Thực sự mấy ngày nghỉ lễ quá là kinh khủng với em, nghỉ 5 ngày ngta đi đây đi đó, mình về quê chồng chẳng khác náo osin nên ức chế và lúc nào cũng muốn gây sự với ck vì ngoài ck ra còn ai để gây sự cho đỡ tức đc. Lúc nào bố mẹ ck cũng bắt phải làm cái này, cái khác. Sáng phải dậy từ 5h lo cơm nước buổi sáng, con gái và con trai ông bà thì ngủ tới 8h mới dậy, ăn xong lại vứt bát đó. Chiều phải quét cồng để cho hàng xóm còn nhìn thấy mặt con dâu ( thật là điên rồ), rồi phải đi ra cổ vũ mọi ng đánh bóng chuyền vì như thế mới hòa đồng, k xa lánh mọi người. Ghét bố mẹ ck, bao nhiu việc k tên cứ đổ lên đầu mình, Chợ búa mình mình lo, rồi lại cơm nước và rửa bát, nhìu khi nghĩ mình lấy ck để làm osin chắc. Con em ck chỉ đc mỗi cái ăn giỏi còn làm thì lười vô đối. Ghét cả cái lão ck nhu nhược chỉ biết nghe lời bố mẹ, Chán lăm rùi, đầu như muốn nổ tung.E phải làm gì bây giờ. Có thể do lúc này quá bực tức, đầu đang bốc hỏa nên những lời lẽ của e có phần nặng nề. Mong mọi ng đừng ném đá em, e cũng chỉ muốn viết để nhẹ đầu mà ngủ, chứ ngày nào cũng mất ngủ e tàn tạ sau mấy ngày nghỉ mất, Bao giờ mới đến chủ nhật để được quay về hà nội với cs tự do đây. em định đóng topic này lại nhưng thấy nhiều bố ném đá, nên phải giải thích thêm, chẳng phải chỉ vì vài chuyện vặt mà em bị ức chế mà vì vấn đề nó tích tụ cũng lâu. Chẳng là em về chỉ 1,2 ngày nhưng suốt ngày bị mẹ chồng đi nói xấu, nhà có giỗ thì bà bắt em thịt gà và đồ xôi từ 12h trưa để chiều ăn trong khi 2 cô con gái bà, 1 cô lấy chồng rùi, 1 cô chưa lấy chồng thì vào phòng vc e bật điều hỏa ngủ, bản thân ông bà cũng đi ngủ trưa, thế mà coi con dâu như con gái à, ông bà sắm cho con gái từ cái chiếu, nó đi nghỉ tuần trăng mật cũng cho tiền, còn vợ chồng em từ ngày cưới đến giờ chỉ có biếu ông bà chứ mặc nhiên chưa được ông bà mua cho cái gì, cái này cũng k thèm so đo vì coi như vc em hơn vc nhà em ck. Tết mà mẹ ck chỉ cho em đến nhà ngoại chơi 1 buổi sáng còn chiều phải về trông nhà , em đi cả ngày. Vậy mà về cũng bị nói, tới nhà em chúc tết bà nói em đủ kiểu, thế khác nào chửi vào mặt bố mẹ em là k biết dạy con. Xin lỗi những gì bà nói toàn chuyện vặt, nói chung để ý và chuyên nói xấu con dâu. Cũng có thể em được nuông chiều từ bé nên những việc người khác thấy bt, em lại thấy k bt. Và mục đích chia sẻ ở đây chỉ là cho thoải mái chứ k phải nói xấu nhà chồng bởi bản thân các mẹ ở đây đâu có biết em là ai và đang nói gia đình nào, khác hẳn với ai đó đi kể xấu ngta rùi lại tới tai ngta.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng hihi mình thì cũng có khác mn đâu bụng to nhưng vẫn làm hết ah!bà mẹ ck mình cũng ko tâm lý gì lên cũng buồn lắm ah!
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng đi sớm lên nghỉ ngơi còn lấy sức đi làm.. quên mấy ngày lễ đi. liên hoan bưẫ hầu hạ dạ vâng được òi!
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng ) Bạn nói làm mình thấy khá là buồn cười, bạn than phiền về 5 ngày nghỉ lễ chẳng qua bạn thấy 5 ngày đó đặc biệt chứ còn bao nhiêu chị em khác, 365 ngày đều như một không khác gì 5 ngày của bạn thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Bổn phận làm dâu trưởng là phải vậy rồi, mình nghĩ bạn nên suy nghĩ tích cực hơn hãy cố gắng làm hài lòng gia đình chỉ 5 ngày đó thôi còn lại mấy ngày sau bạn có thể nói chồng là mình muốn được nghỉ bù cũng được mà. Khi làm mọi người hài lòng cả gia đình thoải mái thì chuyện du di cho bạn sẽ rất dễ. Mình đoán bạn mới làm dâu không lâu nên không nắm bắt được tâm lý người lớn, hãy cứ làm cho họ vui vẻ và thoải mái đi rồi những gì bạn nhận được sẽ nhiều hơn bạn đã cho đi .
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng cố gắng nốt 1,2 ngày nữa là về HN rồi mà.Cố nhịn chút rồi lần sau cáo là có việc bận ko về nữa,thế là xong.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Mình thấy chuyện của bạn vẫn bình thường thui, ở với bme chồng thì kiểu gì chả phải dậy sớm, còn chồng ườn ra đấy. Nhanh nhanh về nhà mình ở thui.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Chia sẻ với mẹ nó, mẹ nó chắc mới làm dâu và lần đầu về quê chồng lần đầu sau kết hôn ^-^
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng ở với bmc thì kiểu gì chẳng phải dậy sớm, rồi làm việc nhà, hic. Cố thêm 1,2 hôm nữa rồi ra ngoài này lại tha hồ mà tự do, em thì chỉ muốn về quê sống thôi, hì
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng bạn nên nói những lời này cho chồng. Đừng chịu đựng điều gì đó quá lâu ngày để rồi đến lúc nổ tung. Chia sẻ với chồng, nếu chồng không thông cảm cho thì nên xem lại mối quan hệ
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng thui cố lên chị ah, ở quê họ vậy thì mình đành theo thôi, lần sau thì hạn chế về cho đỡ ức chế. hix, đọc mấy bài kiểu dâu quê này em lại phải xem xét cẩn thận lại. em thì chả phân biệt giai quê hay giai phố đâu, nhưng mà giai nào thì trc khi lấy chắc cũng phải hỏi mấy vụ cỗ bàn, tập tục này trc để còn chuẩn bị tâm lý sẵn xem có chấp nhận đc ko
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Mình thấy bạn đừng nghĩ nặng nề quá. Cả năm con zai với con dâu mới về được vài lần vào các dịp lễ tết nên các cụ muốn "khoe" với hàng xóm cũng là bình thường thui, tâm lý của các cụ ở quê mà, bạn cố gắng thông cảm. Còn chuyện dậy sớm nấu ăn, làm việc nhà ở nhà chồng là chuyện muôn thưở của các nàng dâu rùi, cố gắng thui bạn ạ, bạn còn may mắn vì không phải sống với bmc đấy. hihi.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Ở quê em cứ con cái về là bố mẹ lại vất vả thêm. Nhà chồng cũng thế mà nhà vợ cũng thế. Bố mẹ chiều từ đường ăn, đường ngủ. Chỉ có cơm trưa và tối thì thích món nào thì nói trước hoặc thích ăn ngon thì tự làm thôi. Nhà nào cũng thế ấy. Nhà chồng em cũng vậy mà hàng xóm cũng vậy.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng có lẽ là mẹ nó đang bị shock tinh thần sau khi lấy chồng chăng chứ đa số các mẹ khác đi về nhà chồng ở quê ai cũng phải làm những việc như vậy mà ạ
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Như thế này thì cũng mệt mn cứ trốn về quê thỉnh thoảng về thôi. 5 ngày lễ ngày nào em cũng dậy sau bố mẹ chồng 2 hôm đầu còn kịp nấu ăn sáng cho ông bà ăn và quét sân. 2 hôm sau thì dậy mọi thứ đã xong xuôi, cơm nước thì em cũng lo cơ mà theo chỉ đạo của mẹ chồng, đa số bà đi chợ từ sớm roài trưa bảo mình nấu gì thì mình nấu đấy hihi! Mà dậy sau nhưng mới có 6h ý. Ông bà dậy sớm quá mình ko theo được May mà nhà ck cũng dễ tính, ck còn dậy trước vợ ý!
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng mẹ nó chỉ thỉnh thoảng về quê thôi mà, nhịn cho êm nhà êm cửa, chiều bmc 1 tý
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng híc, bình tĩnh mn ơi, mình phải nhẫn nhịn mn ợ! Nhiều nơi còn khủng khiếp hơn cơ! híc
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Cố gắng lên mẹ nó ạ! Dù sao 1 năm cũng chỉ có vài ngày nghỉ lễ thôi mà! Phải tự động viên cuộc sống luôn tươi đẹp mới được!
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Một năm có vài dịp thôi, mn cố gắng lên, ko phải sống chung vói bm chồng là vui rồi.