Giang ơi bà sang top đi nhé, tui chưa dùng hàng mĩ nên tui không biết còn sụn vi tui bán đều và bán chạy, ột mũi thì chỉ bán vào vụ hè là chính, hàng mới về đó ủng hộ không tui cho người mang qua ok?
tui hỏi là nàng có nhớ nàng hẹn hò với tui k ý, làm cả tuần nay cứ rập rình cái chuyện mang cơm hay k đây này, chán nàng lắm, quên roài chứ je [-X
Chào các bà Mấy hôm nay Tui đang bị ốm, cứ hoa mắt chóng mặt quá mà vẫn phải đi học. Dạo này lại học cái môn thể chất quái quỉ, đã mệt lại còn phải chạy và đẩy tạ nữa.
Quên thì không quên, nhưng bận quá không có thời gian nàng a. sang tuần tập trung nhé, đi cho vui. tui tìm được người giúp việc rùi, nhẹ cả người nàng a
thế hử, thế có từ chỗ tui cho bà đt k? tui chỉ nhắc nàng thui mờ chứ tui cũng bận mờ mắt, chán lắm, suốt ngay với báo cáo, chán k chịu đc
Chào các bạn ỉn, từ hôm hội chợ đến giờ tớ mới sờ đc cái mạng, máy nhà tớ đang bị hỏng, hội chợ về tớ cúm luôn, ko trụ nổi đến lúc chiều mát, nên tớ chả có lãi j cả, hịc. @vịt, Diên, mai, tit: cám ơn cacs bạn đã ủng hộ tớ nhá, hì. Đồ chơi các con thích là tớ vui lắm rồi. @vịt: con gái bà trộm vía xinh hơn trong ảnh bao nhiêu bà ạ, trắng nõn nà ra ý, hihi. @Q: hôm đó tôi định mời bà đi tạm biệt, tối hôm qua định đi thăm gái đẻ rồi ghé qua bà, nhưng 10h mới về, nên lại thôi, chán, hic hic, con bé osin trông trẻ ko đứa nào chịu ở lại, 2 đứa rồi, cứ 1 tháng là nó lí do để đi về, đợt vừa rồi tôi ở nhà chăm cháu chả đi đâu đc cả. Bây giờ thì ko ở HN nữa rồi. @mai: cố gắng bạn ạ, ox tớ cũng bận suốt cả T7 CN cơ, sau này có con chắc chẳng có thời gian đâu, mình có đứa con ngoan là tốt lắm rồi, tự an ủi mình như thế 1 tí, hihi, cố lên bạn nhé
Cười Tui hả, đc đấy, hôm nào Tui gặp cho mụ biết tay. Bé nhưng ko hiền đâu ná. Giá mà tăng đc chiều cao thì cũng học đấy, nhưng giờ có lấy dây kéo chân và đầu cũng chẳng đc phân nào mới đau.
HC lần này hòa vốn là may rồi, Tớ thì lần nào đi cũng lãi đc vài trăm đủ tiền mua quà cho con và cả nhà.
Tôi lấy 1 hộp lột mũi và 1 gói thấm dầu bà nhé, sáng mai tôi làm sáng thôi chiều nghỉ T2 thì chưa b, bà mang qua lúc nào thì ới tôi trc nhé