Ðề: Hội FA 8-9x Cho mình đặt gạch hóng nào, em thấy đôi hình có vẻ đông đảo lắm rồi, tại sao chúng ta không tổ chức 1 buổi offline nhi
Ðề: Hội FA 8-9x FA đang là vấn nạn của xã hội vì thế có bạn gái nào FA pm mình đẻ cùng chống lại vấn nạn này không nhỉ :3
Ðề: Hội FA 8-9x Bực cái là đại đa số FA là ko biết mình cần cái gì, muốn cái gì và ko dứt khoát, quyết liệt trong việc nắm lấy HP. Cơ mà mình chả vậy, thề có chúa là gái nào gặp mình cũng bảo ngon lành chuẩn ISO 9001, chuẩn Châu Âu chuẩn Mỹ... Mà mình nhiệt tình, lại cực kỳ tích cực... thế mà các gái lại cứ kêu là mặc cảm với chả tự ti.... => Loanh quanh vẫn là chưa tìm đc người phù hợp... Cố cũng chả đc, bất chấp làm liều rồi cũng vẫn chả xong, thế cơ.
Ðề: Hội FA 8-9x Tình hình là e thấy top nào vô tình đọc dc comment của a Vinh là hơi bị ấn tượng và đáng để suy nghẫm học hỏi. Tai sao chị e mình ko phát hiện ra kho tàng bí mật ah phải nói là kho báu ngay cạnh ta mà cứ phải chạy nhảy đi đâu xa cho hết hơi rùi lại kêu mệt. Nhanh nhanh lắm lấy cơ hội khai quật đi các bác, thời gian ko chờ đợi ai đâu. Chúc các bác nhà ta sớm có buổi off hoành tráng. Nếu có thật thì ới một tiếng cho e góp vui với nhá. E cũng ham hố nhưng chưa gặp kạ
Ðề: Hội FA 8-9x em thì thấy là thật may mắn vì FA đấy. thoải mái tự do chả phải suốt ngày sướt mướt giận hờn gì hết. FA muôn năm.
Ðề: Hội FA 8-9x Hehe, em cũng đặt gạch phát (u) (u) (u) Tình hình em muốn tham gia với mong muốn là nâng cao chỉ số xã hội và khả năng giao tiếp có được ko ạ. Cái này em hơi kém
Ðề: Hội FA 8-9x Đang định lập cái topic rủ ai 30/4 ko về quê ko đi đâu tổ chúc buổi nho nhỏ cơ mà sao tìm hoài ko thấy cái nút lập đâu.
Ðề: Hội FA 8-9x Tôi là người xấu to đùng đoàng thía kia thì chả dám đi rồi......................hihihihihihi
Ðề: Hội FA 8-9x Hì mình vào đây hóng hớt bon chen cho vui thôi chứ bận lắm chả đi ọp ẹp được, mềnh là 8x 2 con roài hehe
E cũng 9x. Nhưng nguy cơ vào đây lại ế thôi. E là zai 92 mà. Có chăng có mẹ nào làm máy bay thì bảo e nhé. Chứ các cô 9x nhỉ hơn e trong này khéo hiếm lắm ạ