Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Nay vô tình biết được topic này thì hơi bị muộn . Cả tháng nay từ khi xảy ra chuyện mình đau buồn , lơ lửng , đôi khi chỉ muốn chết quách đi xong . Giờ ngồi nhớ lại cũng quá kinh hoàng, đau khổ . Con người sao gian ác quá .
     
    Đang tải...


  2. O'Hara

    O'Hara Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Như chưa từng.....chưa từng phôi pha...
     
  3. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    khóc...sao muốn khóc mà ko khóc được,nước mắt ko thể chảy ra...lòng mình quặn lại.
    mình muốn đi thật xa.......
     
  4. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Vui buồn lẫn lộn
    ( chưa đủ ký tự )
     
  5. purinnhoanh

    purinnhoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Như trên ( cũng chưa đủ ký tự)
     
  6. Tử Lăng

    Tử Lăng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Một ngày dịu dàng. Ko nắng ko mưa, nên trong lòng cũng lửng lơ giữa vui và buồn...
     
  7. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Nhắn tin, gọi điện cho chồng không được - máy toàn báo " số máy...không liên lạc được.."
    Tự nhiên khó chịu thế
     
  8. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Híhí, số máy đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn roài nàng ơi. Tự nhiên lại rước cái bực mình vào người làm chi, thế máy ko được hết pin ờ, thế máy ko được mất sóng à?? :ANAL::ANAL:
     
  9. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ E Sô-cô-laà, bí nơi đi quá thì ..... sang nhà chị Rùa ở đi!

    - chị cũng khoái bé Nghé lắm mà cu Rùa cũng có vẻ quý e Nghé ghê cơ, lúc gặp e là cứ thơm e chùn chụt ý!
     
  10. King of Foods

    King of Foods Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2009
    Bài viết:
    3,319
    Đã được thích:
    3,365
    Điểm thành tích:
    863
    Quảng cáo tí, sao mọi người không thử dùng dịch vụ của mình nhỉ, đảm bảo sẽ có hình ảnh ông chồng yêu quý của mình đang ở đâu, làm gì...lúc máy đang hết pin, xin lỗi chủ topic đã spam
     
  11. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Lỗi lầm j, chỦ Topic pHạT nặng đi thôi!!!!

    => 1 nồi lẩu vơi lại đầy ăn trong cả năm chẳng hạn, keke!!!

    * TB: Dịch vụ Paparazi của A có mở Topic ko ạ?
     
    Last edited by a moderator: 2/6/2010
    King of Foods thích bài này.
  12. King of Foods

    King of Foods Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2009
    Bài viết:
    3,319
    Đã được thích:
    3,365
    Điểm thành tích:
    863
    Có đấy Rùa ạ, anh đang làm chưa xong, chắc mai mới xong quá, dạo này đầu óc mất tập trung ghê
    Em sẽ là người mở hàng chứ?
    Cám ơn em
    Ps (lại xin lỗi chủ topic nhé, bệnh spam hơi nặng lại nhanh quên)
     
  13. canhavui

    canhavui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đau đầu quá. Thèm được hét lên thật to.
     
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Chocolate ơi, cố lên em nhé. Bình tâm trở lại sẽ suy xét được mọi cái đúng đắn hơn. Vững vàng lên em!
     
    mychocolate thích bài này.
  15. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    hum nay vui thế chứ, mọi việc tạm ổn rùi, được nghỉ ngơi đỡ mệt người :-\":-\":-\":-\"
     
  16. h2dcomputer

    h2dcomputer Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay, trời tự nhiên dịu hẳn xuống, lòng mình cũng thấy trùng xuống. Nhiều khi đầu óc tự nhiên thấy trống rỗng kỳ lạ. Không buồn, cũng chẳng vui, cũng có lúc muốn khóc mà không khóc được. Cuộc sống nhiều khi không thấy thiếu thốn gì mà sao thấy cô đơn quá
     
    Sửa lần cuối: 2/6/2010
  17. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Còn mình thì hôm nay mệt quá, cho vào topic này than tý :-D
     
  18. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    buồn , chán ,có tý nản chí , thế là hết 1 tình bạn :(
     
  19. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Vui, ráng lên, có tý ý chí, thế là sẽ có nhiều tình bạn hơn là mất 1 tình bạn.
    Mr Julie[​IMG]
     
  20. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    một ngày mới...những điều buồn phiền đã bỏ lại cho ngày hôm qua,nhưng mong rằng vết sẹo để lại sẽ ko làm cho mình fai khóc, phải buồn và fai nghĩ về nó trong ngày hôm nay,ngày mai....
    em tha thứ cho chồng rồi nhưng em sẽ ko quên điều đó vì em là phụ nữ.chồng đừng làm tổn thương em nữa nha.............
    chúc mọi người ngày mới tốt lành.
     

Chia sẻ trang này