E nhờ ad mấy ngày nha. Các mẹ ơi, nhà e định hè năm nay 2 vợ chồng đi đà nẵng du lịch, các mẹ tư vấn cho e về vé máy bay, thông tin về khách sạn, điaj điểm ăn chơi giá cả hợp lý ở đó với, vả đi mấy ngày thì hợp lý ạ? Năm ngoái nhà e đi nha trang đà lạt nhưng đi tour nên mệt quá hix e say sóng chả ăn uống đc gì. Thanks các mẹ.
Ðề: Hỏi về kinh nghiệm đi đà nẵng Em nghĩ Mẹ nên ở 5 ngày 4 đêm là vừa. 2 đêm ở Đà Nẵng và 2 đêm 2 Hội An. Mẹ cho biết kinh phí bao nhiêu thì e mới tư vấn nên ở ks nào đc chứ? Mẹ có email hoặc skype không? có gì liên hệ qua đó cho tiện. skype của em là qui.lethien
Ðề: Hỏi về kinh nghiệm đi đà nẵng Ở Đà Nẵng thì có các nơi nên đi như là chùa Linh Ứng, bán đảo sơn trà, Bà Nà, Hội An. Mất khoảng 4 ngày 3 đêm cho nó thong thả bạn ạ. Khách sạn thì bạn nên ở gần biển, đi tắm biển và ăn hải sản nó cũng tiện. Mình giới thiệu khách sạn trường sơn tùng và như minh. Tối thì có thể đi dạo bờ sông hàn, uống nước, cafe ở hàng quán ven sông.
Ðề: Hỏi về kinh nghiệm đi đà nẵng Khách sạn nếu bình dân ở đà nẵng thì không đắt đâu chỗ đi thì chùa linh ứng, bà nà, bán đảo sơn trà, ngũ hành sơn, cù lao chàm, hội an... Nhiều nơi để đi lắm
Ðề: Hỏi về kinh nghiệm đi đà nẵng mình vừa đi đà nẵng về, mình đi 4 ngày 3 đêm, quả thật đến Đà Nẵng quá tuyệt vời , thiên nhiên đẹp, đồ ăn ngon, nhiều nơi để đi tham quan du lịch ..... 1. Vé máy bay : nên mua trước sẽ đc vé rẻ hơn, em mua khứ hồi của vietjetair 1500k cho 1 người, đó là thời điểm mấy tuần trc. 2. Phòng khách sạn : Em đã chọn lọc rất kĩ và ở khách sạn Vian ở Đà Nẵng và Khách sạn Lantern ở Hội An. Giá 500k/1 đêm. Phòng rất đẹp và đồ ăn sáng ngon lắm. Đặc biệt thích khách sạn Lantern có cả bể bơi. 3. Địa điểm : bà nà hill, cù lao chàm, chùa linh ứng, cầu sông hàn, bãi biển mỹ khê ...... 4. Quán ăn ngon : em cũng k nhớ rõ. Ở đà nẵng tốn nhất là chi phí đi taxi 500 100 cứ vèo vèo ấy ạ. Ấn tượng nhất là đến Hội An, nơi đây thanh bình và đẹp lắm, tiếc nhất là chưa kịp đi Huế đã phải về Hà Nội rồi, Chúc mẹ nó kì nghỉ nhiều ý nghĩa
Ðề: Hỏi về kinh nghiệm đi đà nẵng Lúc mình đi thì chưa mất phí, thế là cứ vào bình thường thôi, trong ảnh thế nào thì ở ngoài y hệt như vậy, 1 con phố yên bình và cổ kính. Nếu có cơ hội m vẫn muốn quay lại Hội An 1 lần nữa