Em săn từ hồi Rồng rồi Rắn, rồi Ngựa và giờ đến Dê. Không biết đến bao giờ mong ước của em mới thành sự thật nữa. Nhưng thật sự vc em khao khát có một đứa con lắm rồi. VC em mạnh khỏe, bt nhưng mãi vẫn chẳng có gì. Năm ngoái em có bầu nhưng sảy sớm, rồi từ đó đến giờ chưa có lại. Các mẹ ơi, em sắp chán nản rồi. Cảm thấy bế tắc lắm, nhiều khi nghĩ ko muốn làm gì nữa Có mẹ nào cũng đang săn con vào tâm sự với em cho đỡ buồn nhé !
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Nhà mình đang thả kiếm cái "bẫy chim" năm Ngựa, nếu ko thì sang năm Dê cũng được hì hì
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Hình như là hết ngựa đc rồi mn ah, nếu mn có bầu tháng này thì chắc âm vẫn là Ngựa, nhưng dương sang Dê rùi.
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé chị ơi em cũng chưa có gì. sốt ruột quá chị ạ. mẹ ck cứ bảo những đứa cưới bằng con với sau con có cả rồi. híc híc
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé con cái là trời cho chị ạ, càng gây áp lực càng lo lắng vc em mới cứoi được gần 1 năm, cũng tính đến tháng 8 này bắt đầu có kế hoạch sinh em bé. chị luôn vui vẻ để ông Trời thương ban con cho chị nhé!
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé vợ chồng em cũng săn ngựa nhưng không thành công Bây giờ lại chuyển sang săn dê vậy. E sảy được 4-5 tháng rùi, Bgio nặn lại chắc được rùi các mẹ nhỉ. Có chú ý gì mọi ng góp ý cho e với.Em lo lắng quá
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Em ơi em cưới còn sau chị lâu mà mẹ ck sốt ruột rồi ah, bạn chị nó 2 đứa hết rồi í, chán quá e ạ
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Bao lần cũng tự an ủi từ từ mà vẫn k ngăn đc cảm giác tủi thân mn ah
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé chị cảm ơn em nhiều nhé ! Thời gian trôi nhanh lắm em ah, lúc mới cưới 1 năm thì thấy vẫn vui vẻ, 2 năm thì thấy cũng bt, nhưng qua năm thứ 3 thì quả là sốt ruột và lo lắng lắm.
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Hic, em sảy lúc thai đc mấy tuần, nếu sảy sớm thì em có thể săn lại được rồi, còn nếu thai to mới sẩy thì e nên để 6 tháng trở đi nhé, để cơ thể phục hồi hẳn có lại thì con và em mới khỏe mạnh đc. Chúc e nhanh có tin vui nhé !
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Em sảy khi bé đc 5 tuần chị ạ. Lúc 28 tết ý. Bgio muốn săn lại mà cứ lo lắng trong người...Em cám ơn chị nhiều .
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé chị ơi, cố lên, cứ bình tĩnh là con về với vc chị ngay chị ah. em chúc chị sớm 2v đỏ chót nhé
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Chị cảm ơn em nhiều lắm, đến 3 năm rồi thật sự chị mất bình tĩnh và lo lắng quá em ạ
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Tớ cũng làm một chân săn dê với bạn. Tớ săn tập 2. À vợ chồng bạn có ở gần nhau hay công tác xa nhau? Nếu ở gần thì sẽ nhiều cơ hội mà. Với lại bạn có bầu một lần rồi là chắc chắn sẽ có tiếp thôi, đừng lo lắng quá mà tạo áp lực cho bản thân và cả chồng nữa.
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Em vào huých đít cho vợ chồng nhà chị này. Hi vọng bạn dê sẽ về nhanh nhanh nhanh nhé.
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé E cũng đang săn dê đây...năm ngoáAaw săn ngựa nhưng e bị sảythai sơớm...hic hic
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Tớ cũng định săn dê mùa thu, chúc các mẹ đều tìm được dê con nhé
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé Chị phải giữ tâm lý thoải mái vào, có lẽ một phần vì chị bị sảy 1 lần nên càng lo lắng và căng thẳng mà nếu tâm lý ko thoải mái thì càng khó chị ạ Nếu tập trung cố gắng thì có thể trong 3-4 tháng là được chị ạ, em cũng đã từng lo lắng về điều này từ khi còn thiếu niên mới dậy thì cho tới khi 20 tuổi, em còn trẻ khả năng còn cao và chưa sinh lần nào nên cơ hội còn tốt vì vậy em chấp nhận sinh con giữa lúc đi học luôn, cứ có là được ko cần tính toán là lúc nào vì suốt 10 năm nội tiết của em luôn thấp tẹt, người ta bình thường nhất là 9 em được mỗi 2, 1 năm ckk có khi chỉ được 3-4 lần vì vậy cũng đã gạt tất cả để cố gắng sinh con vào lúc mình còn đang nhiều cơ hội nhất. Bỏ qua tự ái quyết định có con rồi mới cưới thế mà dù thả gần 3 năm cũng chả dính sau đó 20 tuổi em làm lại xét nghiệm nội tiết vẫn quá thấp thì em phải lên một kế hoạch chi tiết hơn đương nhiên có sự hợp tác của chồng, nếu làm thế này mà không ổn thì em nghĩ chắc phải có sự can thiệp của bác sĩ chị ạ. 1) Tâm trạng phải hết sức thoải mái 2) Anh nhà ko được r*** bia hút thuốc gì (hạn chế tối đa thuốc lá và tuyệt đối ko uống r***), ăn nhiều trứng và giá ạ 3) Mình thì giữ tâm trạng thoải mái, như em nội tiết thấp thì ngày uống một cốc 250ml bột đậu tương rang xay nguyên chất ko bỏ thêm gì vào kể cả đường đợt đấy chả hiểu sao ở quê nội em gửi lên cho 2 cân lận đúng lúc em tìm hiểu trên mạng uống đậu tương tăng nội tiết hoặc giúp điều hòa ckk giúp rụng trứng tốt hơn. Em lười vì khó uống nên chỉ uống 1 cốc nóng mỗi tối. 4) Khi nào muốn gặp gỡ là vợ chồng phải gặp luôn tránh công thức hoặc gượng ép ạ Em kiên trì như thế tới tháng thứ 2 thì bắt được em Mèo lai Rồng :v còn trước đó gần 3 năm vẫn tò te tí te Đương nhiên mỗi người sẽ có tâm trạng và cơ địa khác nhau nhưng em mong kinh nghiệm đó sẽ giúp ích phần nào cho bác. Chúc chị sớm săn được Dê con dễ thương, em hiểu tâm trạng sốt ruột của chị, chỉ 2 năm là nhiều cái khó nói lắm, cả em họ em, anh chồng nhà em em đã chứng kiến rất nhiều, bản thân em cũng từng tủi thân vì những lời nói nhưng rồi cũng xốc lại tinh thần cố gắng vì mình còn trẻ, giờ mọi thứ công việc, cuộc sống của em trở nên dở dang, nhưng em vẫn bằng lòng vì em tin cái giá đó quá rẻ để em có thể có con bên mình, em mong hai anh chị kiên trì vượt qua khoảng thời gian khó khăn
Ðề: Mẹ nào săn Dê con vào chơi nhà em nhé hiu hiu. E cũng tuổi Dê. Vào chúc mn sang năm có một bé "Dê" kháu khỉnh nhé ^^