@ c Nhím: Cảm ơn chị Nhím nhìu.Hum nay có chị chúc mừng em đầu tiên đấyy @Ken: Hí hí, Rút kinh nghịm nhá, không là phải đi nắn lại đấy, hehe
Hum qua Nghé Tẹt lên cty bố, cứ sợ nhát mà ko nhát đâu nhé! Mới đầu lạ cũng co chân đòi bế, nhg thấy anh chị bé đông vui là tụt xuống chạy loăng quăng, la hét ầm ĩ...............
@ anh Tý, chị Nhím: Em đi liên hoan ở cty bố rồi đi chụp ảnh ở iskid ạ. Mẹ em cũng đang ngóng ảnh để khoe đây. Iskid gửi mẹ em sẽ post ngay!
Mẹ em lười lắm, xí được suất miễn phí mới đi đó! Mà đây là lần đầu Nghé được đi studio, nhg chắc tưởng được đi chơi, vì phòng chụp nhiều đồ chơi lắm! Thích ơi là thích!
mẹ Nghé tẹt tính hôm tới đi Nha trang mang theo đồ ăn cho con thế nào chưa, chị đang chưa b mang theo thế nào, chưa có kn cho đi xa
em nghĩ thì thế này ạ, tai nhà em ko có bếp từ + ko định mang nhiều đồ lỉnh kỉnh: - Gọi cháo KS, nếu đắt thì chuyển hướng sang cháo gói mang theo + ruốc. - Ăn vậy thiếu rau nên thích cực cho con ké rau + hoa quả khi ăn cùng bố mẹ. Em chỉ ngại vụ sữa, Nghé nhà em ko thích uống sữa, phải quấy bột sắn rồi pha sữa xúc ăn cơ! Đang huấn luyện gấp uống sữa tươi, nhg tình hình là ít lắm. Chắc phải tấn công trên cả mặt trận sữa chua + phomai thôi.
sữa chua phomai , váng sữa pải trữ lạnh, mình mang theo thế nào đc nhỉ chị loay hoay chưa tính đc thế nào, vì chíp ko ăn cháo, mà ăn cơm xay cơ, mệt nhỉ, sữa thì con nhà chị đỡ hơn, pha sữa bột là uống, sữa tươi ko uống
Thui đến đấy mua chị ạ, rùi để tủ lạnh KS. Em chỉ mua sẵn sữa tươi thôi! Mà nhà em vừa dời lịch bay lại 1 ngày chị ạ. Vì cô của Nghé cưới ngay trước hôm đi NT, cố về SL dự vì cưới cả đời mới có 1 lần.......
Xô hàng hum đi iskid 1-6 đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai mẹ con này, bonus cái vai áo bố Nóng quá, Nghé thoát y 1/2 he he, để khoe bo đì
Đây là ảnh studio, chọn vài cái pọt thui ko mọi người ko load nổi Kiểu đầu còn bỡ ngỡ Sau thì chạy lung tung chả chịu đứng chụp j cả Trông con có dáng xì po không các mẹ ơi?
Cho con chơi nhé! Miếng này thì đặt ở đâu nhỉ??? Sao mọi người cứ nhìn con ứ xếp được! Ơ, con vẫn thích chơi mà! ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ!!! >>> Xin chơi tiếp hi hi
he, BB xem ảnh rồi nhé. Anh nghé ra dáng người nhớn ghê. thế này lớn lên là khối em chit đấy. Ấy, chụp ảnh thế này mới gọi là chụp chứ, như BB nhà này chỉ thấy khóc mắt mũi đỏ hoe thôi