+ THÍCH ... LÀ TÁN !!! + CHÁN ... THÌ THÔI !!! + LÔI THÔI ... LÀ BỎ !!! + TÒ MÒ ... LÀ BIẾN !!! + LƯỜI BIẾNG ... LÀ NEXT (BỎ QUA) !!! + MẶT CHAI ... LÀ XÙ !!! + LÙ ĐÙ ... LÀ QUĂNG !!! + LĂNG NHĂNG ... LÀ ĐEM XỬ BẮN !!! NHƯNG 1 KHI ĐÃ KẾT THÌ DÙ ĐÁNH CHẾT ... CŨNG YÊU !!! ^_^ Có mẹ nào như thế không ạ
Ðề: Luật chơi của Dân FA Loanh quanh loằng ngoăng 1 hồi phân tích oằn tà là voằn mình chốt 1 câu dư lày : Đó là chỉ biết yêu có mỗi bản thân mình và chả biết xung quanh có những ai khác cả, suốt ngày tự kỷ là duyên chưa tới nhưng thực tê trong cs có rất nhiều cơ hội mỗi tội là chả biết trao đi tình yêu mà chỉ đòi hỏi xem người ta làm gì cho mình...
Ðề: Luật chơi của Dân FA Có em bác ạ,hôm nay vui được thì ta cứ vui,hôm nay yêu được thì ta cứ yêu. Ai nói mặc ai,há há. Duyên số có tới thì chạy trời cũng không khỏi nắng,rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ của mình thui.
Ðề: Luật chơi của Dân FA Xin chào thanh liên nghiêm túc 2014 =)) =)) Chia buồn với anh nhé, gái nó chả thích người tử tế như anh đâu, kể cả anh đẹp giai, nó thích thằng đểu cơ, chứ anh cứ nghĩ mà xem, nó muốn anh ôm, hôn... a b c x y z mà anh đến cái tay còn chả buồn nắm thì làm ăn giề.
Ðề: Luật chơi của Dân FA haha có vẻ a b c ...xong chạy truy phong thì gái đó sẽ thế nào nhể? Thà tử tế như thế thì gái còn tin trên đời còn một thằng chưa tuyệt chủng bác nó ợ
Ðề: Luật chơi của Dân FA Ôi hoá ra là vậy, cám ơn bạn Quất Ngựa Truy Phong chỉ cho mình nhé, nhưng thực sự bảo là mình tập đểu đi thì mình ko làm đc Trong CS mình làm cái gì cũng tính lợi cho người khác, thua thiệt nhận hết về mình rồi thì biết làm thế nào.
Ðề: Luật chơi của Dân FA Đấy .Cứ tử tế như bác sớm muộn gì cũng có người đến với bác chứ cứ như cái anh Quất Ngựa Truy Phong kia nguy hiểm quá
Ðề: Luật chơi của Dân FA Anh thì nào thao ? quất ngựa truy phong cho nên anh chưa có vợ nhé, chứ mấy thanh liên nghiêm túc kiểu kia có khi lại 1 vợ vài bồ mấy con rồi cũng lên hô hô.