Bà này lâu không thấy mặt nhỉ! Giờ đã thành gà 2 con rồi đấy hi hi. Bé thứ 2 nhà bà được mấy tháng rồi! Có béo lên tý nào hay vẫn gầy đấy bà ui
hình như trại gà này không có giống ò ó o nhỉ! không biết tôi có lạc giống không vậy bà Ly (Me Dat) ơi?
chưa có nhưng không nghĩa là sẽ không có, ông gia nhập chuồng nhà mình là đã có đấy thôi, mai ông đi off ẹp với cả chuồng cho vui.
Mẹ Tiểu Minh đúng là dân buôn bán, phát hiện ra ngay 1 đất trống, hihi, e thì thấy bên hội nhà rắn họ làm trc mà đúng là quy mô và giúp đỡ nhau làm giầu rất tốt đấy ạ
Mai các bà nhớ chụp và upload ảnh off nhé . Tôi mong hội nhà mình mãi mãi đoàn kết và làm được nhiều điều hơn là chỉ off và 888 như bậy giờ . Hội Gà nhà mình toàn những bà sống nội tâm , khá tình cảm và biết chia sẻ . Cố gắng phát huy cái vốn có của bọn mình các bà nhé
Theo lời mẹ TieuMinh, tôi lượn vào Hội Rắn, đúng là họ làm hay thật. Bọn mình phải cố gắng lên mới được. Tiếc là năm nay tôi bắt đầu học, thời gian online giảm đi nhiều. Những gì bên HR làm được mình đều có khả năng làm được, xong việc này cũng cần có sự góp công góp sức của các thành viên Hội Gà. Các Gà tích cực đóng góp xây dựng chuồng nhé.
gửi CV cho bà Lý - me Đạt í, ko hiểu tôi gửi chưa bà chỉ cần quảng cáo mở rộng thị trường online và có hẳn 1 nhân viên ship hàng là ok ngay í mà. Chúc bà thành công nhé. tôi ủng hộ hết mình với ý tưởng này. =D>=D> cần phải thiết lập hệ thống an ninh cho tòa nhà chung cư chứ các mẹ nhỉ? to mẹ diễmngoc: thời tiết đợt vừa rồi khiến người lớn cũng đổ bệnh khá nhiều nói gì trẻ con, con gái tôi cũng vật vờ mất 2 tuần, trưa nay mà đi off thì chỉ lo ko ai cho nó ăn được thôi. Bà cố gắng giữ gìn sk mà chăm con nhé. Chúc bà ngoại và bé mau khỏi bệnh. to all: tôi đang thức nghiền phim " vượt ngục" đây. bà nào máu phim ảnh thì vô 888 đi có mình tui độc diễn, chán ghê.
Tồi vào chuồng quét dọn sớm đây này, bàn ghế sạch sẽ roài, chờ cả nhà đến pha trà uống và bàn về dự án của chuồng mình đới...