Cơ mà cái bà kế toán đó thì đi công tác rồi mà em thì ngứa mắt k chịu nổi nên vẫn phải ra cãi nhau với nó. điên bọn này lắm.
Nghe kiểu này là em thấy chị lại iêu đời rồi, hehehehe. Khi nào mới có thời gian tâm sự đây. Hôm trc ở hội chợ quay đi quay lại k thấy chị đâu rồi.
c cũng thấy vậy, c nghĩ nên xem thôi rồi về nhà chúc mừng chứ cứ chúc qua chúc lại chắc người vào sau ko biết đường nào mà mò
Lâu lắm rùi hôm trước mới gặp chị đó nha, hihihi, may mà đi hội chợ mới được ăn bánh của c. Em thấy bảo chị mở quán rồi à? cho em địa chỉ với, khi nào thèm em ghé.
Kế hoạch bị hoãn rồi em ơi, tạm thời chị vẫn bán qua phone, email, forum, ... chị đang kiếm mặt bằng quận 3
quận 3 hơi khó đó c, bạn e ;àm phó chủ tịch 1 phường còn than là có ng nhờ mà kiếm ko ra đó với lại chi phí hơi cao à nha
Trời đất, thiên hạ nào đồn sung sướng ghê vậy trời!! Hồi trứớc em gặp chị sao thì giờ nó vậy đó, chỉ có tóc ngắn hơn thôi hà em gái, thậm chí mấy bữa nay bệnh tơi tả, mặt mày hốc hác kinh dị lắm! Bữa nào ẵm con gái ra cho nựng tí coi, toàn thấy hình không hà.
Chời ơi, sao tui thấy mình lên tinh thần dữ vậy nè, hết bibong rồi tới bà. TUI CŨNG VẬY THÔI! Lúc nào cũng lè phè cho nó khỏe . Tui sẽ qua thăm topic bánh của em gái bà sớm, hehe
Chào cả nhà, lần mò mãi mới ra nhà Sài Gòn. Rất vui được làm quen với mọi người, cho mình nhập hội với nha. Mình là Hoài Thu, sinh 78, tại SG, giờ đang ở PXL, Phú Nhuận. Có bạn nào trong hội ở gần không nhỉ?