Lâu ngày ko gặp,nay ko nhận ra Bé Hảo luôn nè,chị xem hình đi ọp cứ ngờ ngợ thấy giống giống Bé Hảo nhưng lớn quá tưởng là con của các mum mới chứ
Um,hôm qua mấy nhóc nhỏ và 3 nhóc lớn lết hết sở thú luôn,chiều về bị mắc mưa nữa nên mệt ơi là mệt em ạh
Chúc chị Yêu (metin&tit )về nhà mới,chúc chị hạnh phúc hơn,ăn nên làm ra hơn,đt em bị trục trặc nên ko gọi cho tina để biết địa chỉ đc,vừa online thấy địa chỉ thì 1h mất rùi,hôm khác tới thăm quan nhà chị sau nhé
Lâu lắm mới tấy chị vào nhà nhé.Dạo này siêng về quê quá.chắc có anh chàng nào dưới đó rùi.hôm đi sở thú vui ko chị.Hôm qua là ngày đầu lên chỗ làm nên chẳng dắt con đi đâu được ccả
Hic hic Em kg có đi off chị ơi. Hôm í nhà em có khách đột suất. Bé Hảo giờ kg thay đổi gì đâu chị, vẫn chiều cao và cân nặng như cũ (
Người đẹp, lâu quá không gặp, chắc càng ngày càng xinh ra hả . Bánh là nhỏ em Hương kinh doanh đó. Bánh tiramisu thì ngon rồi, khi nào sinh nhật 2 nhóc ở nhà đặt bánh này đi
Đã xem rùi chị ơi, thấy rất nhiều chị nhưng sao k thấy chị Hada vậy chị? Với cả em thấy có chị nào mặc áo váy xanh j đó chụp chung với c nữa là ai vậy???
Em dùng theo công ty mà chị. Kế toán bên em chọn đấy, suốt ngày cãi nhau với chuyển phát nhanh bực cả mình. hix
Cần tuyển nhân viên nữ Cty bạn của mình đang cần tuyển nhân viên nữ, nhà mình có quen ai thì giới thiệu cho bongcuame nhé! Công việc: phụ trách khách hàng, có kinh nghiệm 1 năm trở lên, biết sử dụng máy tính và Internet thành thạo. Lương thử việc: 2tr/ 1 tháng, thử việc 1 tháng. Sau 1 tháng thử việc là 2,5 triệu, 6 tháng lên 3tr. Cần tuyển gấp gấp
Hu..hu....chị lại chạm vào nỗi buồn của em, khg biết khi ngưng uống thuốc trầm cảm em có trở lại như cũ khg nữa, chứ bây giờ thì cứ thế mà thẳng tiến...tăng cân vùn vụt như em bé...... tuy là ăn khá ít và ngày nào cũng đến phòng tập thẩm mĩ hành xác 1 tiếng đồng hồ....thế mà vẫn cứ bụ bẫm mới chán chứ.....hic ...hic....
À, chị papa ơi, nhà em gần hết cafe rồi, khi nào thuận tiện chị mang về dùm em 5kg nữa nhé. Thanks chị nhiều.
hihi bình thường e cũng quen gọi Mẹ misa nên quen hôm ấy cũng gọi thế.Nên nhiều lúc giới thiệu mí chị lại hông biết chị ấy là ai.Về nghĩ lại mới nhớ
Chúc nhà chị Cả sang nhà mới mua may bán đắt nhé, hôm nào em sẽ ghé ủng hộ. Để em tìm đường đi đã, em hai lúa lắm.