Ọp kỳ này thiếu nhiểu mem cũ quá như bongcuame nè, bà Vân Anh nè, famtran nè, ngocthu nè, mẹ Rùa nè, cuahangdogo nè, gia dình Anhtuan nè, chị Papa nè, chị Cả nè, jumi nè........nhưng lại có sự xuất hiện của Valentina (ngạc nhiên ghê)...lâu lâu mình mới đi ọp 1 lần mừ khg gặp được hết mọi người ....tiếc ghê á..........
hehehe.cắc từi chưa cho e làm.đi có 1 buổi chiều lên cty rùi nghỉ lun.Xa quá xã e ko cho đi làm.Với chỗ làm ấy ngồi văn phòng ko sao chứ ra xưởng là khó chịu lắm.Vì ở đó đốt vải vụn đó chị.ko biết có hóa chất gì ko mà e ra chơi 1 chút mà da trên vai với ngực bị rộp như là phỏng vậy.Dù là e hổng đụng vô cái gì cả.Về nhà xã thấy vậy xót vợ la qua trừi.
bà Cún beo, bà mở hình ọp lên cho ox xem, thế nào ổng cũng ngã bật ngửa vì nụ cười quá cỡ thợ mộc của vợ mình.....nhìn hình bà cười mà tui nhịn cười khg nổi luôn á.....
Uhm, ghi sổ đi chị ^^! Sổ em đầy ấp tiếng cười nè, mở ra là cười hoài đó Àh, nghề em là chia sẽ những gì tốt đẹp nhất về sức khỏe, về tài chính cho mọi người
Chị Tina ơi, chị tin&tit bán gì vậy chị mà hình như trong danh sách của chị gửi em hổng có tên chị ý trong đó thì phải
Sáng hôm qua bên em cũng cúp điện, nóng mún chít. Mà cũng may gần có điện mưa cái mát rượi Xin giới thiệu chị, em là Mr Julie (con trai nhen) Rất vui được gặp chị ở forum và ngoài đời ạ. Chúc chị một ngày vui vẻ nhé
Mấy lần ở sân bay Nhật, tụi nó nói tiếng Anh với chị, kỳ rồi đến sây bay Bông, từ hải quan cho đến nhân viên bán hàng nói tiếng Bông và chờ chị trả lời. Họ nghĩ chắc 100% chị là Bông, mà mình chả hiểu gì mới khổ chứ Mình thích mình là Nhựt kìa :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
GNN, dịch vụ đó nhanh& tốt k Mebecoi, em cũng đang kiếm thêm mấy dịch vụ chuyển phát nhanh sơ cua chứ mấy hôm nay 2 thằng EMS& TNT bên em cũng quá tải hoài!!!
tối nay nhà chị mất điện rồi có , mất rùi có tức quá đi ... hàng xóm trưa nay mất cái cổng , có bà cạnh nhà mình nhìn thấy mà tưởng nhà kia sửa cổng , chiều về hàng xóm la toáng lên mất cổng mọi người mói té ngửa ra là lúc trưa có thấy người bê cổng mà hem biết . Xóm mình có 1tuần rồi mà 4 nhà gặp trộm : mở đầu là nhà bên cạnh mất 4 cái điện thoại .... nó vất sim ở trước cửa nhà gần đó , cách đây 2 bữa thì nhà đầu xóm mất cái xe máy .... tới hôm nay nhà gần đó mất bộ cổng, nhà đối diện thì đêm nó mở khóa mà ko mở dc hư mất cái khóa .... hic .... bữa nay em sống trong lo sợ rùi cả nhà ui .....
Thế thì đẩy cãi vả sang cho bà kế toán giải quyết, có phần ăn chia với bọn dịch vụ thì có công" chia sẻ" chứ!!!