Uhm, tuy trộm nhiều, nhưng không có nghĩa là không có thể đến với mình, vậy chị đã chuẩn bị gì cho mình chưa? Nếu rủi ro xảy đến với mình (xin lổi chị vì em nói thẳng nhé, vì không ai muốn cả, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến). Theo em thì chị nên lập cho mình 1 kế hoạch bảo vệ hơn là ngồi đó mà lo và sợ @_@
Chị đang cần sức khỏe đây, để hành hung ng, em tư vấn cho chị đi:finga::finga::finga: Chắc bị đánh đòn quá, đọc k kĩ danh sách phải k, MeTin&tit là chị cả trong nhà sao thiếu được. Chị ấy bán thời trang& mĩ phẩm, thực phẩm xách tay đấy!!!
Uhm, thế hôm em tư vấn cho chị sức khỏe để chị khỏe suốt và đẹp bên người thân yêu nhé Em đọc rồi, có nhưng hem có cái bán buôn nên hem để ý Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau kỹ hơn. Cảm ơn chị nhen
Thế thì em mau lập kế hoạch cho chị Behuy đi, đấng mày râu ngồi nói k làm gì, trúng nghề tư vấn của em lun rùi đó!!!
Uhm, theo em được biết thì có thiết bị chống trộm cho cả nhà mình đó chị, tuy em không bán sản phẩm này, hy vọng sẽ giúp ích cho gia đình mình nếu có ai xâm vào cấm địa thân yêu của mình Chị BEHUY vào đây để tham khảo nhé http://www.cameragiamsat.com/so-do-hoat-dong/bao-dong-bao-trom.html Chúc chị có một đêm ngon giấc nhé
Kinh dị hông, mà chị nhắc nhở đấy nhé, chị là cưng 2 con becgie lắm à, mua hệ thống nào về mà bỏ xó 2 đứa nó thì chị" mài sẵn dao" để đây đó nghen:twisted::twisted::twisted:
Em thích vật thể sống hơn là những vật vô tri vô giác ấy >.< nhiều khi đi W.C đêm mà quên tắt còi hụ, nó hụ um sùm la làng la sớm thì cũng phiền, có 2 bẹc zê quen mình nên không sũa mình nên cưng chứ sao hông
có mấy mẹ ở hà nội bay vào nấu ăn theo hương vị hà nội ý , sao em ko mua cho ox ăn, món miến lươn nè......
giờ này tỷ phú thời gian đang ở trên tàu đi nha trang roài, hẹn thứ 3 tuần sau mới có mặt ở tphcm...akakakkakaka
1 tuần khu nhà tina cúp 2 ngày cố định là cúp cả ngày từ 7h sáng đến 6 h chiều ngày thứ 5 và chủ nhật , chưa kể ban đêm thứ 2 hoặc thứ 4 cúp buổi tối tầm 1-3 tiếng ( cứ tầm 12h đêm hoặc 11 giờ đêm là cúp đến 2-3 h sáng mới có lại ).... điên nhất là cúp ban đêm ko thể mở máy phát điện nóng nực , ngộp nhất là khi đó nếu mở cửa phòng thì tiếc hơi lạnh trong phòng còn ,mà ko mở thì ngộp, quạt sạc thì chỉ có 1 cái dành cho cu chuột roài..... hôm qua lại cúp vì lý do cháy nhà đến chiều mới có lại ko biết tụi nhà đèn có trừ lại ngày cúp điện ko nhỉ.....:-k:-k:-k
ủa em có nhắn địa chỉ cho chị mà, ko nhận được ah, thế mà ko gọi cho heovangchuotngoc hay meususu...em lê la bến đó đến 2h hơn mới về
lời mời của chủ shop rất dễ sương nè.... đợi sinh nhật 2 nhóc nhà Hada lâu lắm, sớm nhất cũng đến tháng 8 chi bằng khi nào Hada thèm thì order luôn đi hú tina qua ăn phụ nhé....chẹp chẹp chẹp
để tina up thêm hình trong máy Chị Lucifer thì mới có hình Chị Hada em ợ....người mặc áo xanh ý là Valentina thành viên kỳ cựu của hồi từ ngày mới khai trưng topic ý
nick là metin&tit đó em...chị ấy là Chị Cả của hội nhà mình ý...làm sao lại ko có được chứ, em dò lại theo số thứ tự trong sanh sách là số 55 em nhé, chị ấy bán sữa nhập, thực phẩm chức năng, thời trang size lớn nói túm lại dành cho phụ nữ và trẻ em ...hehehehhe