Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chào mừng 1 ngày mới. Cái gì của ngày hôm qua thì cứ để nó trôi đi, tha thứ được rồi thì gắng nhìn về phía trước bạn nhé. Chúc bạn những ngày mới vui vẻ, an lành!
     
    Đang tải...


  2. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chị phuong_mai ơi, méc ẹc min đê
     
  3. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ối ồi, chúc mừng em LQ đã khỏi ốm, lôi chị dậy lúc gà chưa gáy sáng, và giờ thì vi vu đi tuần tra làm cảnh sát ở đây :D:D:D
    Em cứ tùy nghi xử lý theo quy định của pháp luật giúp chị, keke :-\":-\"
     
  4. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay đầu óc mình đang trống rỗng, ko buồn, ko vui, ko thấy có cảm xúc gì :(
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Á á, vậy là chị đi làm muộn à? Vì lúc em gọi chị là 7hkem15'. Mà 7h30 chị quẹt thẻ mà? Chị PHN gọi em từ 6h30 lận:rolleyes:
     
  6. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hem muộn tí nào. 8h chị quẹt thẻ cơ mờ. Chị toàn đặt chuông lúc 6h40' nên em gọi đúng lúc chị cần dậy, hì hì ;)
     
  7. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi. Lướt web từ sáng tới giờ.
     
  8. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng hiểu cảm giác hiện giờ của mình là gì? Buồn, chán nản, chai sạn hay buông xuôi. Dạo này chồng rất chuối. Mình ko còn nhận ra chồng mình nữa. Sống kiểu bất cần như thế, cứ thích là đi tụ tập rượu bia suốt. Kể cả việc gì quan trọng nhg cứ bia rượu tụ tập bạn bè lên hàng đầu đã. Có việc ở nhà thì kêu a có lịch đi đá bóng, tuần nào cũng thế, hết giờ đá bóng mới chịu về. Nhg có việc bạn bè rủ đi nhậu thì bỏ cả đá bóng mà đi. Hic, chẳng nhẽ vợ con ko quan trọng bằng. Mặc dù về nhà vẫn chăm sóc vợ con cẩn thận, chăm chỉ. Nhg đi ra ngoài cái là quên hết nghĩa vụ. Ko hiểu mình phải làm thế nào? Nói ngọt ngào có, cứng rắn có. Nhg cứ hứa rồi lại quên. Càng ngày cảm xúc của mình càng chai sạn. Mà có lẽ chồng mình cũng thế. Nhg mỗi khi chồng xin lỗi và chăm sóc vợ con thì mình lại quên. Lại thấy yêu thương nhau. Nhg có chuyện 1 cái lại thấy chán ko muốn nhìn mặt. Cảm xúc của mình nó lại thay đổi nhanh chóng thế sao? Có lẽ kệ đời mọi thứ. Cứ sống vì con vậy. Đợi 1 ngày xổ lồng tung cánh, thoát khỏi cái xiềng xích hiện nay. Đúng là làm thân đàn bà thật khổ.
     
  9. h2dcomputer

    h2dcomputer Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay bỗng thấy ngột ngạt quá, ngồi một mình trong phòng mà chẳng thiết làm gì, việc thì nhiều vô kể. Hi, phải mau xốc lại tinh thần mới được. Cố lên nào
     
  10. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Thương bố mẹ quá. Là con không cẩn thận, vụng về nên bố mẹ phải phiền lòng. Con hứa, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến con cũng sẽ vẫn ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Vì con là con của bố mẹ cơ mà.
     
  11. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    đang chán chồng đây, híc híc híc
     
  12. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Giá mà k còn yêu nhau thì đã dễ sống. Đằng này........ Ko biết phải nghĩ thế nào cho thông???
     
  13. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    tâm sự này khó hiểu quá......... thui cố gắng lên vậy bạn ạ
     
  14. O'Hara

    O'Hara Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tự dưng muốn đi ra bờ sông Hồng quá, hi hi.
     
  15. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hì, tưởng Scarlet chỉ muốn trở về với ấp Tara thoai, ra bờ sông Hồng làm chi???
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ra bờ sông Hồng mà hihi thế này thì chắc là ngắm cảnh với chàng roài. :D:D:D
     
  17. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Vui, buồn vu vơ. Ngày ấy....Bây giờ...Ngày sau ra sao...
     
  18. O'Hara

    O'Hara Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trên đường về em trót cao hứng muốn vòng ra sông Hồng chị ạ :D.

    Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
    Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm

    Đi một mình thôi chị à, chàng ra đi quên lối về mất rồi.
     
  19. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    ôi cơm áo gạo xiền, làm việc mệt mỏi không có thời gian nghỉ, làm tối, làm thứ 7 chủ nhật ----> lĩnh lương 1.500.000đ trời... không còn j để nói nữa.
     
  20. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Tưởng ra bãi tắm tiên sông Hồng rình các quý ông :)
     

Chia sẻ trang này