko đi học ấy. bướng lắm các mẹ ạ. bố đánh roi mà cũng ko sợ đâu. Nhưng được cái nói sõi lắm, ko ngọng tí nào, biết hết chữ cái, đếm đc đến 20 rồi. còn cộng được trong phạm vi 10 vì đếm ngón tay như học que tính ấy. hihi mình cũng ko bắt học đâu nhg mà thích thì lại bắt mẹ học tính, học chữ