Chiều nay ba và cậu đi xuống nhà chú nhậu ăn uống rủ con gái đi chơi. Con gái mặc dù rất thích đi chơi nhưng suy nghĩ và nói vậy nè : Con: Thôi con không đi đâu. Mẹ bệnh con đi mẹ ở nhà buồn lắm. Mẹ: Con thích đi cho con đi đó, mẹ không buồn, con đi nhớ về sớm ngủ mai đi học. Con: Dạ thôi con không đi để 1 mình mẹ ở nhà lỡ mẹ sốt ai chăm sóc cho mẹ. Con phải ở bên mẹ chứ. Mẹ: Mẹ không sao con đi chơi nhớ ăn uống nha. Con: Thôi con ở nhà ăn cơm với mẹ cho mẹ vui, không có con sao mẹ ăn nỗi. ..................... Thế là con gái không đi chơi mà ở nhà với mẹ. Yêu con gái quá cơ -Tài sản , niềm tin, động lực của mẹ.
Ðề: Con gái của mẹ dạ đúng đấy chị, nhiều lúc tưởng không gượn dậy nỗi nhờ con em đã đứng lên đó ạ
Ðề: Con gái của mẹ hihi rồi sẽ có mà. Có con là niềm hạnh phúc nhất của ba mẹ vâng ạ, động lực của em đó.