Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Giời, ông này vừa mới post vài bài mà đã hô khẩu hiệu "chém gió thành thần" roài. Để xem ông chém gió thía nào??? Có sóng sánh được với Lion Queen không??
    LQ ơi, em ở đâu vào tiếp chiêu!!!!!!!!! =D> =D> =D> :rock::rock::rock:
     
    Đang tải...


  2. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    hơi hơi vui, chả hiểu sao lại thê nữa :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  3. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    hôm nay buồn vì hết tiền, dạo này làm ăn khó khăn thế, lúc nào cũng thiếu tiền, chán ghê các bạn ah , kiếm nhiều tiền thì tiêu cũng hêt, ít tiền thì tiêu cũng hết, chán ghê cơ, co ít thì tiêu ít mà có nhiều thì tiêu vô biên cương, chán thật , giá có cách gì kiếm nhiều tiền nhỉ
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ôi chết người, mời ông anh vào CLB những người bạn thân thiết nhé, ở đó nhiều mem nam, ông anh tha hồ chém gió, mà chém bão cũng được.
    Ngoài ra, nếu ông anh mà sinh năm 79 như cái nick, thì em đây chỉ mong chờ hôm nào off để diện kiến ông anh, xem dư lào?????? :confused:
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em đây chị ơi! Bác nguoitriam em biết roài! Chém như thật ấy:finga: Sao hôm nay chị lại rảnh online à? Hay là qua cuối tháng, qua đợt giải ngân rồi? Tranh thủ rảnh thì tẩm bổ đi nhá! Ko có "lang băm" chán tình cứ bảo chị em mình bị bệnh:rolleyes:
     
  6. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ra bờ sông làm gì mẹ ơi? tắm tiên à..........báo cho tớ câu để đi rình nhé:D:rolleyes:;)
     
  7. miungoan_25

    miungoan_25 MIu

    Tham gia:
    14/5/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    sao giống em thế bác ơi...dạo này kiếm ăn khó khăn mà xiền thì vẫn cứ phải tiêu đều ..bao nhiêu cũng hết.. bao nhiêu cũng thấy thiếu...nhiều lúc nghĩ đến Cây bút Thần.. lai ước ..âcc
     
  8. sweetbaby164

    sweetbaby164 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    hôm nay em nhiều chuyện vui lắm ý.
     
  9. mecunkhanhan

    mecunkhanhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Nhìn avatar cũng biết là vui rồi, ước gì mình cũng được như vây. Buồn mấy ngày rồi mà chả hết.
     
  10. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày tháng năm......
    Hãy ráng lên, thời gian trôi qua nhanh lắm [​IMG]
    Hôm nay cho Ju dối lòng tý để mà gác chuyện không vui sang 1 góc trái tim nhé
     
  11. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe nói CLB "thân thiết" trai xinh gái đẹp, anh vào hỏng hết hình ảnh của hội mất, thùng rỗng kêu to thôi, nói ra thực xấu hổ. Cứ gặp nhau trên diễn đàn hàng ngày là vui rồi, gặp anh rồi em thất vọng đấy. Thất vọng vì sao chúng ta gặp nhau quá muộn
     
  12. sweetbaby164

    sweetbaby164 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Chuyện gì mà chị buồn lâu thế ?
     
  13. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hí hí, hôm nay em đang vui, nên xá cho cái câu thất vọng của bác, không thèm tranh cãi nhớ!!! >:)
    Còn CLB toàn trai xinh gái đẹp nên mới cần kết nạp thêm bác, cho nó đa dạng ý mà, ko có người kém xinh đứng cạnh thì ai biết là xinh??? :confused: :D
    Nếu em LQ mà cũng biết danh tiếng của bác rồi, thì bác cũng thuộc dạng cao thủ trong làng chém gió đấy, bái phục bác :rock:
     
    King of Foods thích bài này.
  14. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nói vậy quả thực khó từ chối rồi, thôi đành đưa cái mẹt mình ra để làm nền cho các bông hoa thêm rực rỡ vậy.
     
    phuong_mai thích bài này.
  15. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Hôm nay thì đúng là 1 ngày chán hơn con gián của mình,

    Hội chứng chán chồng hình như là bệnh truyền nhiễm thì phải ....?!!
     
  16. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ôi rùa con ơi, chả lẽ nỗi buồn có chân, nó vừa chạy khỏi nhà chị thì lại chạy sang nhà em??? :confused: Cố lên em nhé, chị tin là nó sẽ chạy khỏi nhà em nhanh lắm, vì em rất mạnh mẽ cơ mà. Đuổi nó đi em nhé :axe::axe::axe:
     
  17. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chắc nhà này bị chém tan tác rồi đây :p:p:p
     
  18. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Hờ, chị thừa biết căn nguyên vì sao e thấu hiểu tình cảnh của Chị đến thế là j! Cái j còn tồn tại về bản chất thì nó vẫn còn đó thôi, ai có thể thay đổi??? (nói tìm cách biến đổi chỉ là mặt lý thuyết mà thôi!)

    Nỗi buồn có thể xua đi lúc này, lúc khác - nhưng sự đau đớn thì chẳng bao giờ mất được (chỉ là còn nguyên vẹn hay nhỏ lại, vơi bớt thôi à!)

    Chị nghĩ xem có đúng ko?
     
    mychocolate thích bài này.
  19. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ko, có nhẽ đâu thế:mrgreen::cool:
     
  20. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đẹp trời thế này, mà sao nhiều tâm trạng thế kia!
     

Chia sẻ trang này