dạo này gác kiếm quy ẩn giang hồ, hic hum nào cũng chui vào hang đá mài cái kiếm rỉ để quên mấy năm trong đó đợi mài xong mới trở lại haha
ô thế kiếm của ông nối lại đc rồi à . phẫu thuật ở viện nào thế . làm lại như thế chắc giờ nó cứng lắm nhỉ ? hi vọng ko bao giờ bị gãy nữa :finga::finga::axe::axe::axe::axe::axe:
KO khéo món tủ của chú cũng nên nhẩy! Hẹn cả nhà mai nhé! Hứt, mai miềng phải đi trả nợ ối ra đấy, ác ghê
Hic, hôm nay em không đi hội chợ được. Nhà mình đi hội chợ có gì vui kể cho em hóng với. Em vào FB xem ảnh hội chợ r
Ma ơi chị tìm vàng mắt chả biết gian 16E ở đâu nên ko mua cho em được! Nhà độc thân này chán lắm rồi, hẹn hò chán xong mất mặt cả lượt!
sak, tưởng papa tốt bụng kêu ở nhà nghỉ ngơi k đi hội chợ, hóa ra bắt ở nhà có khách ( lâu mới vào nhà mình có vẻ vắng vẻ quá >_<
uh . anh rùa sẽ thay anh mời cả nhà đi . 3 năm nữa anh ko muốn gặp 1 người con gái nào cả . hận đàn bà
Trà đá rủ Dũng thôi em ạ! Rủ chí coi chừng bị quặc lại đới! Rủ chí bia rượu với nhảy cầu thì được Chắc đây là mốt của chí thời hiện đại:-\"