@ c Mít: em được 1 mẹ khen là ở ngoài trông manly hơn ảnh đấy hí hí, hi vọng hum nào off cho c Mít gặp nhỉ! @ c mimosa: nếu mimosa chưa có ai quăng gạch thì mẹ mimosa khỏi ước, nhận con dê này đi, hí hí. Làm phi công trẻ cũng đc.
nghé tẹt trông người lớn lắm rùi, càng lớn càng giống bố, iu nhất cái môi xinh thế bác ui, nếu nghe tẹt lười ăn sữa công thức, bác mang phô mai váng sữa đi, đến khách sạn để trong tủ lạnh ở trong phòng, chứ đi chơi có mấy ngày mà cứ lo vụ quấy sữa với bột sắn thì mệt lắm, phô mai với váng sữa đều có can xi mà, yên tâm mấy ngày đi chơi ko sợ thiếu can xi, còn cháo thì gọi khách sạn có mà, trước em đi khu resort ở Hòa Bình, 1 bát cháo to đùng có 40k thì phải, ngày ăn 2 bát
Anh Nghé ơi, bộ trang phục của anh đẹp thế. Mà anh chụp hình biết tạo dáng ghê cơ. Hum nào em đi chụp ảnh anh truyền cho em tí bí kíp nhé. Với lị cho em mượn cái áo chim cò của anh để em làm dáng tí ná. Em cũng mún làm 1 sô cho bọn con gái thièm anh ah. Chứ ko thì bị mấy anh lấn lướt quá đới.
à, cháo có rau chứ bác, bảo nó xay rau cho mình là nó xay mà, ko sợ thiếu rau đâu, bác thích thế, bao giờ đc vi vu thía
Anh có lấn lướt đâu. Anh nhường em đó! Anh toàn quen các chị, mẹ anh xí cho anh suất phi công trẻ rồi. Chụp ảnh thì qua anh cho mượn áo nhen.
cuối tuần sau nàng ợ. Đi lo nhất vụ sữa ý. Mà nàng bảo, phomai, váng sữa bảo quản lạnh thì mang theo sao được. Chắc phải kiếm link bán trong đó, rồi vào đấy đặt mua quá!
Anh nghé tẹt chụp hình ở đâu mà đẹp quá vậy???Nhìn anh lớn và đẹp giai ghê.Gái mà nhìn thấy chắc bu quanh quá.
Anh đi studio đới! Hôm 1-6 mẹ anh xí được suất chụp ảnh thế là anh được đưa đến đó, chụp mà chơi! Cứ gọi là thích mê tơi
Eo ơi! Nghé chụp ảnh thích quá nhỉ, trông ra dáng người lớn quá chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hihihi, Mẹ Nghé xinh thế nhờ!!!!!!!!!!!!!!