Hì,để xem tình hình có trốn đc đi ko đã nhé.Phải đợi bố cháu về quê trc thì mới có cơ hội gặp chị em! có gì alo sau!
Các mẹ ơi, em có chuyện cần nhờ các mẹ giúp đây. Em có người bạn đang cần tìm nhà ở gấp ( ở HP ấy ạ). Có mẹ nào biết có căn nhà nào từ 1triệu trở xuống mà gọn gàng xinh xắn thì bảo hộ bạn em với ah. Chủ yếu là an ninh tốt vì thường có 1 mẹ 1 con ở nhà thôi. Ah với lại gần trung tâm tí ah vì bạn ấy đi làm mà lai có con nhỏ. mẹ nào biết thì nhắn hộ em cái tin nhé hoặc nháy máy em goi lại cho cũng được. Nếu không thì pm riêng cho em chứ các mẹ nhắn trên đây máy bác cò mồi thấy thì bạn em mất phần. Em sợ mấy bác đó lắm, chả được việc gì cả. Số đt của em đây ạ : 0906.438.459 (vì bạn em con nhỏ mà bận nên em hộ nó tí ạ. Mong các mẹ trên đây giúp đỡ. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều lắm ạ).
máy nhà em mấy hôm vừa rồi ko vào được mạng.hôm nay mới trả lời được các chị đây ạ ghẹ mùa này nhỏ nhỏ thì 80k/kg,còn lớn hơn thì tầm 100k mấy chị nhé em mới phát hiện ra 1 món mới khá ngon đó là cá vược phơi khô.các chị có chị nào dùng thử chưa ạ? em còn có chỗ mua ốc đỏ môi rất ngon nữa,ốc to hơn so với mấy nhà bán ốc trên đường lê lợi,có hôm người ta chỉ tính 40k/kg.nếu ở ngoài hàng cũng phải hơn trăm bữa ốc ấy.các chị có muốn ăn hôm nào có ốc rẻ em mua cho 1 ít gửi hoàng long lên cải thiện 1 bữa.
trước em hay ăn ghẹ nhưng giờ thì ăn cua nhiều hơncua thịt 180k/kg,dây nhỏ ấy ạ.còn cua gạch tầm 220k
Em cách VTri 40km,em ngay cạnh Ba Vì thôi,gần cầu trung hà ý!Vô em chơi,gần nhà em có khu khoáng nóng,tắm thích lắm.Em sẽ mời chị đi!
Ui chị mứoi được ăn cá thu, cá kìm bông... khô chứ chưa có được ăn cá vược khô bao giờ, ngon lắm hả e? Mà e ở ngoài ĐS à?
Em cũng ở Đồ Sơn mà cũng chưa bao giờ nghe đến món cá vược khô cả, để đợt này về em phải hỏi thử mẹ em xem sao.
đây rồi ,nhà mình chả thấy hội họp mấy gì cả ,lần nào vào cũng thấy buồn hiu ,tớ về hp thích ăn hải sản nhất đấy ,vừa rẻ lại tươi ngon ,nhưng mà toàn ăn ở chợ ga đấy ,nhiều thứ ngon quá ,lười mang về nhà nấu lắm ,
em ở lạch tray nhưng mẹ đẻ em bán hàng ở chợ ga.cái gì ngon ngon là mấy chị lại alo cho em,đem em ralàm chuột bạch cho ăn thử.món cá vược ấy ít người biết lắm.phải hôm nào có cá biển to họ mới làm chị ạ.chồng em bảo ăn thấy thịt dai hơn thịt cá thu nhiều. ko biết có bị các chị ném đá ko vì tội toàn lôi các món ăn ra làm các chị chết thèm mà hp chỉ 1 2 năm nữa thôi chắc các chị về có khi lạc đường ấy chứ,họ đang thi công 1 số công trình mà 1 vài địa điểm cũ sau này sẽ ko tồn tại nữa.
các chị ra đồ sơn có bao giờ xuống bến mua của người dân vừa đi đánh bắt về ko? nhà em có đợt mua được 1 làn bề bề phải gần 20kg toàn bề bề gạch tươi nguyên họ vừa đánh bắt lên xong có 100k,ăn bét nhè.đang tính mấy hôm nữa đi chơi 1 chuyến đây ạ.nhưng mùa này đông cũng hơi ngại
Em ơi nghe ốc đỏ môi đúng sở trường của chị,tuần sau chị về Hp chị em mình đi ăn ốc nhé,cho chị xin cái số điện thoại" cầm chân" nhé
số của em đây,có gì bác ới em trước 1 tiếng nhé.0903292869 hôm nay em mới mua 2kg đỏ môi hết 80k,tính ngày mai xào cho ông xã ăn đây.
Xin chào cả nhà! Mọi ng cho e đăng ký hộ khẩu thg trú với nha! E mới tham gia dien dan LCM, vì e hay lượn lờ hóng hớt bên WTT. E sinh năm 83, lấy chồng ở HN (nhà chồng e ở Cầu Giấy), thỉnh thoảng e mới về nhà bố mẹ đẻ thôi, nhà bố mẹ e ở gần Siêu thị Phúc Tăng (nếu e về trúng dịp mà các c ọp ẹp thì cho e bon chen với nhé!). Các c đag sống ở HP cho e hỏi với, e muốn mua Sầu riêng ở chợ Cố Đạo và hải sản ở chợ Ga (e thấy chợ Ngã 3 Đôn gần nhà e hok có nhiều hải sản ngon), vậy mấy cái chợ này có nói thak n ko?? sầu riêng với lỵ ghẹ ở Hp bi h tầm b.nh 1kg nhở? E cảm ơn! E có chút quà ra mắt đây ạ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!