chào các nàng, mùng 1-6 chúc các con ngoan hay ăn chóng nhớn nhá tôi mệt quá, thức cả đêm qua chầu chồng, lão ý đi uống bia về say lả lướt chả biết j, người rũ ra như sợi bún, nặng gần tạ, may mà có ông anh đến chơi đỡ cho, k thì đêm qua bố tôi cho nằm ngoài trời mữa mất, hic, đến khổ với chồng
@vitbau: Đàn ông là bạn của nhậu nhẹt mà bạn ơi, đc cái chồng tớ lâu lắm rồi ko đi nhậu. Tối nay định cho con đi chơi và cả nhà đi ăn luôn.
Tôi có 1 gia đình đầy đủ, có chồng, có con, như vậy đc gọi là 1 gia đình! Năm ngoái 1 / 6 con trai đáng yêu của tôi bị bỏng, cháu ko có ngày 1/6. Năm nay cháu hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có quyên đòi đc đi chơi như nhg đứa trẻ khác nhg cháu ko đc ra đg đến 1 phút! cả này nắng nóng, phải ở trong nhà,tối mát mẻ, bố cháu cũng bắt về nhà! Chồng tôi, công an, nghe thật oai làm sao! Nhg 2/3 các ngày lễ tết 2 mẹ con tôi phaỉ ở 1 mình do chồng phải đi trực tăng cường, 1/3 ngày lễ còn lại chồng tôi giành cho điện thoại và nằm ở nhà! Tôi thấy thật tủi thân cho con, thật thưong cho tôi quá! Hnay đọc 1 blog, có người phụ nữ đã dắt đứa con gái bé bỏng ra đi sau 2 năm chịu đựng sự vô tâm của ng chồng. Tôi nghĩ đến tôi.......nghĩ đến tưong lai của 2 mẹ con tôi vì tôi đã gàn 3 năm chịu đựng sự vô tâm của ng chồng và con tôi đã 19 tháng rưỡi chịu sự vô tâm của ng cha rôi...... Buồn........
Maixanh à, bà tự lựa chọn chồng và cuộc sống cho mình mà, trước khi lấy ông ấy chắc phần nào bà cũng hiểu được công việc và tính các của chồng đúng không? Giờ không được như ý mình thì bà có 2 cách lựa chọn, 1 là sống chung với lũ, chấp nhận cuộc sống hiện tại, 2 là thay đổi, thay đổi môi trường sống và thay đổi cách nghĩ và lối cư xử của chồng. Dĩ nhiên cách 2 sẽ rất khó khăn và nó phải là 1 chuỗi thời gian cố gắng lớn của bà và của ông ấy.
Thương bà quá đi Mai ah. Nhưng 3 năm sống chung với lũ chắc bà đã quá hiểu tính chồng rồi đúng ko? Đừng buồn nữa, đừng biến những ngày lễ tết thành gánh nặng trong gia đình. Hãy xác định đi được thì đi, ko đi được thì ở nhà cho khỏe bà ah. Tôi lúc nào cũng thích ra đường các ngày này, nhưng đi nhiều phát mệt và chán vì chẳng có chỗ nào cho con chơi cả. Có khi ở nhà lại là thượng sách. Vậy chồng bà chưa nghĩ được đến các ngày lễ thì bà hãy mua gì đó về tổ chức cho con, mua đồ chơi, bánh kẹo, hoa quả về cả nhà cùng vui. Nói về chồng và những tính xấu thì chắc muôn đời ko hết. Nhưng có đứa nào ko yêu chồng đâu. Thế mới là cuộc đời. Hãy cố gắng lên bà nhé! Sao hqua tự dưng lại mò lên buổi tối thế hả bà? Đạt được nhiều quà 1/6 ko? Hqua Bi nhà tôi đi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo. Lần này tự tin lắm nhé, đứng trước khán giả hát và đọc thơ đấy. Tiến bộ hơn lần trước nhiều lắm. Mình thấy đúng là cho con đi học có khác .
nàng ạ, tớ nói thật mỗi hoa mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai nói đc trước j hay cũng chẳng ai khuyên ai cho đúng trong mỗi trường hợp của chính mình cả, ngay cả chính bản thân tớ đây này, cũng đầy chuyện đã giải quyết đc cho chính mình đâu, nên tớ cũng chả dám khuyên nàng điều j, chỉ biết chia sẻ với nàng thôi, theo tớ nghĩ thì nàng đã chọn con đg đi của chính mình rồi nếu cảm thấy k thể sống chung với con đg đó đc thì mình nên tìm cách thay đổi cách đi và con đg của mình thôi, vì tớ hiểu ai cũng đều có 1 sức chịu đựng của riêng mình và cũng chỉ có 1 giới hạn thôi nên nếu nàng cảm thấy sức chịu đựng của mình vẫn còn giới hạn thì nên tiếp tục còn nếu k thể chịu đựng đc nữa thì mình nên tìm 1 hướng giải quyết để mình cảm thấy thoải mái nhất nàng nhé còn chuyện lễ tết cho con đi chơi, theo tớ nghĩ cũng k nhất thiết phải cho con ra đg hay đi chơi đâu, ví như nhà tớ đây này, mỗi lần lễ tết k thể cho con ra đg thì tớ mua bánh gato, hoa quả và mời mọi ng tới vui chơi với con, tớ nghĩ những lúc như thế chả cần có chồng làm j , nàng nhỉ
Mai ơi , chia sẻ với bạn vì mình cũng ở trong tình cảnh gần như bạn AX ko thích đi chơi bời nhiều .... vì đi làm về mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi , còn lễ tết mấy năm nay tớ và con tớ cũng ít dc đi chơi vì đa phần những ngày này AX cũng phải đi công tác mà đàn ông thì hơi vô tâm . Những ngày ở nhà thì ra đường kẹt xe lên mình cứ phải rủ AX đưa con đi nhà sách hay siêu thị cho bé chơi ..... thực tình là đành chấp nhận và lôi AX vào cuộc thôi chứ tự ông ấy thì chỉ ở nhà cho khỏe , tớ chấp nhận sống chung với lũ , vì thường những anh như thế này thì lại chung tình ko chăng gió ..hihi.... Giờ mình có con rồi lên tớ luôn nghĩ cho con thôi .... bạn cứ nghĩ đi bây giờ mình đứt áo ra đi con mình lại ko cha , sau này có cha dượng thì lại con chung con riêng ... mà liệu người chồng sau có dc như mong đơi ko hay cũng vô tâm như thế (vì đàn ông là thế mà ) Bữa trước tớ cũng có nghe tâm sự của 1 anh bạn kể rằng cô vợ cứ thích chở đi chơi lòng vòng tối thứ 7 , mà cả ngày đi làm về mệt đứ đừ chả muốn đi đâu cả thế là 2 VC hay cự nhau vì mỗi chuyện này đấy mụ ah .
Xin được chia sẻ với bà nha, tôi không hiểu hết được hoàn cảnh của bà, nhưng mà tôi có một suy nghĩ thế này, phần lớn phụ nữ thường chú ý tiểu tiết, và những sự quan tâm nho nhỏ, trong khi đàn ông thì quan tâm chuyện lớn, coi thường chuyện nhỏ, bởi vậy đàn ông luôn bị chê bai là vô tâm, còn đàn bà luôn bị đàn ông chê là rách việc, artyman: chồng tui đến sinh nhật vợ cũng chẳng nhớ, 1/6 cũng chẳng ở nhà, 2 mẹ con tui tự đi chơi, lại còn bị mắc mưa,...tôi chẳng lấy đó làm buồn phiền, bởi vì chính tôi cũng chẳng nhớ sinh nhật mình, nếu không có tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mobile, 1/6 chồng tui còn đang phải đi ký kết hợp đồng xa, ....các ngày lễ, thường là chúng tôi k đi đâu, vì ngày đó đông lắm, đi chỉ mệt....còn rất nhiều việc, nếu kể ra thì hẳn chồng tôi là ông chồng cực kỳ vô tâm,...nhưng tui lại k cho là thế bà ạ, vì chồng tui có cách quan tâm riêng của a ấy, và quan điểm của tôi cũng k quan tâm đến chuyện nhỏ, ( tính tui đàn ông mà). Ý tôi muốn nói ở đây là hãy tìm điểm tốt của chồng, khen chồng nhiều hơn thay vì chê bai. và quan điểm của mỗi người mỗi khác nhau, hay bà thử thay đổi quan điểm, cách nghĩ của bà coi sao? hãy đặt mình vào vị trí của chồng bà, chẳng hạn như anh ấy nghĩ: "hôm nay ngày lễ được nghỉ ở nhà chơi với 2 mẹ con là sướng rồi, đi ra ngoài chi cho mệt, mình đi làm cả ngày rồi, ngày lễ ở nhà nằm ườn ra coi tivi, thỉnh thoảng ngó 2 mẹ con, đã quá đã quá....." Đàn ông cũng muốn quan tâm, nhưng không phải ai cũng biết cách, thay vì mình ca cẩm là "anh chẳng giúp em gì cả" thì hãy nói, "anh iu cho quần áo vào máy giặt giùm em cái", rồi khuyến mại một nụ hôn.:finga: Hix hix, mình nói nhiều quá, đừng :axe: mình nha
bà nói đúng đấy, nếu ox k lăng nhăng là một điều diễm phúc rồi, tu bảy kiếp mới có, thời buổi này mà... còn nếu mà á....chít mới tui.:ANAL::ANAL::ANAL::axe::axe::axe:
Bibo ơi con bà thế là giỏi quá rồi, Đạt nhà tôi nghe cô giáo kể hôm qua trường liên hoan (ko tổ chức văn nghệ như mọi khi) cu cậu thấy đông anh chị quá còn sợ khóc ầm lên chỉ ngồi trong lòng cô chứ không ngồi ghế như các bạn, thế mà mọi khi là nhảy lên sân khấu nhảy tưng tưng chứ chả hát hò j.
Các bà có vẻ lạc quan quá nhề? Nhưng sống với nhau có lòng tin là tốt rồi bà ạ. Tin vậy thôi nhưng tôi nghĩ không phải các ông ấy tuy là thế này hay là thế kia mà chung thủy đâu, nó chẳng có căn cứ j cả, quan trọng là tính cách con người, nhưng quan trọng hơn nữa là hoàn cảnh, mà nhiều khi toàn do con người tạo nên hoàn cảnh cả thôi. Có những người quanh ta , ta luôn thấy họ thật đường hoàng, chả bjo ta nghi ngờ họ cả, chưa bao jo có ý nghĩ họ ko chung thủy với vợ con, nhưng đùng 1 cái ta b rằng họ đang lừa dối vợ. Đôi khi nghĩ rằng nên tạo cho mình 1 cách suy nghĩ khác cho nó phù hợp với thực tế, mặc dù chồng tôi hiện tại vẫn là "ngoan", nhưng nếu 1 ngày nào đó phát hiện ra chồng ko chung thủy thì tôi cũng sẽ không đến nỗi "sốc". Hiện tại theo các bà nhé, tôi b người chồng ngoại tình, tôi là bạn của người vợ, tôi phải cư xử thế nào cho phải?
Bà dạo này có nhiều việc suy tư thế. Tôi nói thật nhé, ko biết bà với bạn kia là thân hay ko thân nhưng nếu biết sự thật 100% tôi sẽ tìm cách nói với người bạn kia. Ah, đây là suy nghĩ cá nhân tôi thôi nhé. Vì tôi nghĩ nếu mọi người biết mà chỉ có người vợ ko biết thì quả thật là tội nghiệp cho người vợ đó. Có thể sau khi biết chuyện gđ đó sẽ có sóng gió nhưng đấy là điều mà tất nhiên sẽ xảy ra thôi, nhưng sau sóng gió nó thế nào mới là quan trọng. Đúng ko bà?
Mai a. theo tui bà đừng nên đặt nặng vấn đề qua, ngày xưa tui cũng như bà ấy chồng không thich đi chơi, lại hơi cục cằn khác hẳn hồi yêu. Nên nghĩ chồng không còn yêu mình nên bắt đầu chấp nhặt, chấp anh ấy từng cái nhỏ nhất, nên đã có lúc tưởng trừng như không thể sống cùng được nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi học được cách tha thứ, tha thứ ở đây không phải tội lỗi gì với nhau, mà là ở chỗ tha thứ để chấp nhận. Bổn phận mình cứ làm tốt công việc của mình như, kiếm tiền, chăm con, chăm chồng. ngày nghỉ thì tự cho con đi chơi có thể rủ chồng cùng đi nếu đi cùng thì càng vui, còn không thì thôi vui cùng con là được rồi, lấy con là niềm an ủi Mai nhé Mình không được vui thì thôi, nhưng đừng để con mình không vui, bố nó không cho nó đi, thì mình có thể cho nó đi được mà, đúng không bạn Học sống cái kiểu có chồng như không bạn a. cũng nên để cho người ta tự do thoải mái đùng gò bó người ta quá, sẽ gây áp lực cho người ta, phận đàn bà mình thiệt thòi nhiều lắm, đành rằng mình cũng đi kiếm tiền chồng cũng đi kiếm tiền tại sao mình lại còn phải lo cho chồng cho con, lo việc nhà mà người ta chỉ việc đi làm về rồi nghỉ ngơi, trong khi mình vẫn phải quần quật cả ngày. Thì tại vì mình là phụ nữ bà a. Từ khi tui học được cách sống ấy, chúng tôi đã hạnh phúc hơn nhiều. Chồng thì cảm thấy hạnh phúc khi không bị vợ gò bó, không bị áp lực từ vợ con. Thích làm gì thì làm đi đâu thì đi, ăn thì ăn ngủ thì ngủ, rồi lại cảm thấy yêu vợ con hơn hay sao ấy, ngày nghỉ tự giác đưa vợ con đi chơi, nghỉ dài thì đưa vợ con đi du lịch.... Nói chung giờ đây tui đang có 1 gia đình hành phúc bà a. cố gắng bà lên nhé.
He he, đùa cho vui thôi nhá. Chúc mừng bà có 1 gia đình hp. Tôi mà như chồng bà, ko yêu vợ mới lạ. Vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà mà
Bibo à, hoàn cảnh gia dình ng bạn tôi nó chẳng giống ai, chồng nó cũng chẳng giống ai, quan điểm của tôi thì cho là nếu mình nói ra mà giải quyết đc vấn đề thì mới nói, còn mình nói ra không giải quyết đc j, không làm cho gd nó có hướng tốt lên mà có khi còn xấu đi thì chả nói. Bà có xem Nhật ký EVA không? chị Thanh Tâm đó biết chồng bạn ngoại tình mà có nói cho bạn đâu vì mỗi nhà mỗi cảnh mà bà